Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

ĐỌC THƠ NGƯỜI LẠ


Đọc Thơ Người Lạ

Vô tình đọc bài thơ người lạ
Một buổi chiều phơ phất hạt mưa 
Kể rất nhiều kỷ niệm đong đưa
Bài thơ viết ngút ngàn bao nỗi nhớ

Nỗi nhớ ùa về ngập tràn tơi tả
Hồn chơi vơi tình xa lạ ngại ngần
Chưa quen biết sao tâm tư sầu lắng
Câu thơ buồn khi bóng ngả chiều qua

Trên cõi ảo đọc bài thơ người lạ
Từ chốn xa xôi mãi tận phương trời
Chưa giáp mặt một lần sao nhung nhớ 
...Than thở hằng đêm... kìa những sầu mơ!

Có hẹn hò chi mà ngóng đợi xa xôi?
Bâng khuâng mây tím ngả lưng trời
Cầm bằng nước chảy hoa trôi vội
Lòng vấn vương hoài sầu có vơi?!

Phạm Thị Minh-Hưng

Không có nhận xét nào: