Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

GIẤC MƠ NỒNG NÀN

GIẤC MƠ NỒNG NÀN
Thơ: Phạm thị Minh-Hưng.
Thực hiện khung thơ & Kèm nhạc : Lính thuỷ 
Nhạc : Guitar Vô Thường ( Sắc hoa màu nhớ ).
Kính chúc quý thân hữu và MH: An Vui.
Lính thủy.

Youtube :


Khung thơ :


GIẤC MƠ NỒNG NÀN

Hôm qua giấc mộng lạ thường
Trở về thuở ấy nồng hương dại khờ 
Người mơ có gặp bao giờ
Mà sao bay bổng lạc bờ trăng sao

Mộng say tựa chén rượu đào 
Ai cho hiu hắt trải vào mùa ngâu
Cầu Ô Thước nỗi dãi dầu
Ngưu Lang - Chức Nữ nỗi đau hồng trần

Hàng me rũ bóng Duy Tân
Áo ai thấp thoáng trắng ngần kiêu sa
Đêm đông buốt giá lụa là
Cầm tay, tình đã cách xa vạn lần...

Bàn tay những ngón phân vân
Nỗi đau như đã thoáng gần môi hôn
Đâu rồi! Giấc mộng vuông tròn
Tỉnh ra một thoáng nồng nàn - Tình vơi!

Thì thôi!...Mộng vỡ tan rồi,
Giật mình nuối tiếc, bóng soi hình hài 

Câu thơ dệt giữa tàn phai
Trăm năm một giấc mơ này, còn nhau!...

Phạm thị Minh-Hưng.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Karaoke TÌNH THIÊN THU




Trang TÌNH THU MONG MANH:


(Thứ 5 - 2/10/2017)

KHÚC MƯA THÁNG 9


KHÚC MƯA THÁNG 9

Bước bên nhau mưa tả tơi mờ mịt
Mưa giăng giăng che khuất bóng người qua
Hồn bâng khuâng tình xa cách nhạt nhòa
Con ve sầu ướt đẫm nỗi chia xa...

Mưa còn rơi phượng rũ buồn hiu hắt
Giọt tình sầu hoen ánh mắt người thương
Tí tách mưa rơi gõ nhịp trên đường
Se sắt âm thầm đường vắng mờ sương

Cơn mưa chiều tình lạc bước bơ vơ
Quên hay nhớ - giận hờn anh không nói
Cứ vô tư ai biết mình có lỗi
Mưa vẫn rơi ướt áo - nước đầm đìa...

Chuyến xe đã qua - tình giờ xa xôi quá
Xa cách thật rồi hồn bỗng chông chênh
Có còn gì ... buổi chiều mưa tháng 9
Ôi tình yêu
  vụt mất ... cánh chim di.?

Phạm Thị Minh-Hưng


Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

THẤP THOÁNG TÌNH THU

THẤP THOÁNG TÌNH THU
(Thơ cảm tác Tranh Mùa Thu Hannover_Nguyen Son)

Vàng thu lá úa trải đầy sân
Mây trắng bay bay nắng nhạt dần
Tiếng gió vi vu ngoài ngõ vắng
Sương mù phủ nhẹ giữa dòng Ngân
Bâng khuâng cành lá lay trong gió
Hờ hững ngàn hoa nhớ nắng xuân
Thấp thoáng vài con bươm bướm lượn
Tình thu huyền ảo. cõi phù vân...

Phạm Thị Minh-Hưng

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

TÌNH THU

TÌNH THU
Thu đến cho lòng những ước mơ
Tình thu âu yếm với mong chờ
Hoàng hôn lá rụng ngoài hiên vắng
Sương nhạt phôi phai nắng hững hờ
Lá thắm trên cành rung hứng gió
Hồ thu xao xuyến mối tình mơ
Tình ta thắm thiết tình muôn thuở 
Vàng cúc nhà ai đẹp ngấn ngơ!
...
Phạm Thị Minh Hưng

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

LẼ NÀO QUÊN

Lẽ Nào Quên...

Lẽ nào em đã quên tôi
Tình ta từ thuở còn ngồi cạnh nhau
Trường xưa ghế đá xanh màu
Cành hoa phượng đỏ lao xao nắng hè

Lẽ nào tình đã u mê
Quên đi cái thuở tóc thề chớm vai?
Lẽ nào quên trúc quên mai
Quên thời áo trắng gót hài dạo chơi

Sân trường cây cỏ xinh tươi
Tóc cài hoa tím môi cười làm duyên
Tìm đâu ngày tháng thần tiên
Tình như ánh nắng chiều nghiêng nồng nàn

Dệt bao mộng ước thênh thang
Bình minh nắng sớm ngập tràn ý thơ
Mai  Lan Đào Cúc Hồng Mơ
Vườn yêu trổ nụ chẳng lo sợ gì...

Ai ngờ bướm trắng bay đi
Hững hờ như cánh chim di cuối trời
Bâng khuâng thương nhớ chơi vơi
Thu vàng lá úa ... chiều rơi âm thầm!

Phạm Thị Minh-Hưng

Chút Đời Còn Dư

CHÚT ĐỜI CÒN DƯ


Gặp nhau một chút... Xa rồi 
Thì thầm gọi khẽ, tên người - cố nhân
Mấy mươi năm mãi ngại ngần
Tháng 10 hấp tấp xoay vần tìm nhau!

Tình buồn, sắc lạnh hơn dao
Vương mang mộng mị, lao đao ngọn sầu
Hẹn hò chi...đợi kiếp sau
Cầu còn chưa bắc nơi nào ghé qua?

Lời thơ nhỏ giọt xót xa
Đi tìm ảo ảnh, ngày qua đêm tàn
Chơi vơi ngọn nến xanh vàng
Lung linh ánh lửa, ... hoang mang mắt buồn

Anh đi hư ảo canh trường
Sài gòn mưa lạnh con đường lá rơi
Tìm đâu một phút bên người?
Tiếc gì nhau nhỉ...Chút đời còn dư?!...

Phạm Thị Minh-Hưng.
Thứ4-05/9/2016.13g20'

(cảm tác Thơ HV-Chút Đời Còn Dư)

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

TÌNH THIÊN THU - THIÊN THU TÌNH MỘNG



Nhạc và Thơ:

 TÌNH THIÊN THU - THIÊN THU TÌNH MỘNG

Từ anh đi em một đời mộng mị 
Tình héo hon tiếc nuối tuổi xuân thì
Hoa tình yêu ủ rũ khép đôi mi
Anh xa cách tình thôi đành dang dở...

Cô đơn bước u buồn trên ngõ nhỏ
Anh đi rồi còn ai đón, ai đưa
Công viên chiều hàng cây đứng ngẩn ngơ
Nơi hò hẹn - tìm đâu ngày yêu dấu?

Anh chẳng nói một lời tình giã biệt
Cõi tình chung em tha thiết mong chờ
Bởi vì đâu tình phai nhạt hững hờ
Mãi trong em tình nhung nhớ, bơ vơ!

Em nức nở bài Thiên Thu Tình Mộng
Tiếng đàn ai thao thức những đêm mơ
Tình ngọt ngào đong đầy bao kỷ niệm
Thiên thu tình buồn, còn mãi vương tơ!...

Phạm Thị Minh-Hưng
Canhlantrang.blogspot.com/



Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

VŨ KHÚC NGHÊ THƯỜNG


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười


VŨ KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Múa chi em điệu Nghê thường
Vàng son óng ánh vấn vương tơ hồng
Biển êm sóng lặng - xanh trong
Dưới chân sỏi đá...mênh mông cõi tình

Bình minh ánh nắng lung linh
Tóc dài áo đỏ em xinh lạ thường
Nụ cười chúm chím môi hường
Em như cánh gió toả hương nồng nàn

Lụa vàng quấn quít chân ngoan
Nõn nà một dải mênh mang mây trời
Những tia nắng ấm rụng rơi
Xanh xanh biển nước một trời ước mơ...

Tôi như một kẻ dại khờ
Phút giây ôm mối tình thơ võ vàng
Hồn tôi tỉnh thức mơ màng
Nghê thường vũ khúc bàng hoàng tình tôi!
Phạm Thị Minh-Hưng.
(Mến tặng Diễm Hương 
Sàigòn-02/8/2017)


VŨ KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Múa chi em điệu Nghê thường
Vàng son óng ánh vấn vương tơ hồng
Biển êm sóng lặng - xanh trong
Dưới chân sỏi đá...mênh mông cõi tình

Bình minh ánh nắng lung linh
Tóc dài áo đỏ em xinh lạ thường
Nụ cười chúm chím môi hường
Em như cánh gió toả hương nồng nàn

Lụa vàng quấn quít chân ngoan
Nõn nà một dải mênh mang mây trời
Những tia nắng ấm rụng rơi
Xanh xanh biển nước một trời ước mơ...

Tôi như một kẻ dại khờ
Phút giây ôm mối tình thơ võ vàng
Hồn tôi tỉnh thức mơ màng
Nghê thường vũ khúc bàng hoàng tình tôi!
Phạm Thị Minh-Hưng.
(Mến tặng Diễm Hương
Sàigòn-02/8/2017)

TÌNH NHƯ GIẤC MƠ

                                                                      






Đã gửi từ iPhone của tôi

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

TƯƠNG TƯ


Tương Tư

Xa vắng tình ơi đừng cảm sầu
Tình ta - tình yêu dấu dài lâu
Ta vẫn yêu thương lòng son sắt
Một ngày xa cách hồn xanh xao!

Nhớ nhung tình hỡi mỗi phút giây
Tình ta đằm thắm biết bao ngày
Dù đông ủ rũ tình băng giá
Hẹn xuân về ... yêu trọn vòng tay!

Xuân về tình lung linh bướm hoa
Tình ta như đoá hồng kiêu sa
Vườn yêu hãy ghé - tình thơ mộng
Cùng hát bài tình nồng thiết tha!

Nhớ nhé, tình ta luôn thắm tươi
Nụ môi xinh xắn sẽ trao người
Làm sao quên được câu thề hẹn
Yêu mãi ... tình ơi đến muôn đời...
Phạm Thị Minh-Hưng


Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

NHỚ CÁNH HOA XƯA - PHƯỢNG BUỒN

Vắng xa nhau cõi trầm luân  
Có ai hò hẹn, âm thầm đợi mong,  
Ngại ngần cách núi ngăn sông,  
Lững lờ kỷ niệm, nhớ nhung ngập lòng...
Lá me thoáng nhẹ chiều đông,  
Pasteur nẻo cũ, tình hồng xanh xao, 
Nhạt nhòa áo lụa phai nhàu,  
Duy Tân bóng lẻ mây sầu về đâu!
Phương trời chôn kín tình sâu,
Tìm đâu cánh phượng ngày nào dấu yêu, 
Sân trường ghế đá ban chiều  

Còn ai chốn cũ, quạnh hiu lệ nhòa
Tìm đâu trắng một màu hoa, 


Cài lên tóc mượt chiều xưa, má đào  
Ngát xanh ngọn cỏ dạt dào  
Tình thơ mộng, biết lúc nào bể dâu 

Ai ngờ mộng đã dãi dầu 
 Bỗng dưng héo úa, nông sâu thay màu  
Chốn xưa gió hắt hiu sầu,  
Cánh hoa nay biết về đâu... Nắng tàn...

Phạm Thị  Minh-Hưng




https://youtu.be/99Jnw24l2CY

https://youtu.be/99Jnw24l2CY



Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

SAO EM LỖI HẸN



SAO EM LỖI HẸN

Đất chưa lỗi hẹn cùng em
Mà em đã nỡ lòng quên ước thề
Lục bình tím nhánh sông quê
Vời trông bóng dáng tình mê thuở nào

Thuyền đi bến cũ hư hao
Chờ em mòn mỏi xanh xao ngọn nguồn
Bốn mươi năm lẻ tình buồn
Tháng năm, tháng sáu mưa tuôn não nề!...

Nào em có thấy đường về
Không quay trở lại - câu thề trôi sông
Tình xưa, ... nay mối tình không
Con sông nước vẫn xuôi dòng lênh đênh
...
Lục bình tím ngắt buồn tênh
Đất chưa lỗi hẹn mông mênh đợi chờ
Em xa, bến vắng hững hờ
Quê-nghèo-tình-cũ vẫn mơ tương phùng!...

Phạm Thị Minh-Hưng
(Bài Thơ cảm tác
Đất Chưa Lỗi Thề của Như Thương)

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

MÙA HẠ CUỐI


Displaying image1.JPG


MÙA HẠ CUỐI

Đi lặng lẽ dưới hàng cây phượng đỏ
Hè đang về rộn rã tiếng ve ru
Nắng vàng tươi và nỗi buồn rất lạ
Cứ ngập ngừng-chầm chậm những xót xa..

Thơ thẩn mãi trong sân trường yêu dấu
Sẽ đến ngày vời vợi cách xa nhau
Thời gian ơi đừng trôi qua nhanh quá
Chút tình tôi ngày tháng chớ phôi pha...

Phượng rụng đầy sân hoen màu nắng úa
Mùa tan trường man mác những luyến lưu
Bài hát "chia tay" tình sao vương vấn
Biết bao giờ gặp lại được nhau đây?

Tiếng ve ran ran như điệp khúc buồn
Sân trường vắng lặng, nhạt ánh hoàng hôn
Mùa hè cuối cùng, tình chưa nói hết...
Lòng bâng khuâng- hờ hững nỗi chia phôi!
...
Phạm Thị Minh-Hưng
Cảm tác ảnh Hoa Phượng trong sân trường
Trung học PT Bmt của Thầy HT Vinh Phan


TÌNH MỊT MÙ XA



TÌNH MỊT MÙ XA

Anh ở nơi đây chiều vơi nắng
Đường hoa áo trắng vắng người xưa
Với trái yêu xa tình cay đắng
Tím lòng cô lữ tím chiều mưa(LVT)
- Chiều nay mây tím nắng lưa thưa
Áo ai tím cả giấc mơ trưa
Nhớ nhung mờ nhạt tình xa vắng
Tình ơi một thuở,  mịt mù ...xa!...(PTMH)
- Một thuở ...Tình ơi, mịt mù xa
Mây tím giăng ngang bóng ngã tà
Dẫu biết người đi tình ở lại
Đường trần ta đếm bước chân ta..(LVT)
- Đếm bước cô liêu trong giá băng
Tình xa xôi lắm mãi cung hằng
Chiều nay mưa gió trăng nào thấy
Tình ơi xa quá...sầu mênh mang!...(PTMH)
(Thinh Levan - Minhhung Pham)

PHƯỢNG XƯA


PHƯỢNG XƯA

Đừng như cánh phượng phai màu
Bay theo gió lộng úa nhàu nhớ nhung
Tiếng ve rộn rã nắng hồng
Gọi hè đến sớm ấm nồng tình xanh?

Tháng Năm khúc rẽ mong manh
Hàng cây phượng vĩ đỏ cành bơ vơ
Phượng hồng khoe sắc đứng chờ
Đâu rồi áo trắng tình mơ xa vời!

Hoa bay theo gió chơi vơi
Sân trường nhuộm đỏ tả tơi phượng hồng
Dáng em hờ hững hư không
Tình như lá úa mùa đông cuối trời...

Dừng đi, hỡi tháng Năm ơi,
Làm sao tìm lại một thời dấu yêu
Hoàng hôn mây tím bên chiều
Phượng xưa một đoá yêu kiều trong tim...

Phạm Thị Minh-Hưng

Phượng Buồn
https://youtu.be/q8TA2h5PyiI


CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA



Cánh Phượng Ngày Xưa.

Cánh hoa Phượng ép còn đây,
Trong trang vở cũ ươm đầy nhớ thương.
Ngày xưa Phượng đỏ sân trường,
Tung bay theo gió nắng vương bên thềm

Một thời hoa mộng êm đềm
Vùi trong ký ức để quên tháng ngày
Lo toan cuộc sống vơi đầy
Người xưa trường cũ mỗi ngày một xa!

Hẹn hò gì lúc chia xa
Chỉ còn cánh phượng nhạt nhoà hôm nao
Ép trong vở cũ bấy lâu,
Ôi, màu mực tím phai nhàu ước mơ

Xa xôi... ngày tháng bơ vơ
Nhớ thời yêu dấu dệt mơ mộng đầu
Phượng xưa nay biết về đâu
Bâng khuâng kỷ niệm dãi dầu tháng năm...

Phạm Thị Minh Hưng

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

TÌNH BUỒN



TÌNH BUỒN

Chiều buông ánh nắng dần phai
Hoàng hôn tiễn biệt ngày dài sắp qua
Sóng đời vỗ nhịp phôi pha
Cạn năm cạn tháng - la đà lá thu
    Rụng rơi vào cõi xa mù
Tình như lạc lối phù du đất trời
Chiều sương chiếc bóng đơn côi
Một mình chới với ... tình đời lạnh tanh!
     Tình buồn thuở tóc còn xanh
Mong manh như sợi chỉ mành lửng lơ
Buồn như nửa mảnh trăng mờ
Xanh xao ngày tháng, hững hờ chiêm bao!
     Tình ơi bóng tối nghẹn ngào
Làm sao có phút nhiệm màu ...Tình xưa?
Đâu lời hứa hẹn tình mơ?
Đèn khuya hiu hắt - bơ vơ - ngỡ ngàng

Phạm Thị Minh- Hưng

HẸN

Hẹn hò chi để những đợi mong
Để trông để ngóng phút tương phùng
Tay bắt mặt mừng vui khôn tả
Gặp nhau rồi tình hết long đong!

Ta từ mộng ảo bước ra đây
Như tỉnh giấc nồng sau cơn say
Gặp nhau ngần ngại tình e ấp
Hơi nóng bàn tay sao ngất ngây!

Cứ như cái thuở tóc còn xanh
Bâng khuâng chân bước, măt long lanh
Môi cười chúm chím hồn lay động
Nhìn nhau giây phút tình mênh mông...

Xa cách bao năm vạn nẻo đường
Mái tóc hai màu trải gió sương
Về đây tình vẫn hoài thương nhớ
Giữ nhé tình ơi - những luyến thương!

Phạm Thị Minh-Hưng
SG-T6/05/5/2017

TÌM ANH TRONG MỘNG

Nhạc và bài Thơ cảm tác
Anh đi vào mộng tìm em


TÌM ANH TRONG MỘNG
(Em đi vào mộng tìm anh)

Mình xa nhau nghìn trùng cách trở
Nhớ anh nhiều ngày tháng bơ vơ
Vào mộng tìm anh có vơi nỗi nhớ?
Nỗi nhớ vô cùng vời vợi đêm mơ!

Em đi vào mộng cố tìm anh
Ngày đêm xa vắng,  tình mong manh
Hồn sắt se nhớ nhung từng ánh mắt
Nhớ môi nồng ấm áp những tàn canh...

Em miên man... tìm anh trong mộng
Chỉ thấy buồn nỗi nhớ lênh đênh
Anh xa thẳm - tình sầu hiu quạnh
Mơ vòng tay sưởi ấm tình nồng...

Chỉ là hư ảo - nào thấy anh đâu
Nhớ quá anh ơi
... nụ môi hôn ngày cũ
Giấc ngủ vật vờ lòng buồn ủ rũ
Em lạc loài thương nhớ cuộc tình xanh....

PTMH