Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

TRANG THƠ HOA MAI ÚC CHÂU-SYDNEY - MÂY BÂNG KHUÂNG THƠ NHẠC

XIN EM ĐỪNG KHÓC (09/08/2013 11:23 AM)
Phạm Thị Minh-Hưng
Em đừng khóc như trời mưa, tầm tã
Đừng để anh nhìn giọt lệ sầu tuôn

Đôi mắt nâu đang dấu kín u buồn
Em có dấu, thể nào anh cũng thấy
*
Anh đã bảo là em đừng khóc đấy
Em cần gì che đậy nỗi sầu riêng
Tình đôi ta như trời phủ mây đen
Tình xa cách, nhưng xin em đừng khóc
*
Bước chân anh lê trên đường mệt nhọc
Anh biết, thật lòng ta vẫn yêu nhau
Tâm hồn anh sầu úa, nát tan tành
Anh đi dưới làn mưa rơi tơi tả
*
Mặc người đời nhìn anh cười hể hả
...Mình mất nhau, sớm trời trong mùa hạ
...Đến bây giờ, em có nhớ đến anh
Có nhớ kỷ niệm xưa, một thưở dại khờ...
Em đã khóc ...như mưa rơi, tầm tã


Phạm Thị Minh-Hưng

*

07:31 Ngày 14 tháng 8 năm 2013
LINK Youtube.... : MÂY BÂNG KHUÂNG
http://www.youtube.com/watch?v=wNg_d5befG0&feature=em-uploademail




Mùa Thu Boston_Chung Phước Khánh









********************************************************

 
BƯỚC CHÂN THU (29/07/2013 08:46 AM)
LAM TRẦN
Em có thấy lẩn thẩn vào thu
Lá rơi chen lấn cả vỉa hè


Xào xạc chân ai bâng khuâng bước
Tóc mềm quyến rũ trái tim si.
 
Em có nghe lất phất hạt mưa
Hát vu vơ đâu đó tựa hồ
 Lẻn ra từ lòng anh đắm đuối
Từ dạo hôm nào em bước qua
 
Em có yêu nặng trĩu cung chiều
Mây xám lăng quăng, phố hắt hiu
Lác đác người qua, trong số ấy
Là anh, kẻ đứng, giả đăm chiêu.
 
Em có nghĩ trong cơn gió thu
Có lời gửi gấm một gã khờ.
Rằng, tuy mùa thu đơn chiếc lắm
Chẳng bằng cái lạnh kẻ ngẩn ngơ.
 
Em có biết bối rối lòng anh
Mỗi chiều gót nhỏ vội bước nhanh
Không nhìn nhưng chắc em hẳn biết
Có kẻ, mùa thu sớm giật mình.
 
Em có hay chót vót trên kia
Sớm trăng đã vội những hẹn thề
Cho anh bay những lời thu mộng
Dệt vào cung bậc đẫm say mê.
 
Em có bao giờ tự trả lời
Tại sao có kẻ mãi ỉ ôi
Tại sao gã cứ mê mải ngắm
Thu về, lá rụng, tiếng đàn rơi.


LAM TRẦN
28.07.2013

THẮP NẾN ĐÊM THU (30/07/2013 06:50 AM)
Kim Hương
Tại anh gởi trọn vần thơ
     Tóc em buông nhẹ dây tơ vào chiều



 Tiếng chim ríu rít lời yêu
     Nhạc vàng rung tiếng liêu xiêu mơ màng
 
     Thơ tình anh thả dọc ngang
     Chia đôi nỗi nhớ thắt quàng đôi ta
     Tơ tình gở mãi không ra
     Xuyên qua nỗi nhớ biết là yêu anh
 
     Cơn mơ xao xuyến mộng lành
     E anh lạc bến chạm vành trăng lu
     Em ngồi thắp nến đêm thu
     Chờ anh đến muộn sương mù liêu trai
 
     Xa xôi gío núi chông gai
     Anh còn nghiêng bước nhạt phai áo tình
     Thơ anh vọng ánh bình minh
     Rải lên tà áo bóng hình lứa đôi
 

    Mưa thu rớt tiếng thơ trôi
    Gío luồn vi vút giăng lời tình ca
    Đợi anh dưới bóng trăng ngà
    Đôi tay đan ngón khúc ca tình nồng.

Kim Hương
(Seattle 22-7-2013)
Thơ - NGƯỜI KHÔNG ĐẾN (06/08/2013 08:03 AM)
PHẠM THỊ MAI
Người không đến, hồn tôi bao bối rối
Lệ u buồn vương ánh mắt sầu côi.



Khúc tình ca nồng ấm đã xa khơi;
Lời thương nhớ phai mờ theo sương khói.
Con phố cũ giờ không người đón đợi
Nỗi sầu tư phủ kín một bên đời.
Cơn sóng lòng khua động mảng tình lơi
Đời không vẹn, nẻo về tim ngăn lối.
Người không đến,màu trời pha sắc tối
Lá hoa tàn, mây tím ngập ngừng trôi
Những dấu yêu xô dạt cuối chân trời.
Trong quạnh vắng nghe hồn thơ vụn vỡ.

 
PHẠM THỊ MAI

HOA MAI ASSOCIATION IN AUSTRALIA INCORPORATED

hoamai-aus.org.au/
http://hoanguyenthaibinh.blogspot.com/

Không có nhận xét nào: