Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

GIẤC MƠ XƯA_PTMH - THƠ TRẦM VÂN - GỢI GIẤC MƠ XƯA_LÊ HOÀNG LONG



Ảnh_Kim Oanh Sydney.

Giấc Mơ Xưa.
Em là giấc mộng xa vời,
Hồn tôi chới với một thời vì đâu?
Mùa thu vàng lá vườn sau,
Cánh Hoa - Em ...Có phai màu...Tình xanh?
*
Đóa hoa xưa - Đóa mong manh,
Dường như tôi đã chênh vênh tơ trời,
Thế rồi... Mơ hết một đời,
Thế rồi... Tôi với giấc tôi...võ vàng...

Phạm Thị Minh-Hưng
**
SỢI TƠ MÀNH
Dễ thương, thơ rất dễ thương
Đi qua nỗi nhớ con đường chiêm bao
Tình tôi trước vẫn như sau
Hoa em mỏng mảnh phai màu tình xanh ?
Tình tôi như sợi tơ mành
Treo chuông mơ được dỗ dành chuông rung
Thời gian kéo sợi thun bung
Xổ ra mái tóc chập chùng hương yêu
Chiều xưa nắng dắt mưa dìu
Chiều nay bóng xế cô liêu vật vờ...
TV.

Không có nhận xét nào: