Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

MÂY BÂNG KHUÂNG - Ca Sĩ Tâm Thư - Thơ Phạm Minh Hưng - Nhạc Mai Đằng

*

07:31 Ngày 14 tháng 8 năm 2013
LINK Youtube.... : MÂY BÂNG KHUÂNG
http://www.youtube.com/watch?v=wNg_d5befG0&feature=em-uploademail











                                             





MÂY BÂNG KHUÂNG (Tâm Thư, Thơ PT Minh Hưng - Nhạc Mai Đằng )

Nhạc Mai Đằng
Thơ: Phạm Thi Minh Hưng
Ca sĩ: Tâm Thư
Hòa âm: Đặng Vuơng Quân
Video: Dĩ Vãng Buồn
********************************************************

Kính mời nghe:
Thân mến tặng
Thi sĩ PHẠM THỊ MINH HƯNG 
M.Đ  *:D big grin
may bang khuang_new.jpg
23-7-2013
**
 Comment trong 4H:

Bâng khuâng mây trắng

Bâng khuâng mây trắng phân vân
Phân vân ta thấy bâng khuâng nắng vàng
Chơi vơi theo dấu địa dàng
Buâng khuâng có những muộn màng theo ta

Bâng khuâng áo trắng như là
Bâng khuâng gió cuốn lụa là mơn man
Heo may nhặt những muộn màng
Bâng khuâng nhạt lối hoa vàng ...bâng khuâng ...

 photo photo16-1.gif 
      



 photo ThankYouLavenderLovesd-vi333434112.jpg

Bravo, đệ Mai Đằng sáng tác nhạc không ngừng. Âm thanh của bản nhạc Mây Bâng Khuâng hợp với tình của bài thơ lắm. Thơ hay quá muội Minh Hưng  ơi . Mây có thật bâng khuâng chăng, hay chỉ thi nhân gửi gấm tâm tư mình cho nghìn trùng giọt nước li ti ngàn năm vẫn hiện hữu, vẫn bay, vô tình, vô cảm trước bể dâu của cuộc trần?  
Xin chân thành  cám ơn tam vị Mai Đằng, Phạm Thị Minh Hưng vàTâm Thư đã cho thưởng thức nhạc vi vút, thơ tâm tình rào rạt, và giọng ca véo von qua bài Mây Bâng Khuâng.
Kính,
 Cao Minh Nguyệt         

Không có nhận xét nào: