Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

YÊU MỘT LẦN ĐI_NGUYỄN ÁNH 9 - THÌ THÔI_NQ - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU...VẾT THƯƠNG_DC - CHUYỆN TÌNH YÊU_BẰNG KIỀU




*

Xin mời quý thân hữu đọc bài thơ :


Thì Thôi..

.Thì thôi xin trả lại người
Dẫu tình ta đã một đời cho nhau
Thì thôi trả lại trăng sao
Đêm đêm chung bóng lời trao ước nguyền .

Mộng đời se sợi tơ duyên
Tưởng chừng lạt buộc thiêng liêng cuộc tình
Nào hay sóng gió linh đinh
Bèo mây tan hợp phù sinh kiếp người .

Nhủ lòng giữ lấy tình ơi
Tình xa vạn dặm tình rơi phương nào
Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
Mưa thu lạc nẻo bay vào mắt em .

Thì thôi xin trả êm đềm
Lời yêu theo gió ru mềm đời nhau
Thi thôi cay đắng ngọt ngào
Em xin giữ hết chẳng trao cho người

.Ngọc Quyên
*

Thì thôi cay đắng ngọt ngào
Em xin giữ hết chẳng trao cho người!

Yêu là hi sinh tất cả, không suy ly thua thiệt mà NQ ơi!!! 
PTMH.
*
Cám ơn anh Mai Đằng lời khen nhưng hình như còn thiếu lời ...gì đó ??


Lời gì ai nói cho ai ?
Lời gì tu lết * cho hai tâm hồn
Thôi thì hóa đá chờ nguời
Thay "hòn phu phụ" cho tình mông mênh!
* tu lết = Too late
M.Đ *:D big grin
*
Lời gì chưa nói hỡi người ?
Lời "Chê" hóa đá một đời buồn tênh !
Cũng xin chấp nhận số phần
Nào ai trách móc người gần trời xa !!
NQ

**
 
NQ. ơi,
THÔI THÌ.

Thôi thì thôi! dẫu ngậm ngùi!
Dẫu thương dẫu nhớ,dẫu cười,dẫu đau!
Dẫu rằng muôn dặm xa nhau,
Lời nào trao đủ nỗi sầu trăm năm?
Nhớ thương buồn đến xé lòng,
Thì thôi,thôi thế ,cũng đành riêng ta!
Một mai hương nhạt,tàn hoa,
Dẫu thương dẫu nhớ cũng xa mịt mờ.
HH.
*
Xa mịt mờ anh chờ không đặng
Em nhảy lầu thoát kiếp khổ đau
Mối tình chung thủy truớc sau
Để mong kiếp khác ôm nhau trên giàng * !
HAHAHA...
* Giàng = giường
M.Đ *:)) laughing
*
Ác ôn quá,sao bắt người ta nhảy lầu?
Không có cách gì chết êm thắm sao?
''Giàng'' này là giàn lửa Anh 'Măng Đài''ơi.
HH.
*
Đó là "HƯ THỰC" của tình IU, những nguời lãng moạn
 thuờng hay chọn như vậy chứ đâu có ai bắt họ được chị.
Họ hay sống trong thế giới VÔ SẮC nhiều hơn là THỰC TẠI!
Cám ơn chị nhiều
M.Đ *:D big grin
**
Bằng Kiều.
*
Vết thương 

Vết thương để lại dấu mờ ... 
Thời gian, năm tháng hững hờ phôi pha
Nhanh như *bóng ngựa bay qua.
Những ngày sắp tới tuổi già đến mau
Ngựa đi trước, người đi ... sau
Muôn loài cùng biến một màu *biển xa...
Buồn thương, giận ghét chỉ là
Đám mây lơ lửng ta bà ... hư không

* Bóng câu qua cửa
* Biển dâu

Diễm Chi



Không có nhận xét nào: