Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

THÁNG TƯ TÀN GIẤC MƠ HOA - MƯA SẦU CHƠI VƠI



Hình Cao Bính74
*

Tháng Tư tàn giấc mơ hoa...

Nói gì đây với tháng Tư sầu
Tê dại cõi lòng đã bấy lâu
Tan tác Tháng Tư đời bão nổi
Tình xanh xa cách nỗi niềm đau

Tuổi hoa xinh xắn tình ngây ngất
Mười sáu thơ ngây ước mộng đầu
Cay đắng tháng Tư sầu lẻ bóng
Thẫn thờ tình nhớ vội chôn sâu...

Tháng Tư tan nát giấc mơ hoa
Lạc hướng đời tình mãi cách xa
Bão nổi tháng Tư  quên hẹn ước
Tình xanh tàn úa mộng phôi pha

Tháng Tư sầu hận đời giông gió
Hư ảo tình mây khói nhạt nhòa...
Bão táp tháng Tư đêm trắng mộng
Xót xa thương tiếc tuổi hồng hoa...

Phạm thị Minh-Hưng

**
image


**

MƯA SẦU CHƠI VƠI

Mưa buồn suốt tháng Tư sầu
Mưa rơi chất ngất bên lầu nhớ nhung
Mưa rơi lá rụng ngoài song
Mưa tê tái giọt cho lòng ưu tư

Mưa trên biển vắng chiều thu
Mưa thương mưa nhớ ai mù mịt xa
Mưa vương gót ngọc thềm hoa
Mưa chi ướt bước lụa là chiều mơ...

Ước gì tình đẹp ý thơ
Quên đi tình lỡ tháng Tư nát nhầu
Tình hoài mong, mãi xanh mầu
Nghìn trùng xa cách dãi dầu nhớ thương...

Phạm thị Minh-Hưng
SG- T7-19/4/2014
*
image



Ngôi làng Shirakawa-go là một di sản thế giới của UNESCO, nằm bên dòng sông Shogawa - Nhật Bản.. Một trong những đặc điểm của ngôi làng này là những căn nhà với kiến trúc có tên là gassho-zukuri mà mái nhà với độ dốc thật cao để chống lại sức nặng của những trận tuyết lớn trong mùa đông.[ Hình Kim Oanh_Sydney ]

Không có nhận xét nào: