Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

HỘI NGỘ TÌNH XƯA



HỘI NGỘ TÌNH XƯA

Bao năm vắng xa giờ đây gặp lại

Còn gì quý bằng tình bạn ngày thơ
Ngày xưa đi học như một giấc mơ
Giờ gặp lại đôi dòng đời đã bạc

Tình xưa hôm nay chứa chan chất ngất

Nụ cười tươi hoa nở thắm hương lòng
Bóng dáng xa xưa lưu lại gì không
Ngắm nhau tìm mảnh tình hồng hôm nao...

Từ ký ức tháng năm đã hư hao

Dòng đời đưa đẩy đôi bờ xa lắc
Bối rối phút giây gặp gỡ lao xao
Kỷ niệm tràn về tuổi hoa ngọt ngào

Ngày ấy bên nhau ấp e cặp vở

Áo trắng mực xanh lớp học hàng cây
Đời thường dâu bể ai biết tương lai
Duyên trời cho hôm nay gặp lại

Tình xôn xao trong nắng ấm đong đầy

Quy Nhơn ngày cũ đã là đây
Nao lòng trong phút giây hội ngộ
Rưng rưng ấm áp tình mơ say...

Phạm Thị Minh-Hưng

QN -Thứ 2-31/3/2014

*
Hình ảnh: Những mái tóc buông dài thời Áo Trắng ...


Tại nhà Tạ Thị Lan Anh


Không có nhận xét nào: