Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THỦY TIÊN_PTMH - GIÓ & CHUÔNG GIÓ_CHƯƠNG HÀ


 
Hoa Thủy Tiên.
 

Em như tiên nữ nét kiêu sa
Lá ngọc mướt xanh trắng nuột nà
Mong manh trong nắng Xuân phơi phới
Nụ thơm vàng nhụy thắm hồn hoa

Em đến bên Xuân hương thiết tha
Chiều Xuân ngơ ngẩn dáng ngọc ngà
Thoang thoảng gió qua miền biển nhớ
Áo trắng ngày xưa - Mơ giấc hoa.

Phạm Thị Minh-Hưng.

*

GIÓ và CHUÔNG GIÓ

Gió mơ màng ,tắm trăng ngày hạ
Gió hiền hoà, man mác phù sa
Cuốn mây mù sầm sập ,mưa qua
Quyện sa mạc, nồng nàn cát nóng
Giởn sóng vỗ, mênh mông biển rộng
Thổi lạnh lùng ,hiu hắt tròn đông
Gió lòng anh biến chuyển vì em
Cùng hòa điệu,ân tình diễm mộng
Em là mây,anh chở em lồng lộng
Em biển mặn,anh nâng niu bọt sóng
Em rừng dày,anh ve vuốt lá xanh
Em mượt mà,anh rẻ cát làm tranh
Em trăng sao,anh dịu dàng trong mát
Nhưng anh biết niềm ước mơ dào dạt
Em muốn ưng làm chuông gió linh lung
Để gió anh cứ thổi mãi vô chừng
Em hạnh phúc,rưng rưng điệu nhạc
Ân tình nhau,cảm thông sâu sắc
Nhịp điệu nào cũng ngây ngất lòng nhau
Gió hắt hiu ,em se sẻ âu sầu
Gió vồn vã,em thiết tha,dồn dập
Tình hoà quyện tận cùng trời đất
Ta thong dong,tiếng gió tiếng chuông ngân

Chương Hà



Không có nhận xét nào: