Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ PTMH_Họa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ PTMH_Họa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

CÕI VÔ BIÊN_Tranh Thơ





Cõi Vô Biên

Bàng hoàng lạc lối thiên đàng
Tình ơi! Ấm áp nồng nàn hương đêm
Mơ màng một cõi vô biên
Đường tơ - mật ngọt kề bên môi trần...

Đêm trăng dịu ánh bâng khuâng
Từ bao hư ảnh giáp vòng dung nhan
Trăng vàng lộng lẫy tình nhân
Lụa là tình vẫn trong ngần sương đêm

Dưới trăng bóng ngả êm đềm,
Chút so đo lẫn ngại ngần, một khi
Tình đời mấy bận suy vi
Như con sóng nổi hoài nghi phận mình...

Ước gì một kiếp tái sinh
Đầu hôm tiếng khóc trở mình thênh thang 
Tình lung linh ánh trăng ngàn
Gom bao mộng mị phủ tàn tích em...

Phạm Thị Minh-Hưng.
[Cảm tác_Cõi Lạ_Thơ Hư Vô
image


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Valentine Mùa Tình Nhân Đã Mãn & VALENTINE ẢO MỘNG


1297751875_10770784-chai dau
Tình nhân ơi, mùa vàng son đã mãn
Có khóc cạn nước mắt cũng vậy thôi
Mím môi cho mặn mà thêm kỷ niệm
Cuộc tương phùng thường mang nghĩa chia phôi!
Tôi vo tròn sợi tóc em huyền tuyệt
Buộc lại trần ai mối gút thăng trầm
Lần mò mãi vuột tay vào vô tận
Níu áo em về một nhúm hư không!
Em ngã vào vòng tay người xa lạ
Hồn trơ đá tảng lạnh ngắt dung nhan
Giấu đời nhau cho tàn hơi mục rã
Trong trái tim em đã biết hoang đàng
Mùa tình nhân còn hoa hồng, rượu đỏ
Em đi bỏ lại một chỗ em nằm
Đêm trở mình động thức mùi hương cũ
Tôi chong đèn ngồi bẹp xuống trăm năm…
Bài Thơ Cảm tác:
Valentine Ảo Mộng 

Dấu yêu hỡi mùa vàng son còn mãi
Trên má hồng, mắt biếc nụ son môi
Tình chất đầy trong khu vườn kỷ niệm
Dù tương phùng hay lúc đã chia phôi

Sợi tóc ngày nào trao nhau huyễn tuyệt
Vẫn còn đây bước vạn nẻo thăng trầm
Trong cơn mơ lạc vào vô cùng tận
Ta gặp nhau rồi, dẫu choáng váng hư không!

Đời xô ngã tình ta thành xa lạ
Tảng băng buồn bỗng lạnh ngắt dung nhan
Hai cuộc đời xa - Tình như mục rã
Trái tim Em biết gõ nhịp hoang đàng

Mùa Valentine vẫn hoa Hồng vang đỏ
Anh đi, bỏ lại hoang vắng - sầu miên man
Hoa vẫn ngát hương, nhớ thương đã cũ
Em một mình...Ảo mộng đến trăm năm...

Phạm Thị Minh-Hưng

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

THƠ Và THƠ HỌA - THƠ CẢM TÁC


Theo Em Tôi Rụng La Đà

Tay nghiêng vành nón che trời
Che em tận tụy yêu người trần gian
Ước gì bóng nón nằm ngang
Che giùm tôi với cây đàn câu ca
Theo em tôi rụng la đà
Chìm trong bọt nước quê nhà lênh
đênh
Cái sầu tôi vốn không tên
Lại nghe tiếng thở dài trên tay người
Nghiêng nghiêng vành nón che trời
Biết bao đằm thắm như lời tạ ơn
Ơn em không nhớ tôi hờn
Cho dù đời có là cơn bão bùng
Ơn con mắt đẹp não nùng
Gần em tôi thấy muôn trùng chia xa
Khoan khoan mình chớ bước ra
Để tôi làm gió thổi tà áo bay
Áo em tím vạt bông mây
Nhuộm tôi tím cả vòng tay ân tình
Phan Ni Tấn
Thơ Phan Ni Tấn, 
Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc & hát.
Cùng Anh Chia Nỗi Sầu Em 
(Bài họa)
Chiều nghiêng bóng nắng lưng trời
Hoàng hôn nhuộm tím núi đồi thênh thang
Một đời duyên kiếp trái ngang
Sầu tư ai gảy khúc đàn thu ca
Nợ tình dan díu la đà.
Còn vương một thuở ngọc ngà chênh vênh
Con đường xưa đã quên tên
Như lời thề hẹn sắc son cùng người 
Bàn tay định mệnh của trời
Phụ phàng nhưng vẫn ngàn đời nhớ ơn
Yêu anh dẫu chút dỗi hờn
Vẫn tình em đó nửa con mắt buồn
Giữa dòng lệ thắm rơi tuôn 
Chờ người duyên ước miên trường cách xa
Từ trong giông tố bước ra
Cùng anh nửa mảnh trăng tà ngủ say 
Nguyệt cầm thổn thức trời mây
Lướt trên phím nhớ ngất ngây hương tình .
Ngọc Quyên 
Thơ Ngọc Quyên,  (Bản nhạc mới cập nhật)
Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc& hát.
Đếm Sầu
Theo Em

 Tay cầm vành nón che nghiêng
Dõi nhìn theo bóng mây biền biệt trôi
Quay ngang che dạ bồi hồi
Làm sao che được cả đời nhớ nhung

Nhớ mây, mây vẫn dửng dưng
Mong trời lặng gió mây đừng bay đi
Gió ru tiếng hát thầm thì
Hoa xưa héo úa còn gì cho nhau

Pháo hồng em đã qua cầu
Cho mưa từng giọt đếm sầu theo em
Tay nghiêng vành nón che rèm
Che luôn bóng mắt lấm lem lệ nhòa

TIễn người trong tiếng pháo hoa 
 Cười lên để thấy vỡ òa niềm đau
Tay run ngửa nón hứng sầu 
Để sầu rơi rụng nhịp cầu nhớ thương

Gió ơi thổi áo vấn vương
Nhuộm màu sim tím con đường em đi

Diễm Hương
Biển Vắng Chiều Xuân

Một mình biển vắng chiều rơi
Nhớ nhung kỷ niệm chơi vơi ngút ngàn
Thủy triều biển sóng dâng tràn
Bổng trầm âm hưởng tiếng đàn lời ca

Tình xanh lớp sóng la đà 
Bao nhiêu bọt nước bãi xa gập ghềnh
Thuyền tình sóng nổi lênh đênh
Tìm đâu ước hẹn đã trên môi người...

Xuân sang đào cúc rạng ngời
Hồng nhan bẽ phận một đời héo hon
Mắt trong vướng nét dỗi hờn
Tiếc lời ai đã theo cơn gió buồn...

Phương anh, tuyết trắng lạnh lùng
Nơi này đón Tết muôn trùng cách xa
Thương sao ngọt đắng ngày qua
Người đi đi mãi trăng tà khuất mây...

Tưởng như tình quẩn quanh đây
Hoàng hôn biển tím, cỏ cây vô tình...!
Chiều nay biển vắng riêng mình
Có còn không đấy ẩn tình ngày thơ?

Phạm Thị Minh-Hưng.
ĐĂNG SƠN

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Ngày Xuân Mơ Ước - Gót Hài Cô Tấm


Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

GIẤC MƠ NỒNG NÀN_Thơ Cảm Tác bài Đêm Mơ Thánh Nữ _Hư Vô - Giấc Mơ Huyền Ảo_Trầm Vân


Nhatho75x95bb

Đêm Mơ Thánh Nữ


Dìu em ngang góc giáo đường
Tôi như ngả xuống mùi hương dại khờ
Chuông nhà thờ đổ bơ vơ
Rung cây thánh giá nghiêng bờ tháp cao.

Dìu em qua dốc tơ đào
Đêm mang cái bóng trải vào bể dâu
Muốn ôm . Ngại áo em nhầu
Muốn hôn . Lại sợ em đau môi gần 


Hàng me xõa tóc phân vân
Mơ đêm thánh nữ chân trần kiêu sa
Tay em lạnh buốt lụa là
Lùa tôi ngang điệu thánh ca lạc vần.


