Hiển thị các bài đăng có nhãn Vi Tuấn Đại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vi Tuấn Đại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

NGỌC NGÀ PHÔI PHA




Mời quý anh chị em thưởng thức
Ca khúc với tiếng hát dịu dàng, truyền cảm của Ca sĩ Diệu Hiền
NGỌC NGÀ PHÔI PHA
Nhạc và videoclip Vi Tuấn Đại
Thơ Phạm Thị Minh Hưng.

https://youtu.be/opzfekmnFU4 


 

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

THÁNG TƯ TÌNH BUỒN




THÁNG TƯ TÌNH BUỒN
Thơ phổ Nhạc
Video_Tony PhuocVu.
https://youtu.be/LH8CDoXBQf8
&
      THÁNG TƯ TÌNH BUỒN
Tháng Tư trĩu nặng bờ vai
Xót xa con nước chia hai lối về
Chiều buồn mưa lạnh tứ bề
Gió đêm buốt giá tái tê cõi lòng
    Để rồi thôi hết ước mơ
Nắng gay nắng gắt hững hờ mây bay
Bâng khuâng mơ khúc sum vầy
Từ đây bèo dạt tình đời long đong
    Bao nhiêu mộng ước vùi chôn
Tình ơi ...Mơ từng giây phút tương phùng bên nhau
Tháng tư dài mãi xót đau
Đường về xa quá, còn đâu ước thề
    Tháng Tư thân hạc rã rời
Bay xa tìm kiếm khung trời ước mơ 
E gì sóng cả cuồng phong
E gì biển mặn phân ly đôi dòng
    Tuổi mộng thôi hết còn chi
Bước qua lăng kính phân kỳ tình ta
Tháng Tư nỗi nhớ nhạt nhoà
Giờ đây tình mãi hắt hiu mỏi mòn
... hắt hiu mỏi mòn...
   Phạm Thị Minh Hưng
💔🥀💁🏻

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

LỐI HƯƠNG XƯA






Thơ PTMinh-Hưng
Nhạc Vi Tuấn Đại
MP4 _ Vi Tuấn Đại
&
Link:
Lối Hương Xưa
Thơ-Nhạc
https://youtu.be/iLYSqj9mZwI
Tiếng hát Thu Trang
&
https://youtu.be/hkgNNoj6dIY

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

NGỌC NGÀ PHÔI PHA

https://youtu.be/mjElwMw1dxk Thơ phổ Nhạc By Vi Tuấn Đại NGỌC NGÀ PHÔI PHA Nụ hôn nào cõi vô ngàn Sầu nghiêng nước mắt dung nhan lụa là Tình ơi! Nũng nịu kiêu sa Nồng say từ độ ngọc ngà bơ vơ! Mơ hồ một thoáng tình cờ Lạc vào mộng mị ghé bờ chiêm bao Tình như một đóa Anh đào Sắc hương đương độ, ngọt ngào dáng xuân! Trăng sao lấp lánh mộng gần Hay là đã bước vào lần tái sinh? Nắng mưa chỉ biết riêng mình Lời thơ mật, đắng gập ghềnh đời nhau! Giọt buồn nhỏ xuống tình đau Đoạn đành dòng nước bên cầu chảy quanh Mây sương nhòa nhạt ánh trăng Vàng thu, lá rụng bao lần phai phôi!. Phạm Thị Minh Hưng