Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh và Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh và Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

TÀN GIẤC MƠ HOA

Tàn Giấc Mơ Hoa

Nắng thu vàng rực rỡ dưới chân em
Xào xạc lá gió thu như vẫy gọi
Hãy tin yêu, dẫu thói đời nghiệt ngã
Sống thật lòng và hy vọng tương lai

Đừng mơ mộng viễn vông quên hiện tại
Chẳng ai cho ta cuộc sống sang giầu
Hai bàn tay này làm nên tất cả
Đã muộn  rồi em, tàn giấc mơ hoa...
💔🥀
   Minhhung Pham
&

Vẫn còn nắng Thu vàng. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn.

Tin tức về 39 người chết ngộp Trong đó có lời nhắn gởi về Mẹ của bé Phạm Thị Trà My mà làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Thương cho số phận không được may mắn. Tôi xin lỗi cô bé Trà My và 38 người nhé. Cũng vì bất lực không giúp gì được cho cháu và các bạn các em, để bọn qủy ma cứ tung hoành mãi trên đất nước Việt.
Ghi chú thêm FB của Tiên Anh (39 người chết trong container đều là "cậu ấm cô chiêu" có cuộc sống hai mặt. Bỏ ra cả tỷ đồng (40-50 ngàn USD) để trốn sang Anh hay châu Âu là những người thuộc "nhà giàu có máu mặt" cả, bà Hương quê Hà Tĩnh nói với chúng tôi.) Các bạn bấm dưới đây để xem  https://www.facebook.com/tienanh68  
Dù là gì đi nữa  Nguyên nhân chính cũng tại vì chế độ cs bất nhân, đã đưa họ vào chỗ chết.
Hôm nay trời nắng đẹp trở lại sau những ngày u ám. Mùa Thu vẫn còn đó. Thôi cố tìm quên sự đời đáng nguyền rủa, đi ra ngoài vẽ cũng là một Ppháp làm quên bớt đi sự đời đã thế.

MƠ MỘNG

MƠ MỘNG

Hãy mộng mơ đi trái tim bé nhỏ
Cuộc đời còn cháy bỏng những khát khao
Thả theo gió niềm thương cùng nỗi nhớ
Cho cuộc tình xa, chỗ nương náu thật thà...
   Minhhung Pham
&
Tranh Nguyen Son

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

BIỂN CHIỀU XƯA

Biển Chiều Xưa.

Em đứng bơ vơ giữa biển chiều
Dịu dàng áo trắng gió bay xiêu
Thanh xuân dáng ngọc trầm tư quá
Mây chiều bàng bạc ánh cô liêu
*
Em nhớ gì không thuở mộng mơ
Ngày xưa đẹp tựa một vần thơ
Ngây ngô anh đã không kịp giữ
Để biển cuồng phong...Nỗi nhớ xưa?
*
Em có thấy không, biển tình anh
Dạt dào như thuở tóc còn xanh
Bạc đầu con sóng âm thầm vỗ
Ghềnh đá rêu mờ phủ dấu chân...

Phạm thị Minh Hưng.
@
Friday, December 16, 2011
Mấy vần thơ nhân xem bức tranh vẽ
 "Biển Xưa" của Họa Sĩ A.C.La - NguyễnThếVĩnh.

Tranh Biển Xưa _ Họa sĩ_A.C.La-Nguyễ Thế Vĩnh