Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Khúc Hoài Âm_Huy Văn - Nhạc Tiền Chiến - Áo Xuân

image


TÀ ÁO 
NÀNG XUÂN

làn gió nhẹ mơn man suối tóc
nắng tơ vàng ôm ấp bờ vai
áo dài trắng thơ ngây dáng liễu
mùa xuân trên tà áo em bay

nàng xuân của anh, xin đừng vội!
cho anh mượn vạt áo chép thơ
em hồn nhiên tiếng cười trong vắt
làm lòng anh xao xuyến vô bờ

nàng xuân của anh, xin đừng thẹn!
hãy cho anh vẽ dáng em thanh
những đường nét vẽ bằng mực tím
thuở hẹn hò yêu dấu ngày xanh

nàng xuân của anh, xin hãy giữ
kỷ niệm thời áo trắng tinh khôi
hãy nghe tiếng lòng anh tha thiết
tôn vinh em nhan sắc tuyệt vời

nàng xuân của anh, xin dừng bước!
em đừng mang mùa xuân anh đi
cho anh níu bằng lời thổn thức
của trái tim mộng ước xuân thì
 
 Áo Tím Diễm Hương
Thơ Diễm Hương. 
Tùng Nguyên phổ nhạc và hát.
 
 
 
MÀU ÁO TẾT
 
Tết nay em mặc áo gì
Vàng mai đỏ cúc xanh thì trắng da
Em biết tôi thích lụa là
Sao không chọn áo hoa cà tím than?
 
Trời cho em nét hường nhan
Thì thôi mặc áo hoàng lan, cũng là
Nghiêng nghiêng cái dáng nõn nà
Thênh thang góc nắng chiều pha môi hồng.
 
Bóng người biếc cả dòng sông
Tôi còn thất thểu lòng vòng phía sau
Xuân em áo gấm tơ đào
Bước chân trắng lối hoa cau rụng đầy.
 
Nhung mềm nhiễu mượt như mây
Níu áo em lại cho dài mùa xuân
Tay tôi chậm chạp lừng khừng
Áo em sứt chỉ giữa chừng nút khuy…
 
Hư Vô

Không có nhận xét nào: