Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Em đẹp lắm nhưng lòng ta nguội lạnh...Những Tối Hoa Xưa

On Saturday, March 1, 2014 7:11 PM, Thanh Dan <thanh7dan@gmail.com> wrote:
Inline image 3Inline image 2


THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ
Em đẹp lắm nhưng lòng ta nguội lạnh
Trong trái tim không còn nhịp  yêu thương
Gió chìều nay sao ngập ngừng quên lối ?
Bước hững hờ ta lãng tránh tơ vương

Em đẹp lắm nét kiêu sa đài  các
Mắt  thẩm sâu , Em gợi sắc đắm say
Từ làn da  trong vắt đến ngất ngây
Vùng tình cảm  gọi mời , ôi tội lỗi !!!

Nhắm mắt lại  lắng nghe  đời viễn xứ
Tắm  bình  minh thôi  chôn kín  ước mơ
Mây trên  cao lồng lộng gió đợi chờ
Lung linh nắng  muôn sắc màu rực  rỡ

Em thấy đó Thiên Nhiên thật  Hùng vĩ
Cả khung  Trời   vây kín bóng hình Em
Núi chập chùng biển bao la vờn  sóng
Đắm say nhìn  thơm ngát  giữa muôn hoa

MẶCKHÁCH
*
image

Bài Thơ hay quá...!
MH.

Không có nhận xét nào: