Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ HỌA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ HỌA. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015
Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014
XUÂN ĐI - MƯƠN DẤU THỜI GIAN
*
XUÂN ĐI
(Cảm tác bài thơ Dáng Xuân của PTMinh-Hưng)
Em đi vào cõi mây mù
Xuân đi xuân đến nghìn thu vẫn là
Mông lung nhìn giải Ngân Hà
Hoàng hôn tím thẫm giọt tà dương rơi
Em đi, hồn phách chơi vơi
Tôi còn ở lại một đời ngẩn ngơ
Chiều xuân nhìn vạt sương mờ
Trách sao xuân đến lại hờ hững đi
Nghìn sau nếu có duyên gì
Xin em trở lại, hồn thi tôi chờ
Kiếp này chẳng thắm ước mơ
Lai sinh em nhé, tình thơ trọn đời...
(Cảm tác bài thơ Dáng Xuân của PTMinh-Hưng)
Em đi vào cõi mây mù
Xuân đi xuân đến nghìn thu vẫn là
Mông lung nhìn giải Ngân Hà
Hoàng hôn tím thẫm giọt tà dương rơi
Em đi, hồn phách chơi vơi
Tôi còn ở lại một đời ngẩn ngơ
Chiều xuân nhìn vạt sương mờ
Trách sao xuân đến lại hờ hững đi
Nghìn sau nếu có duyên gì
Xin em trở lại, hồn thi tôi chờ
Kiếp này chẳng thắm ước mơ
Lai sinh em nhé, tình thơ trọn đời...
Đặng Hoàng Sơn [ ĐHS.]
*
Mượn Dấu Thời Gian
Art Péan Studio
Mời xem trang mới: Nguyễn Đại Giang
http://phannguyenartist. blogspot.com/2014/02/nguyen- ai-giang.html
**
*
Mượn Dấu Thời Gian
Art Péan Studio
Mời xem trang mới: Nguyễn Đại Giang
http://phannguyenartist.
**
Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013
Quán Tình Nhân_Hư Vô - Bùa Phép_PTMH - Cõi Không Chân - Thoáng Mộng
************
Bài xướng:
Quán Tình Nhân
Tại giọt cà phê em pha đắng
Đêm nay lại thức trắng nữa rồi
Thêm một hạt đường em còn tiếc
Để tôi biết ngọt giữa môi người!
Em ngồi che bóng trăng vào tóc
Khuấy cho sóng sánh nét xuân thì
Uống đêm chưa cạn hương 16
Mà buồn như đã tới đáy ly.
Một đóa dã quỳ ai đánh rớt
Nằm phơi lăn lóc lối tình nhân
Tôi biết ngày mai em sẽ khóc
Cho người khách lạ tưởng chưa thân.
Em khuấy đời nhau vào hướng khác
Còn nghe dính dấp một mùi hương
Hay tôi đã uống ly bùa phép
Ngọt rát môi từ giọt không đường…
Hư Vô
http://nguoitinhhuvo.*
Bài họa:
Bùa Phép
Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùiCà phê đắng hay tình cay đắng
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Xa người.
Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly
Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân
Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Bước theo anh dù đã lạc đường…
Phạm Thị Minh-Hưng
*
Đăng Sơn
|
__._,_.__
Bước liều ngang cõi không chân
Tôi rớt tõm xuống biệt ngàn chiêm bao
Tim em, vỗ mé bên nào?
Tôi rớt tõm xuống biệt ngàn chiêm bao
Tim em, vỗ mé bên nào?
Để tôi biết chỗ nhảy vào nhảy ra.
Đường trần mấy nhịp phong ba?
Lần mò em đếm bước qua cuộc đời
Nhón lên xa đất gần trời
Lần mò em đếm bước qua cuộc đời
Nhón lên xa đất gần trời
Cũng đâu chối được phận người, em ơi!
Cõng cùng cái nỗi buồn tôi
Chân chưa động đất đã còi cọc em
Đường xa lạ hoắc lạ quen
Chân chưa động đất đã còi cọc em
Đường xa lạ hoắc lạ quen
Đâu còn ai đợi mà chen chúc vào.
Vặn mình quanh nỗi lao đao
Từng giọt máu đang cồn cào dưới chân
Để nghe hơi thở thưa dần
Trái tim còn đập cho bầm giập em…
Từng giọt máu đang cồn cào dưới chân
Để nghe hơi thở thưa dần
Trái tim còn đập cho bầm giập em…
**
PTMH.
******Thoáng Mộng
Hoàng hôn tím ngắt, sầu rơi
Chiếc cầu gẫy nhịp lao đao,
Phạm Thị Minh-Hưng
T5-14/11/2013.
******Thoáng Mộng
Thoáng mộng ngang cõi không chân
Tôi bỗng rớt xuống, giữa ngàn trăng sao
Mơ màng, bờ bến nơi nao
Cầu kia gẫy nhịp chốn nào bước qua
Phù vân mây nước xót xa
Tìm đâu một chiếc thuyền qua, muộn rồi?
Mỏi mòn ngóng gió mây trôi
Làm sao chối bỏ phận người, tình ơi!
Hoàng hôn tím ngắt, sầu rơi
Chiêm bao tỉnh giấc - Đâu người, bóng đêm?
Đất trời sông nước lạ quen
Có ai đợi đó, sao quên ngõ vào!
Chiếc cầu gẫy nhịp lao đao,
Bơ vơ quay quắt bước nào đưa chân
Tìm đâu một thoáng mộng gần
Cho nồng hơi thở một lần bên nhau...
Phạm Thị Minh-Hưng
T5-14/11/2013.
*
Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013
Tình Mơ Say Tháng 11_PTMH - Bước Chân Tháng 11_Hư Vô - Thơ Ngọc Quyên - Thu Tâm...
Ảnh Phan Hạnh-Đăng Sơn
Ảnh_Trần Dzung
BƯỚC CHÂN THÁNG 11
Bài Họa:Em đi về bên ấy
Bỏ tôi ở bên này
Chiều gầy trơ góc nắng
Trên từng nhánh heo may.
Đâu chắc gì em thấy
Trời đất còn không hay
Bàn tay tôi lạnh cóng
Lọng cọng đếm tháng ngày.
Nghe mùa thu động đậy
Cho đầy dấu ăn năn
Bước em dù rất chậm
Nhịp guốc cũng thưa dần.
Theo chân tháng 11
Tôi lạc vào biệt tăm
Máu trong tim đã cạn
Còn nghe tiếng thì thầm.
Lời câm vang cùng tận
Lận đận một đời nhau
Em nhón gót ngoảnh lại
Cũng chưa tới đỉnh sầu…
Hư Vô
**
Tình Mơ Say Tháng 11
Tình hoa gấm dài lâu...Cùng góp trăng sao lạiYêu mãi, cả đời sauLời yêu vang cùng tậnKìa, gió mây thì thầm...Tình biển xanh không cạnTuyết rơi trời lạnh cămBây giờ tháng 11Tình như mộng lại gần...Thời gian qua rất chậmTình ấm áp gối chănLá thu khua gió dậyBên nhau tình ngất ngâyNgón tay gầy lóng ngóngQuên hết mọi đắng cayTình ta men rượu sayKhông buồn như heo mayRu hồn vui theo nắngEm chất ngất tình đầyTrong bao yêu thương ấy
*
*
*
*
PTMinh-Hưng
**
Bài Họa
Tháng 11 Em Về
Anh mong chờ bên ấy
Em tương tư bên nầy
Gió mưa dường trốn nắng
Mắt em chừng mưa bay .
Anh chưa lần nhìn thấy
Lệ em đổ nào hay
Đêm cô đơn lạnh cóng
Tim tuyết phủ tháng ngày .
