Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

MAI EM ĐI - TIỄN ANH...** TÌNH KHÚC LỆ QUYÊN - LIÊN KHÚC TÌNH YÊU


Mai em đi ...
 
Mai em đi, anh sẽ thầm gọi gió,
Gửi về em một bài hát ân cần,
Mang đến em niềm suy tưởng bâng khuâng,
Và mang cả những gì anh muốn ngỏ...
 
Mai em đi, anh sẽ về lối nhỏ,
Mỗi đêm trường anh lặng ngắm ánh trăng,
Để anh mơ theo hình bóng xa xăm,
Mà nhớ lại một mảnh tình thầm lặng!
 
Mai em đi, nẻo đường thành hoang vắng,
Buổi chiều về mây u uẩn giăng sầu,
Chuông giáo đường nằng nặng tiếng mưa ngâu
Đọc thơ cũ khiến lòng anh thờ thẩn...  
 
Mai em đi, lũ chim buồn ngớ ngẫn,
Vu vơ tình trao gửi áng mây trôi,
Bước chân em biền biệt tít mù khơi
Lòng nhớ quá tiếng thơ nào vương vấn..

 Nguyễn Hà
Melbourne, July 2014
*

TIỄN ANH MỘT NGÀY HÈ.

Trưa nay đưa anh  ra phi trường,
Tiễn anh nắng mùa hè trên đường,
Lòng em có đóa hoa vừa héo,
Chẳng nỡ tiễn anh bằng hoa buồn.
 
Chẳng nỡ tiễn anh tiếng thở dài,
Đi bên anh em vẫn mỉm cười,
Môi son hồng mà lòng hoang tím,
Chiều nay mây có tím chân trời?
 
Anh đi tình hãy ở lại đây,
Chẳng cần mang hành trang nặng đầy,
Có anh và em cùng bước chậm,
Vai anh kề vai em phút này.
 
Phi trường đông nhưng chắc gì vui ?
Ai biết được những câu chuyện đời ?
Vẫn cho nhau những lời chúc đẹp,
Như hoa nở dưới ánh mặt trời..
 
Em muốn nói triệu lời nhớ thương,
Tình em có giữ được anh không ?
Hứa với em đi ngày trở lại,
Dù xa nhau mấy núi mấy sông.
 
Em muốn chuyến bay bị trễ giờ,
Níu kéo thêm một chút vui hờ,
Giây phút tiễn đưa em không khóc,
Làm bận lòng kẻ ở người đi.
 
Rồi cũng đến lúc mình chia tay,
Anh như cánh chim theo đường mây,
Đường mây bao lối, tình bao lối ?
Vai anh lìa vai em phút này.
 
Rời phi trường lòng buồn sắt se,
Em đi trong nắng của mùa Hè,
Hình như trời chuyển màu hoang tím?
Hình như gió mưa theo em về ?
   Nguyễn Thị Thanh Dương.
           (Sept. 2013)


Không có nhận xét nào: