Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ Minh-HưngPT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ Minh-HưngPT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ẢO MỘNG

 




THÁNG TÁM TÌNH HƯ HAO


Tình xa phút chốc nào ngờ
Ơi tình day dứt bơ vơ biển chiều
Lạc vào lối mộng liêu xiêu
Tìm nhau chi để cho nhiều trái ngang

Cõi tình cay đắng dở dang

Thu về hiu hắt lá vàng xót xa
Màn sương mờ phủ bao la
Heo may giá buốt chiều qua ngập ngừng

Tình xanh xa vắng lạnh lùng

Bóng đêm vò võ chập chùng mộng du
Tìm đâu chiếc lá chiều thu
Bay theo gió cuốn mịt mù chốn nao!

Hoàng hôn nắng ngả xanh xao

Bao con sóng đổ hư hao đoạn trường
Vàng thu lá úa sầu vương
Âm thầm tiếng sóng tiếc thương muộn màng...

Phạm Thị Minh-Hưng

(Khánh Vũ Uyên-K&U)
SG -T6 - 21/8/2015

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

MÂY - TÌM MƯA




Tình yêu một thoáng mây bay,

Mắt em, hơi rượu nồng say thủa nào?

Ernest Le

&

MÂY

Thả hồn theo những áng mây trôi

Trắng vàng xanh tím ở bên trời

Mây bay gió cuốn mây bay mãi

Khung trời muôn cảnh sắc mơ say


Mây trắng trời xanh nắng hạ vàng

Phượng hồng rực rỡ tiếng ve ran

Chia tay ngày cuối buồn ngây dại

Mây tím giăng sầu, lệ mắt ai!


Hiu hắt Thu về mây xám ơi

Vàng phai sắc lá úa, chiều rơi

Tả tơi theo gió heo may lạnh

Mây sầu buông phủ lối tình vơi!


Mây hoàng hôn tận cuối chân trời

Ánh vàng bừng dậy tiễn ngày vui

Đêm về chạng vạng vầng mây tối

Trăng đến Trăng ơi có rạng ngời?


Biển vắng mây buồn mây xa khơi

Lang thang cùng cánh gió chơi vơi

Vẳng nghe biển sóng tình xao động

Vang vọng lời - Tình biển mênh mông...


Gió bấc tràn về giữa tháng Đông

Mây buồn mây ủ rũ lạnh lùng

Âm thầm mây tuyết trong băng giá

Chờ Xuân ấm áp áng mây hồng.


Phạm Thị Minh-Hưng

&

Một thoáng mây bay. Tranh sơn dầu trên bố 95cm x 110cm by Nguyễn Sơn.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

Cành Lan Trắng

Cành Lan Trắng.
Có phải đôi mình mắc nợ nhau
Dù xa, cách trở núi, sông sâu
Dù năm tháng cũ xa tầm với
Dù gần gang tấc, hay xa xôi?
Ngày ấy vườn xinh có nhiều hoa
Mai vàng, Hồng đỏ thắm, kiêu sa
Pen-se' tim tím mong manh cánh
Lả lướt bên cành Mi-mo-sa
Ngày ấy, cành Lan lá biếc xanh
Trong vườn hoa nắng, nụ tròn xinh
Lung linh hoa lá lay trong gió
Tình trong, e ấp, ánh bình minh!
Mình đã nợ... gì đây hỡi em?
Những ngày tháng cũ, quá mong manh
Ôi, cành Lan trắng, tình trong trắng
Bao giờ tìm thấy mộng ngày xanh!
*
Mình đã nợ nhau... thật mất rồi
Cành hoa Lan trắng, Giáng Hương ơi!
Tỏa chi hương ngát, thơm ngày cũ?
Hư ảo đời nhau, giấc mộng đầu!
Phạm Thị Minh Hưng
&
Nhạc Phạm Chinh Đông Philadelphia

Video QuyDenver.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

NỢ TÌNH



Nợ Tình
(Cảm tác chuyện tình Trương Chi-Mỵ Nương)

Kiếp này đã trót nợ nhau,
Làm sao trả hết trái sầu tình xanh,
Nợ anh tuổi mộng mong manh,
Nợ đôi môi mọng ngại ngần mắt yêu,

Nợ anh vương vấn tơ chiều,
Nợ thân thanh liễu ấp yêu tình nồng,
Nợ vơ vẩn buổi chiều đông,
Mắt môi e ấp nhớ nhung võ vàng,

Nợ sầu những buổi thu sang,
Nợ nhau ngàn ánh trăng vàng bên song,
Ngàn sao lấp lánh chờ mong,
Ngân Hà dòng sữa hữu tình, mênh mông,

Nợ nần sao trả đếm đong,
Mây trời ngăn lối dở dang mộng sầu,
Nợ nhau một khối tình sâu,
Nợ nhau từ thuở tươi mầu thanh tân,

Nợ chi một bước tình gần,
Trăm thương nghìn nhớ vạn lần thiết tha
Bao giờ mình được bên ta
Sẽ xin trả hết... tình xa muộn màng.

Phạm thị Minh Hưng.


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

TẠ TÌNH - HOÀNG THI THƠ



TẠ TÌNH

Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ
Người ân tình sao nỡ xa ta
Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu
Và lòng thì ngỡ lòng buồn
Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng
Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng
Ai đi tìm ai suốt đời
Ai đi tìm ai suốt đời...

Tình yêu nào như đến trong mơ
Tình yêu nào êm ái như thơ
Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ
Ðợi chờ từng phút từng giờ
Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ
Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ
Em đi tìm anh suốt đời
Em đi tìm anh suốt đời.

Ðời em ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ
Chừ đã tới với tình anh cho

Tình yêu này em nhớ ơn anh
Tình yêu này em nhớ ơn thêm.

Tình yêu này, tình quá ngọt ngào
Và tình còn quá tràn đầy
Tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy ngẹn lời
Lòng thấy ngẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời
Em tôn thờ anh suốt đời
Em tôn thờ anh suốt đời.

Tình yêu này, tình yêu này
Tình yêu này, em nhớ ơn anh. 

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

*
THƠ TỰ DO

Nếu không có tình yêu,
Em ơi hãy là hoa dại
Là phiến đá buồn mưa gió dập vùi
là sương thu lạnh ngắt ngậm ngùi
Là bướm nhởn nhơ là cánh hoa đơn độc
Đừng dữ quá - là con cọp đực 
Không tình thương, không chừng mực, dã man
Đừng là ... con cọp cái hoang đàng,
Loài muông thú rừng sâu, mọi người xa lánh 
..........
Nhớ nhé em 
không tình em hãy sống hiền lành
Cứ nhẩn nha chờ đợi
Ánh trăng vàng sẽ ngời sáng mênh mang...

PTMH.


Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

GIÓ MƯA THÁNG BẢY

Đường Nguyễn Huệ xưa...

Gió lạnh lùng tung làn tóc rối,
Cây Phượng buồn hoa rụng tả tơi
Mưa rơi ướt nhạt nhòa sân vắng
Trường xưa chẳng thấy bóng một người...

Mưa giăng giăng rớt giọt vơi đầy

Không gian sầu lắng đọng cỏ cây
Màn mưa sương khói mờ che khuất
Phố cũ lạnh tanh có thấy ai!

Tìm đâu tia nắng ấm bên song

Từng hạt bình minh lấp lánh hồng
Gió kéo mưa về ngang lối nhỏ
Tình ơi thương nhớ rối tơ lòng!

Có tiếc gì không thuở hẹn hò

Bơ vơ một bóng dưới trời mưa
Mưa chất ngất bay - hồn tượng đá,
Hững hờ ảo ảnh - chập chờn mơ...!

Phạm Thị Minh-Hưng

*
Bài Thơ cảm tác:
Em đã vê đâu làn tóc rối.
Ngàn hoa rơi rụng lá tả tơi.
Tìm hoài bóng cũ sân trường vắng.
Mưa rơi rơi mãi nhớ một người.

Mây đang nhỏ lệ giọt vơi đầy.
Nỗi sầu giăng mắc thấm cỏ cây.
Niệm cũ năm xưa giờ đã khuất.
Em có hay chăng nỗi buồn này.

Nhớ em ngày cũ dựa bên song.
Hoa ngây ngất dại má em hồng.
Nắng đang tán tỉnh lời nho nhỏ.
Nhớ kỷ niệm xưa sóng trong lòng.

Ai có nhớ chăng chuyện hẹn hò.
Những ngày yêu cũ đẹp như thơ. 
Bão đời đã biến tình băng đá.
Còn chút gì chăng trong giấc mơ.

Henry Vũ[ĐHKH-SG]

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

TẶNG EM ÁO LỤA VÀNG - VỌNG NGHĨ


Ảnh Trần Dung_SanJose'e
*
Vọng nghĩ

Quê hương: dòng suối đầu thu
Còn đây: chiếc lá rừng nhu rụng về
Gió đưa giông đẩy bộn bề
Tha hương một kiếp ê chề chiếc thân
Cội nguồn dòng nước sông Ngân
Đưa thân trôi xuống cõi trần gian nan
Trôi theo ngàn hạt cát vàng
Trôi xa, xa mãi trong ngàn chiều buông
Xa quê nghĩa nhớ tình vương
Cội nguồn cách trở mến thương từng hồi
Còn gì đâu, chút tình thôi
Úa vàng chiếc lá đang trôi vào chiều
Tàn phai, rời rã, liêu xiêu
Quê miên viễn, thân tiêu điều còn đâu!
Phan Hạnh 05/6/2014.
PH - N.T.Hoàng





Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

TẶNG EM ÁO LỤA VÀNG - NHỮNG BÀI THƠ MÀU SẮC - ÁO LỤA VÀNG_PT MỸ






Tặng Em Áo Lụa Vàng.

Ừ thì em thích áo lụa vàng
Màu vàng hoàng yến đẹp kiêu sang
Hoàng lan xinh xắn lung linh nắng
Rực rỡ Cúc Mai, xuân dịu dàng...

Đừng yêu lá rụng úa chiều thu
Trải đầy ngõ vắng đẫm sương mù
Hoàng hôn lặng lẽ buồn thương nhớ
Yêu chi vàng nắng hạ...Ve ru!

Em phơi áo lụa nắng bên song
Nõn nà vàng mượt sợi tơ trong
Hai vạt phất phơ chiều gió lộng
Làm khổ duyên ai - Phận long đong...

Tặng em yêu lụa vàng hoa cải
Dải lụa mềm vắt vẻo sương mai,
Loài hoa thơm ngát đồi Việt Bắc,
Chào xuân vàng rực Tháng mười hai...

Phạm Thị Minh-Hưng
*
Truyện & Thơ: Đà Lạt Hoa Vàng_Nguyễn Hà.


Thơ cảm tác_Tặng Em Áo Lụa Vàng_PTMH.

MÀU VÀNG TÔi YÊU

Thưở ấy tôi yêu áo lụa vàng,
Nhẹ nhàng thanh thoát chẳng kiêu sang
Yêu  màu vàng rợp hoa Cúc nở,
Yêu cả ngàn mai cánh dịu dàng .
Thuở ấy mỗi lần lá cuối Thu,
Vàng rơi lả chả giữa sương mù,
Lang thang trong bóng hoàng hôn lịm,
Tôi một mình đi tìm lời ru …
Tôi yêu hạ về nắng bên song,
Mây vờn lơ lửng giữa trời trong.
Hàng cây nhuộm áng vàng lấp lánh ,
Ve sầu hát khúc nhạc long đong …   

Tôi cũng từng yêu màu hoa cải,
Đậm đà hương sắc buổi sớm mai.
Nồng thơm ngai ngái chào Đông lạnh,
Vàng tỏa khung trời tháng Mười Hai ….  