Bàn tay mấy ngón tình nhân 
Ngón nào đeo nhẫn đợi lần hứa hôn?
Nhẫn tôi liễu óng tơ tròn
Kề em nhan sắc còn thơm da người.


Giữ nhau ngọc biếc hương đời
Mở trang cựu ước về soi hình hài
Đá vàng đâu dễ tàn phai
Trăm năm chỉ một đêm này, thôi em…

Hư Vô

Người Tình Hư Vô

** 
Mùa Đông Minnesota


GIẤC MƠ NỒNG NÀN
Hôm qua giấc mộng lạ thường
Trở về thuở ấy nồng hương dại khờ
Người mơ có gặp bao giờ
Mà sao bay bổng lạc bờ trăng sao

Mộng say tựa chén rượu đào
Ai cho hiu hắt trải vào mùa ngâu
Cầu Ô Thước nỗi dãi dầu
Ngưu Lang - Chức Nữ nỗi đau hồng trần

Hàng me rũ bóng Duy Tân
Áo ai thấp thoáng trắng ngần kiêu sa
Đêm đông buốt giá lụa là
Cầm tay, tình đã cách xa vạn lần...

Bàn tay những ngón phân vân
Nỗi đau như đã thoáng gần môi hôn
Đâu rồi! Giấc mộng vuông tròn
Tỉnh ra một thoáng nồng nàn - Tình vơi!

Thì thôi!...Mộng vỡ tan rồi,
Giật mình nuối tiếc, bóng soi hình hài 

Câu thơ dệt giữa tàn phai
Trăm năm một giấc mơ này, còn nhau!...

Phạm thị Minh-Hưng.
*





Giấc Mơ Huyền Ảo
Đêm qua mơ giấc nồng nàn
Bàn tay dan díu tay ngoan lạ kỳ
Đồi xanh bầu ngực xuân thì
Mùa xuân chớp nhẹ bờ mi cong dài

Trăng vàng rải lối thiên thai
Khoắt khuya con gió liêu trai vỡ tình
Cơn say mê đắm rùng mình
Đôi tim lửa cháy đốt hình bóng nhau

Giấc mơ lạc nẻo trăng sao
Má hồng rực lửa môi đào rực trăng
Em từ tiền kiếp ghé thăm
Tôi từ trăm nẻo phong trần tay ôm

Vỡ òa phong nhụy môi hôn
Cơn mê chẳng biết vuông tròn thế gian
Đời chia bao nỗi ly tan
Giấc mơ chừng đến gắn hàn vết thương

Rồi mơ đứt đoạn nửa đường
Em đi bỏ lại mùi hương lạ lùng
Mùi hương của đóa thủy chung
Hay mùi hương lệ chập chùng chia ly

Trái tim vọng động tình si
Em về giây lát bỏ đi sao đành
Chia đôi vạt áo mỏng manh
Tìm ai cõi thực dỗ dành cõi hư

Những mong tìm lại cơn mơ
Tình tôi mê đắm ở tù tim em
 Trầm Vân


Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Tiếng Dương Cầm_Văn Phụng - Nốt Lặng Phím Dương Cầm - Thơ Hư Vô - Tiểu Vũ Vi & NQ

**********
Tiếng Xưa (dương thiệu tước) -- Thanh Thúy Pre75

Tiếng Dương Cầm - Tuấn Ngọc | Album 320 lossless - Zing Mp3 [Văn Phụng]



_

Thơ Cảm Tác_Nhịp Dương Cầm Tháng Chạp_HV

NỐT LẶNG PHÍM DƯƠNG CẦM

Tiếng đàn thẫn thờ, nhịp tim buông chậm
Dấu tình sầu còn vương vấn ngày đêm
Hơi thở nghẹn ngào hay là ngấn lệ
Bởi mong chờ dẫu mòn mỏi chưa quen

Phím dương cầm đứng im nơi dấu lặng
Tái tê người bên nốt nhạc xanh xao
Có còn không chút dư tình Tháng Chạp
Mong manh đất trời...Hay thất lạc nhau

Thinh không ngọn sóng lao đao đáy vực
Tiếng đàn ai bay bổng cõi mơ hồ
Tìm đâu hư vô gõ xuống cung tơ
Thoáng qua rồi có kịp níu giấc mơ!

Tuyết lạnh lẽo phủ hàng cây Tháng Chạp
Đông úa tàn cây cỏ dẫu trăm năm
Mây xám co ro mặt trời ủ rũ
Kìa dáng ai, nghiêng ngả phím dương cầm...

PTMinh-Hưng.
**


Nhịp Dương Cầm Tháng Chạp

Nhịp dương cầm vì ai em buông chậm
Hay ngọn tóc dài vướng ngón tay em
Nốt nhạc lăn tròn long lanh giọt lệ
Cho nỗi buồn còn ở lại qua đêm.

Để nghe thoáng mưa tan vào dấu lặng
Ngập ngừng theo dạ tấu khúc xanh xao
Bước qua chỗ hồn tôi đang tháng chạp
Có em về mà đã thất lạc nhau!

Như ngọn sóng lao đao ngoài đáy vực
Khúc thăng trầm chợt lạ lẫm cung tơ
Gõ xuống hư vô tiếng đêm lỡ nhịp
Ngón tay nào níu kịp một giấc mơ!

Tháng chạp lụn theo hàng cây bạch lạp
Tôi thắp buồn chưa giáp dấu trăm năm
Trời đất âm thầm nổi cơn thịnh nộ
Xô bóng tôi đổ ngược phím dương cầm…



Hư Vô

Cám ơn NQ và MH đã cảm tác 2 bài thơ thật có hồn. Trân trọng

Hu Vo
http://nguoitinhhuvo.wordpress.com/
 Bài Họa


alt



Tháng Mười Hai Khúc Tình Cầm Lỗi Nhịp


Tháng mười hai khúc đàn tình lỗi nhịp
Dấu thời gian chưa mờ nét môi em
Sao u uất trầm tư tuôn suối lệ
Cho phím sầu ai gảy đêm tàn đêm.

Để giọt mưa rớt rơi từng nốt lặng
Dư âm buồn dạ khúc tình hư hao
Cho hồn em vẩn vơ miền tháng chạp
Bờ đêm còn đôi bóng chẳng rời nhau .

Bao nỗi nhớ xoáy sâu vào đáy vực
Phút thăng hoa hồn đắm đuối đường tơ
Đã say đâu mà cung đàn lỗi nhịp
Duyên đôi ta tàn kiếp một giấc mơ !

Tháng mười hai gió đông chừng trơ lá
Đoá vô thường tình vẫn nở trăm năm
Trời đất , đâu đã một lần thịnh nộ
Cho em còn hát mãi khúc tình cầm.
 

Ngọc Quyên
*
Dương Cầm Lạnh Tháng 12
(Cảm tác từ bài thơ
Nhịp Dương Cầm Tháng Chạp của Hư Vô)

Sonate nỉ non rót cung đàn chậm
Mười ngón tay gầy lã phím sầu em
Note trầm quặn đau ứa tuôn dòng lệ
Mi thứ u hoài xé nát lòng đêm

Nhạc cầm nức nở rưng rưng khoảng lặng
Mưa thở than ngậm ngùi gió lao xao 
Buồn ngây dại trên cuộc tình tháng chạp 
Giai điệu hòa vang khúc tiễn đưa nhau
Chông chênh nỗi nhớ sầu rơi đáy vực
Tình lỡ hư hao đành đoạn duyên tơ
Trải cung lòng sao thanh âm lỗi nhịp
Đàn khóc thương tâm úa cả trời mơ

Vành tang trắng khoác đêm vàng bạch lạp
Liệm ái ân xưa tàn mộng trăm năm 
Dạ khúc từ ly xót xa oán nộ 
Vỡ hồn hoang trắng lạnh tiếng dương cầm

Tiểu Vũ Vi
[ Quán Thơ Hư Vô kỳ 192 ]


**

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Trên Đỉnh Phù Vân_Hương Tràm - Góc Phố Tình Nhân_Thơ Hư Vô - Suối và Em_Thơ PTMH - Mưa Sao Băng...




xich lô (2) 


Góc Phố Tình Nhân

Dắt em xuống phố uyên ương
Uống ly trăng-mật-ngọt-đường- Duy Tân
Dắt nhau xuống phố tình nhân
Em nghiêng nhịp thở trong ngần thịt da.


Giáo đường vang khúc thánh ca
Thương em áo xẻ đôi tà lêu khêu
Dắt nhau xuống phố quạnh hiu
Chờ đêm trải lối tơ điều em qua.


Bước ngang góc phố lụa là
Chân đau dẫm nát bài ca dao buồn
Giật mình đánh rớt mùi hương
Em quay mặt khóc dọc đường lạnh tanh.


Mới hay đêm đã tàn canh
Em về cho kịp dung nhan tượng hình
Mất nhau giữa phố tội tình
Bỏ tôi ở lại một mình với mưa…


Hư Vô
*


Tranh_Đỗ Văn Dư74
_Thu Vàng

Thơ Suối và Em
cảm tác: Góc Phố TìnhNhân,ThơHưVô

SUỐI và EM

Triền đồi cỏ mượt hơi sương,
Suối reo róc rách con đường phù vân
Hàng cây rợp bóng mộng gần
Hương bay gió thoảng trong ngần suối xa.

Đâu đây tiếng hót Sơn Ca,
Âm thanh lảnh lót, xa xa dáng kiều,
Gió phơ phất, gió hiu hiu
Bên nhau bóng ngả, nắng chiều thướt tha...

Hoàng hôn vội vã lụa là,
Đôi tà áo xẻ, khúc ca tình buồn
Áo em trắng quá, nồng hương
Lạc nhau nước mắt dọc đường lạnh tanh...

Ơ hay mộng đã tàn canh
Có ai nhắn gởi ánh trăng tội tình,
Suối trong - Tôi-với-bóng-hình,
Âm thầm một bóng gập ghềnh nắng mưa...

 
PTMinh-Hưng
*
Mưa Sao Băng
Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 9
Khu vực Salgotarjan, Hungary chứng kiến hình ảnh tuyệt đẹp của vệt sao băng "tạt" qua ngọn cây.

Update những hình ảnh của trận mưa sao băng lớn nhất năm 2013 vòng quanh thế giới.

Như đã đưa tin, vào đêm 12 - rạng sáng ngày 13/8 (theo giờ Việt Nam), trận mưa sao băng lớn nhất trong năm sẽ diễn ra có tên là Perseid. Đây là một trong hai trận sao băng lớn nhất trong năm với mật độ lên tới 60 – 100 sao băng mỗi giờ, trong đó có rất nhiều sao băng sáng và dài.

Trận mưa sao băng này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle. Khi Trái đất đi ngang qua sao chổi Swift-Tuttle có đường kính 27km này, một đám lớn các mảnh thiên thạch từ ngôi sao chổi này sẽ lao vào khí quyển Trái đất, cọ xát với không khí và bốc cháy tạo thành các vệt sáng mà ta gọi là sao băng.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh mưa sao băng được update trên toàn cầu qua chùm ảnh dưới đây (bạn có thể click vào ảnh để xem ảnh to): 

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 1
Cảnh tượng ngoạn mục của một số vệt sao băng trên bầu trời ở khu vực lâu đài Lindisfarne, Northumberland (Anh). 
Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 2
Một vệt sao băng "du lịch" qua bầu trời phía Bắc nước Anh.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 3
Hình ảnh của nhiếp ảnh gia thiên văn Cody Limber cho thấy các vệt sao băng đang "bay bay" trên bầu trời Đảo Orcas ở Washington, Mỹ.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 4
Trong đêm tối tại Công viên Cathedral Gorge State Park (Nevada, Mỹ), những vệt sao băng trên bầu trời đã được ghi lại qua ảnh phơi sáng dài.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 5
Những vệt sao băng được "ngưng đọng" trong bức ảnh chụp tại bầu trời Villarejo de Salvanes, Tây Ban Nha.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 6
Một vệt sao băng bay qua nóc nhà thờ ở Livermore, Maine, Mỹ...

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 7
... cùng khoảnh khắc bay qua một cánh đồng.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 8
Một vệt sao băng lướt trên những vì sao ở khu vực Fanos, Hy Lạp.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 9
Khu vực Salgotarjan, Hungary chứng kiến hình ảnh tuyệt đẹp của vệt sao băng "tạt" qua ngọn cây.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 10
Cận cảnh một vệt sao băng trên bầu trời.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 11
Khoảnh khắc hiếm của vệt sao băng trên bầu trời Villarejo de Salvane, Tây Ban Nha.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 12
Ảnh phơi sáng chồng chụp lại các vệt sao băng ở khu vực gần La Hiruela, Tây Ban Nha.

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 13
Vệt sao băng bay xuống bầu trời Fonts Point, San Diego, California (Mỹ).

Ảnh độc: Mưa sao băng Perseid "tấn công" Trái đất 14
Cận cảnh vệt sao băng đi qua Trái đất được chụp bởi NASA.

Nếu đang ở Việt Nam và tình cờ chụp được hình ảnh mưa sao băng, các bạn hãy gửi email về địa chỉ khampha@kenh14.vn để cùng chia sẻ với các bạn đọc khắp mọi miền nhé.

* Bài viết có sử dụng tư liệu cập nhật từ các nguồn: Discovery News, Boston Globe, Huffington Post @UK, Washington Post, Dailymail.
kênh14.vn

 

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Cõi Không Chân_Hư Vô - Thoáng Mộng_PTMH - Trăng Mờ Bên Suối


















Trót mang lấy nghiệp vào thân...!!!
[Kiều]
Khi nhìn chiếc cầu gẫy nhịp, bỗng muốn làm bài Thơ Họa...
Chỉ tại chiếc cầu đẹp quá...rất mơ màng!...
*
-- Kính mời quý vị đọc 2 bài thơ Xướng - Họa

945115_603630756322067_1479416931_n

Cõi Không Chân
Bước liều ngang cõi không chân 
Tôi rớt tõm xuống biệt ngàn chiêm bao 
Tim em, vỗ mé bên nào? 
Để tôi biết chỗ nhảy vào nhảy ra.

Đường trần mấy nhịp phong ba?
Lần mò em đếm bước qua cuộc đời
Nhón lên xa đất gần trời
Cũng đâu chối được phận người, em ơi!

Cõng cùng cái nỗi buồn tôi
Chân chưa động đất đã còi cọc em
Đường xa lạ hoắc lạ quen
Đâu còn ai đợi mà chen chúc vào.

Vặn mình quanh nỗi lao đao
Từng giọt máu đang cồn cào dưới chân
Để nghe hơi thở thưa dần
Trái tim còn đập cho bầm giập em… 

Hư Vô
http://nguoitinhhuvo.wordpress.com/

**

945115_603630756322067_1479416931_n

Thoáng Mộng


Thoáng mộng ngang cõi không chân
Tôi bỗng rớt xuống giữa ngàn trăng sao
Mơ màng, bờ bến nơi nao
Cầu kia gẫy nhịp chốn nào bước qua?

Phù vân mây nước xót xa
Tìm đâu một chiếc thuyền qua, muộn rồi?
Mỏi mòn ngóng gió mây trôi
Làm sao chối bỏ phận người, Tình ơi!

Hoàng hôn tím ngắt, sầu rơi
Chiêm bao tỉnh giấc - Đâu người, bóng đêm?
Đất trời sông nước lạ quen
Có ai đợi đó, sao quên ngõ vào!

Chiếc cầu gẫy nhịp lao đao,
Bơ vơ quay quắt bước nào đưa chân
Tìm đâu một thoáng mộng gần
Nồng nàn hơi thở một lần khát khao!...

Phạm Thị Minh-Hưng
T6-15/11/2013
Thanks...
BàiThơHV.
**
"Thoáng Mộng". Bài thơ này được  sáng tác "khi nhìn hình ảnh 
chiếc cầu gỗ gãy nhịp, chơi vơi giữa sông nước mênh mông..."
 

Chiếc cầu gẫy nhịp lao đao,
Bơ vơ quay quắt bước nào đưa chân
 Blog74:


http://minhhungp.blogspot.com/2013/11/tinh-nghe-siphan-anh-sieu.html