Như mùa thu thức dậy
Trên lá vàng ăn năn
Một mình em bước chậm
Chưa thấy sầu trăm năm .
Em về tháng 11
Anh vẫn hoài biệt tăm
Lệ thu sao chưa cạn
Mưa nức nở âm thầm
Trong nhớ nhung cùng tận
Chấp nhận tình cho nhau
Chưa bao giờ nhìn lại
Yêu anh trên đỉnh sầu ...
Ngọc Quyên
**
Tháng Mười Một Tìm Nhau
THÁNG 11 TÌM NHAU (Bài họa)
Từ ngày xa xưa ấy,
Anh đã bỏ nơi này.
Tháng Mười Một tàn úa,
Theo gió buồn heo may…
Xa xôi anh nào thấy,
Nơi nào anh có hay ?
Mùa Thu đang sầu úa
dần trong em tháng ngày …
Thu rộn màu che đậy,
Những âm buồn ăn năn .
Em một mình ngơ ngác,
Ngắm hoàng hôn phai dần .
Đã bao tháng Mười Một,
Vẫn rơi vào biệt tăm.
Em nuốt vào vị đắng ,
Trong mưa bay âm thầm !
Một quãng đời vô tận,
Ta có gì cho nhau !
Người đi không ngoảnh lại,
Em chơ vơ đỉnh sầu …
Thu Tâm
11-13
**
Ảnh Phan Hạnh - Sơn Ròm
Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013
Thu Say_Thu Tâm & Các bài thơ họa

Ảnh Phan Hạnh
| THU SAY
Thu vẫn ngọt ngào đến ngất ngây,
Trời Thu đưa gió nhẹ hây hây. Bên hồ lộng lẫy tàn cây đứng , Đáy nước rạng ngời bóng lá lay... Từng cụm nắng vàng hờ hững lướt, Một vùng mây trắng lửng lơ bay. Dịu dàng Thu đến Thu say đắm, Nhè nhẹ đi vào giấc mộng say.
Thu Tâm.
| |
CẢNH THU
Thu cảm thi nhân dạ ngất
ngây!
Cảnh đời hiu quạnh gió hây hây. Trời mây lãng đãng tâm người động Mặt nước chập chờn cơn gió lay..! Giọt nắng long lanh khoảnh khắc chiếu Lá cây hờ hững lạnh lùng bay. Giữ tâm tĩnh lặng nhìn như vậy! Vạn pháp vô thường chẳng đắm say. Minh Lương Trương Minh Sung. Cali. 24/10/2013 | THU XƯA VỀ MỘNG… Nương họa Thu tới khiến ta dạ hóa ngây… Má em tím nhạt thế cho hây Đường chiều phố vắng riêng chân buớc Gác lạnh canh khuya lạ gío lay Ai thấu trong mơ song chợt động ? Ai thương ngoại cảnh lá rơi bay ? Xin dâng nỗi nhớ về thu ấy Mộng ướp căng tràn với chén say. Thái Huy,10-25-2013 |
*
Ai bảo em mê say mùa thu
Ngất ngây, ngây ngất cảnh sương mù
Thương ai xa vắng sầu vạn cổ
Thu vàng lá đổ, nhớ - Bâng Khuâng...
Chia sẻ với TT nha!
PTMH*
Minh Hưng ơi, ngoài cái đẹp của Thu làm hồn thi nhân say đắm,
còn khiến bâng khuâng mỗi khi hoàng hôn :
Thu vàng , vàng cả góc trời thương,
Tê tái hoàng hôn
,lá ngập
đường.
Lờ lững mây buồn không muốn lượn ,
Âm thầm nắng trốn chẳng thèm vương.
Chiều đi lặng lẽ cùng làn gió ,
Đêm đến vội vàng với khói sương.
Thu vẫn là nguồn khơi cảm xúc,
Hồn thơ say đắm đến miên trường.
Thu Tâm
25-10-13Thu Tâm
*
Tha Nhân xin theo anh Minh LƯƠNG, đôi dòng họa cho vui:
SAY THU
Kẻ thấy THU ca TÂM rạo rực
Người nghe THU hát Tâm lung lay
THU đi Tâm tiếc hững hờ tiễn
THU tới Tâm mừng rộn rã bay
Uyển chuyển THU về Tâm háo hức
Say THU lướt khướt Tâm mê say!!
Tha Nhân vui họa ****
THU SAY
(Phụng họa )
(Phụng họa )
Thu về vội vã dáng thơ ngây
Chút nắng còn vương má đỏ hây
Từng chiếc vàng rơi làn gió nhẹ
Tả tơi hoa rụng bóng chiều lay
Bâng khuâng lối cũ chờ Thu đến
Thấp thoáng đèn vàng chiếc lá bay
Ngây ngất Thu về giòng suối mát
Nhìn Thu không uống cũng nghe say!
MẶC KHÁCH
*Chút nắng còn vương má đỏ hây
Từng chiếc vàng rơi làn gió nhẹ
Tả tơi hoa rụng bóng chiều lay
Bâng khuâng lối cũ chờ Thu đến
Thấp thoáng đèn vàng chiếc lá bay
Ngây ngất Thu về giòng suối mát
Nhìn Thu không uống cũng nghe say!
MẶC KHÁCH
Thu về yểu điệu dáng càng ngây !
E thẹn làm em má đỏ hây
Mặt nước lao xao làn gió thoảng
Trên cành khua động lá vàng lay
Heo may se lạnh người cô lữ
Mây trắng bên trời lửng thửng bay
Tìm lại hồn Thu ngày tháng cũ
Mà như rượu uống thấm lòng say
**
THU TÂM....TÂM THU
Thu về tâm động cảnh ngây ngây
Tâm động cành thu lá đỏ hây
Tâm thắt se buồn thu cứ chuyển
Thu hiu hắt nhớ tâm không lay
Thu tròn tâm chí trung trinh giữ
Tâm vẹn hương thu lướt thướt bay
Thu đến thu đi thu lại nhớ
Tâm thơ tâm thẩn tâm còn say
N. Hữu Tân**
TÌNH THU
Thu đến lòng ta lại ngất ngây
Yêu em màu má đỏ hây hay
Ta mời tình mộng rung theo gió
Em chuốc men nồng khiến lá lay
Cây cối ghen hờn thay dáng sắc
Mây trời đố kỵ đổi đường bay
Tình Thu thuở trước còn vương vấn
Đến kiếp này tình vẫn đắm say
Ta mời tình mộng rung theo gió
Em chuốc men nồng khiến lá lay
Cây cối ghen hờn thay dáng sắc
Mây trời đố kỵ đổi đường bay
Tình Thu thuở trước còn vương vấn
Đến kiếp này tình vẫn đắm say
Ái Hoa
*
*
Thu say
Diễm Chi hoạ lại Thơ Thu Tâm
Thu xưa vương vấn ánh thơ ngây
Môi hồng e ấp má hây hây
Như Trăng lơ lửng hàng cây thấp
Gió nhẹ lượt là cuống lá lay
Đêm sâu mộng tưởng: sương mờ ảo
Thấp thoảng hồn Thơ: xoải cánh bay
Đông Xuân Hạ cũ tình cỏn cháy
Anh bội thề .... ta mượn ly ... say
Diễm Chi.
*
Như Em mười tám má đỏ hây.
Long lanh mắt biếc,mây,trăng động,
Thơm ngát môi hồng,hoa,bướm lay.
Dịu dàng mặt nước lung linh gợn.
Lãng đãng lưng trời bóng sương bay
Cảnh đấy người đây thêm xao xuyến,
Chẳng chuốc men nồng, dạ vẫn say
Hoài Hương.
Diễm Chi.
*
*
THU DIỄM TUYỆT.
Thu sang đẹp quá, đẹp ngất ngây,Như Em mười tám má đỏ hây.
Long lanh mắt biếc,mây,trăng động,
Thơm ngát môi hồng,hoa,bướm lay.
Dịu dàng mặt nước lung linh gợn.
Lãng đãng lưng trời bóng sương bay
Cảnh đấy người đây thêm xao xuyến,
Chẳng chuốc men nồng, dạ vẫn say
Hoài Hương.
Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013
Như Có . Như Không _ Thơ Họa - Có Không_Bảo Trâm - Hồng Hoang_KiềuCL
Như Không
Ta về nhặt lá tàn phai
Xếp đời sấp ngửa hình hài hóa thân
Em hình như có. Như không
Guốc khua vang đã cuối dòng nhân gian.
Xếp đời sấp ngửa hình hài hóa thân
Em hình như có. Như không
Guốc khua vang đã cuối dòng nhân gian.
Giũ buồn theo sợi khói tan
Hương rơi trắng dấu nhang tàn dưới chân
Bóng em rồi cũng nhỏ dần
Quay lưng ta phủi tay trần trụi đau.
Hương rơi trắng dấu nhang tàn dưới chân
Bóng em rồi cũng nhỏ dần
Quay lưng ta phủi tay trần trụi đau.
Chút tình hoang phế đời nhau
Chờ em mây trắng bạc đầu thu phong
Trăm năm chưa tới một vòng
Áo thay mấy bận cho nồng phấn hương?
Chờ em mây trắng bạc đầu thu phong
Trăm năm chưa tới một vòng
Áo thay mấy bận cho nồng phấn hương?
Gửi em sợi nắng vô thường
Về phơi nhan sắc hoang đường bên song
Em hình như có. Như không
Ta nghiêng cổ xuống giữa thòng lọng cao…
Về phơi nhan sắc hoang đường bên song
Em hình như có. Như không
Ta nghiêng cổ xuống giữa thòng lọng cao…
Hư Vô
Bài Họa :
Như Có . Như Không
Em tìm một
thoáng hương phai
Còn trong kỷ niệm đọa đày xác thân
Tình anh như có như không
Còn trong kỷ niệm đọa đày xác thân
Tình anh như có như không
Như trong cõi
mộng bềnh bồng dương gian .
Cầu xin mưa
thuận bão tan
Anh về nắng
ấm trải vàng gót chân
Tay em nâng hạt tình trần
Chỉ cơn gió nhẹ tay lần nỗi đau .
Tay em nâng hạt tình trần
Chỉ cơn gió nhẹ tay lần nỗi đau .
Khối tình ta trót
cho nhau
Đường tơ gảy
khúc ngậm sầu rêu phong
Tình anh như có như không
Lia thia quen chậu chim lồng phai hương .
Tình anh như có như không
Lia thia quen chậu chim lồng phai hương .
Ví rằng đời
vốn vô thường
Lục bình vẫn tím phong sương giữa dòng
Anh hình như có như không
Cho em sám hối giữa thòng lọng cao ….
Lục bình vẫn tím phong sương giữa dòng
Anh hình như có như không
Cho em sám hối giữa thòng lọng cao ….
Ngọc Quyên
*
Bài hoạ
=
=
Hồng hoang
Tình
như chiếc lá vàng phai
Đuờng
thêu chỉ dệt, hao mòn thời gian
Nụ
cuời khép kín mộng tan
Rừng
tre trúc vắng, hôn hoàng bóng chân
Mắt
mờ bên cũi vuớng sầu giọt đau
Lẳng
lặng mà tiễn đời nhau
Một
con buớm giẫy duới làn cuồng phong
Tuổi
hồng chết đuối ngậm hờn suơng huơng
Binh
đao, lửa khói thế thuờng
Tàn
binh : Ta giống mây mờ giăng song
Bây
giờ thì có như không
Vagabond Kiều
*


*
Tình Khúc Mong Manh.
Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
Tình Hồng Mong Manh_PTMH - Tôi Họa Thơ Người & Họa Cả Thơ Tôi...

Tình Hồng Mong Manh
Em trong sáng đóa hoa hồng nhỏ
Sân trường tháng hạ nắng chia xa
Đâu rồi chuyến xe bên đường trái,
Phạm Thị Minh-Hưng
*
Khúc Mưa Tháng 9
Đêm rắc mưa cho hương đầy tóc
Tháng 9 về quanh những gót chân
Phố xá chờ nhau đèn thao thức
Soi buồn chưa rõ mặt tình nhân.
Tháng 9 về quanh những gót chân
Phố xá chờ nhau đèn thao thức
Soi buồn chưa rõ mặt tình nhân.
Con đường có lần em qua đó
Hẹn hò cho đỏ dấu son môi
Tôi về không kịp như đã hứa
Giọt mưa xoá mất bóng em rồi!
Hẹn hò cho đỏ dấu son môi
Tôi về không kịp như đã hứa
Giọt mưa xoá mất bóng em rồi!
Bàn tay lùa trong di tích đá
Nhặt chút hương xưa để nhớ đời
Hàng cây bàng mấy lần thay lá
Mà nghe hối hả bước chân tôi.Hàng cây bàng mấy lần thay lá
Chỗ có bảng chỉ đường rẽ trái
Mưa bay đâu còn thấy lối vào
Tôi nhìn tôi lạ người lạ phố
Cỏ xanh mọc đã quá đỉnh sầu…Tôi nhìn tôi lạ người lạ phố
Hư Vô
Sầu Mưa Tháng 9
Gió đưa mưa xác xơ dòng tóc
Tháng 9 sầu quay quắt bước chân
Xóm nhỏ buồn bâng khuâng thao thức
Hay chỉ mình em gọi cố nhân .
Một thuở nào anh qua nơi đó
Có em chờ mưa ấm làn môi
Giọt rơi rơi long lanh khóe mắt
Khóc người đi xa cách thật rồi !
Khúc sầu em chơ vơ phiến đá
Mỏi mòn trông chinh phụ một đời
Đã bao thu ngậm ngùi thay lá
Tháng 9 về hiu hắt quanh tôi .
Hay anh đã một lần rẽ trái
Cho buồng tim tan tác lối vào
Để tương tư chiều em qua phố
Cơn mưa còn da diết tình sầu …
Ngọc Quyên
**
**
Tìm Nơi Đâu - Biết Tìm Đâu
Heo may lạnh, nhạt phai hương tóc
Lá vàng rơi vướng víu bước chân
Ai chờ ai, ánh đèn thao thức
Phố thưa người đón bước tình nhân
Đường phượng đỏ, xưa qua lối đó
Những hẹn hò không nói lên môi
Ánh mắt lặng nhìn như thầm hứa
Có phải...Tình non lỡ vẽ vời...
Giọt mưa buồn, ướt loang ghế đá
Chỗ ngồi xưa, đã vắng bóng người
Thu đến, thu đi phai sắc lá,
Bâng khuâng, lạc lõng - chiều đơn côi
Hoàng hôn ảm đạm, hồn tê tái
Ngõ vắng cỏ rêu chẳng lối vào
Lạ người, lạ cảnh - Đâu con phố
Cỏ xanh, tường đổ, biết tìm đâu...
Phạm Thị Minh-Hưng
Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013
Trẻ Con & Mâm Cúng Cô Hồn - Thơ [Xướng Họa YH <> Vntvnd] Anh về dỗ giấc bình yên/Ta Về Nối Lại Đường Tơ

Xem hình tức cảnh đề thơ
Ôn thời niên thiếu dại khờ
mà vui
Giật Đồ Cúng Cô Hồn Vịnh Cảnh
Xúm xít bên mâm buổi cúng dường
Chờ vừa dứt lễ vái xong hương
Thằng lao cuỗm vội ngô khoai sắn
Đứa áp quơ nhanh kẹo mía đường
La liệt hoa rơi tiền gạo đổ
Bầy hầy cháo vãi muối tro vương
Ngày rằm tháng Bảy là cơ hội
Cướp nhí xông pha
giữa đấu trường
Vntvnd
(23/08/2013)
**

Anh về
dỗ giấc bình yên
Anh về trong nắng hạ
Bước qua đồng cỏ non
Em nghe đôi chim lạ
Kể chuyện tình con con
Mây trên trời màu trắng
Mắt em nhìn long lanh
Nỗi buồn xưa đi vắng
Biết bên đời có anh
Vào mùa xanh lá biếc
Anh như già dặn hơn
Em một đời không tiếc
Trót gởi ngàn môi hôn
Gió nhẹ nhàng tưới mát
Hồn cỏ từng sợi rung
Trên đỉnh đồi hoa hát
Yêu thương đến tột cùng
Anh về trăng nghiêng thấp
Buông lụa mỏng vàng tơ
Dệt chăn khuya em đắp
Giấc yên bình đầy mơ
Yên Hà

Ta Về
Nối Lại Đường Tơ
Ta đi từ giữa hạ
Vượt sông hồ núi non
Băng rừng sâu đất lạ
Tìm về mái nhà con
Em trong tà áo trắng
Nép ráng chiều long lanh
Qua bao ngày xa vắng
Chưa mờ nét tinh anh
Vẫn lòng son mắt biếc
Dẫu dáng người gầy hơn
Đượm chút gì nuối tiếc
Trong ngọt ngào mưa hôn
Ta nghe đời chợt mát
Sóng tình dào dạt rung
Nhịp hồn say khẽ hát
Những lời yêu khôn cùng
Về đây trên lũng thấp
Thấy trăm ngàn sợi tơ
Từng giờ êm ái đắp
Dắt ta vào cõi mơ
Vntvnd
(21/08/2013)
**

Anh về
dỗ giấc bình yên
Anh về trong nắng hạ
Bước qua đồng cỏ non
Em nghe đôi chim lạ
Kể chuyện tình con con
Mây trên trời màu trắng
Mắt em nhìn long lanh
Nỗi buồn xưa đi vắng
Biết bên đời có anh
Vào mùa xanh lá biếc
Anh như già dặn hơn
Em một đời không tiếc
Trót gởi ngàn môi hôn
Gió nhẹ nhàng tưới mát
Hồn cỏ từng sợi rung
Trên đỉnh đồi hoa hát
Yêu thương đến tột cùng
Anh về trăng nghiêng thấp
Buông lụa mỏng vàng tơ
Dệt chăn khuya em đắp
Giấc yên bình đầy mơ
Yên Hà

Ta Về
Nối Lại Đường Tơ
Ta đi từ giữa hạ
Vượt sông hồ núi non
Băng rừng sâu đất lạ
Tìm về mái nhà con
Em trong tà áo trắng
Nép ráng chiều long lanh
Qua bao ngày xa vắng
Chưa mờ nét tinh anh
Vẫn lòng son mắt biếc
Dẫu dáng người gầy hơn
Đượm chút gì nuối tiếc
Trong ngọt ngào mưa hôn
Ta nghe đời chợt mát
Sóng tình dào dạt rung
Nhịp hồn say khẽ hát
Những lời yêu khôn cùng
Về đây trên lũng thấp
Thấy trăm ngàn sợi tơ
Từng giờ êm ái đắp
Dắt ta vào cõi mơ
Vntvnd
(21/08/2013)
__._,_.___
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