Thưở ấy đã chìm trong biển khơi ,
Ngoảnh đi để thấy ngắn ngủi đời.
Bao nhiêu mơ ước tàn theo bóng
Hoàng hôn vẫn cứ lạnh lùng rơi ….
Thu Tâm
*

NHỮNG MÀU ÁO NGÀY XƯA

Mùa Xuân em mặc áo hồng
Hồng lên đôi má mênh mông nắng trời
Bên song bẽn lẽn hoa cười
Để tình anh thật xanh lời yêu em

Xuân qua hạ đến bên thềm
Áo vàng hoa mặc dịu mềm cỏ cây
Tình yêu cứ mãi đong đầy
Như sóng yêu biển....như mây yêu trời

Thế rồi chiến cuộc ,hai nơi
Tiền đồn heo hút ,sáng ngời hỏa châu
Thương anh thương giọt mưa ngâu
Mùa thu áo tím ,nhạt màu nắng phai

Sông hồ thỏa chí đời trai
Ba lô súng trận, đêm dài đồi cao
Bốn vùng chiến thuật ...Gian lao
Mùa hè đỏ lửa nghẹn ngào hậu phương

Nhìn hoa phượng nở bên đường
Rơi rơi đỏ lối nhớ thươngvề người
Áo đen em mặc một thời
Quấn vào tim mảnh mây trời nhẹ bay

Tóc dài lả ngọn trên vai
Nghĩa trang một bóng cỏ may đường mòn

Thanh Thủy Trần

Áo Lụa Vàng - Phạm Thế Mỹ
*
Truyện & Thơ: Đà Lạt Hoa Vàng_Nguyễn Hà.




Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

HOA TÍM BẰNG LĂNG_Hình BẢO TRÂM - THƠ DChi




*
Cùng hát đồng dao

Nước chảy qua cầu, nỗi sầu người ở lại
Cánh chim xa tắp, bến xưa mãi đợi chờ
Khách lãng du ơ thờ chân dừng bước
Mái nhà in bóng nước, thoang thoảng vọng hơi thơ 
Mây trên cao lớp lớp tựa như mơ
Trong khổ đau vẫn mờ mờ hạnh phúc
Ta như chim hợp - tan đông đúc
Họp nhau một lúc, cùng hát đồng dao
Dòng sông nhiễu loạn, lục bình chao dao
Tấu nhạc dâng cao, sông nước cuộn trào
Vui chăng tá... 
Yêu là mây, trăng, nước...
Trên muôn trùng cao, lấp lánh ánh sao.
Diễm Chi

*****     KHI  LÀ       *****

Khi bầu trời vẩn còn mây bay
Là tôi nhớ một mái tóc dài
Khi bên ngoài gió thoảng hiu hiu
Là tôi nhớ bàn tay mềm mại

Khi mùa Xuân còn hoa , còn bướm
Là trong tôi còn những thiết tha
Khi hạt mưa từng giọt bên thềm
Là hồn tôi dẩy đầy ướt át

Rồi lúc mà em gọi tên anh
Rồi lúc mà anh gọi tên em
Là lúc mà thời gian ngừng trôi
Là lúc mà chỉ còn bờ môi...!!!

Ai tạo chi thời gian không biết...???...
Lá kia vàng rồi xanh trở lại
Tóc bạc rồi không trở lại xanh
Mà dệt nên vần thơ ...Tiếc Nuối ...!!!...

Thadée TQD
Montreal , July 13 , 2006


*
Rồi thôi
Trưa nay thức giấc muộn màng
Bài thơ sũng ướt khẽ khàng con tim
Xuân xưa trời nắng mây chìm 
Xuân này gió cát trái tim nửa vời
Trời xanh chim xoải cánh phơi 
Trên mây lộng tiếng gọi mời trôi nhanh
Ngời trông vời vợi tình xanh
Áo bay hai vạt mong manh cuối đời
Chiều lên chuỗi hạt nắng rơi
Đọng trên mi mắt, gượng cười xa xăm
Lá dâu trải mộng con tằm
Nhả tơ chưa hết cuốn chăn trong hồn
Cùng nhau trở lại cuối thôn
Nhớ thời hoa mộng nụ hôn đầu đời
Vung tay quá khứ rụng rơi 
Anh ôm một nửa! À thôi cũng đành.
Diễm Chi
*
Cho tôi uống ngụm ngọt ngào
Lời em sương khói thấm vào thịt da
Dường như huyễn mộng đôi ta
Vẫn là hư ảo trăng và nước trôi
Thơ em ướt sũng hồn tôi
Như dòng suối mát bên đồi sao đêm
Vô tình ngọn gió nào êm
Tim tôi trĩu xuống tay em hững hờ.
TV