Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018
CHỐNG GẬY ĐI TÌM MẶT TRỜI

Sáng sớm nay CY cố gắng chống cây gậy (vừa là camera monopod) đi bộ xa hơn hôm qua
một tí, đến Sheldon Lookout Park. Vài tháng đã qua, mặc dù sự tân trang chưa hoàn tất hẳn
nhưng nơi này bây giờ cũng đã đẹp hơn trước đây. Tuy trời thiếu mây nhưng CY cũng chộp
một mớ hình mặt trời mọc.
🙂
&
Bài thơ cảm tác:
Bài thơ cảm tác:
CHỐNG GẬY ĐI TÌM ÁNH MẶT TRỜI
Kìa ai chống gậy đi tìm mặt trời
Đi bộ xa xa đến một nơi
Công viên Sheldon Lookout Park đó
Sáng sớm tình mơ chụp ảnh cho đời..
💕
Đi bộ xa xa đến một nơi
Công viên Sheldon Lookout Park đó
Sáng sớm tình mơ chụp ảnh cho đời..
Đam mê nhiếp ảnh tìm ánh bình minh
Chẳng ngại sương đêm lạnh giá chân mềm
Nhiếp Ảnh Gia cùng Nàng, áo khăn, máy đẹp
Đối diện “Ông mặt trời” chụp tia nắng đầu tiên
Chẳng ngại sương đêm lạnh giá chân mềm
Nhiếp Ảnh Gia cùng Nàng, áo khăn, máy đẹp
Đối diện “Ông mặt trời” chụp tia nắng đầu tiên
Những tấm ảnh dạt dào niềm hân hoan buổi sáng
Post lên Face cùng chia sẻ với tha nhân
Trong gió lạnh mênh mông biển sóng gập ghềnh
Đẹp như tấm lòng chan chứa niềm vui!
Đẹp quá ánh hồng-nồng nàn yêu thương, xoá bóng đêm đen tối!
Post lên Face cùng chia sẻ với tha nhân
Trong gió lạnh mênh mông biển sóng gập ghềnh
Đẹp như tấm lòng chan chứa niềm vui!
Đẹp quá ánh hồng-nồng nàn yêu thương, xoá bóng đêm đen tối!
Cám ơn anh, người chống gậy đi tìm ánh mặt trời..
Cho mọi người xem những hình ảnh đẹp chơi vơi
Tia nắng của ngày mới lên, còn lắp ló, xa tít Phương đông!
Những tia nắng rạng ngời, đẹp như những tia hy vọng và niềm tin mỗi sớm mai!
🌷
💕
PTMH.
Cho mọi người xem những hình ảnh đẹp chơi vơi
Tia nắng của ngày mới lên, còn lắp ló, xa tít Phương đông!
Những tia nắng rạng ngời, đẹp như những tia hy vọng và niềm tin mỗi sớm mai!
PTMH.
Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018
ĐÀ LẠT XA RỒI
ĐÀ LẠT XA RỒI
*Thơ: Phạm Thị Minh Hưng *Nhạc: Quốc Khanh * Đà Lạt chiều buồn mây tím trôi Cô đơn lặng lẽ nhớ nhung người Mùa xuân sao sóng đời nghiêng ngả Rừng hoa sầu úa tình pha phôi * Ta lạc nhau rồi em ở đâu Tìm nhau tìm khắp cả tinh cầu Hoa tím ngày xưa còn trông ngóng Em có về xóa nỗi niềm đau * Đà Lạt tháng mười mưa vẫn rơi Đồi xưa hiu hắt bước lẻ loi Mưa rơi sướt mướt cành hoa tím Tiếc hoài kỷ niệm hồn chơi vơi * Bây giờ em có nhớ ngày xưa Đà Lạt hoàng hôn thuở hẹn hò Những chiều dạo bước trên đồi tím Hoa tím vương buồn bao ý thơ.
*Thơ: Phạm Thị Minh Hưng *Nhạc: Quốc Khanh * Đà Lạt chiều buồn mây tím trôi Cô đơn lặng lẽ nhớ nhung người Mùa xuân sao sóng đời nghiêng ngả Rừng hoa sầu úa tình pha phôi * Ta lạc nhau rồi em ở đâu Tìm nhau tìm khắp cả tinh cầu Hoa tím ngày xưa còn trông ngóng Em có về xóa nỗi niềm đau * Đà Lạt tháng mười mưa vẫn rơi Đồi xưa hiu hắt bước lẻ loi Mưa rơi sướt mướt cành hoa tím Tiếc hoài kỷ niệm hồn chơi vơi * Bây giờ em có nhớ ngày xưa Đà Lạt hoàng hôn thuở hẹn hò Những chiều dạo bước trên đồi tím Hoa tím vương buồn bao ý thơ.
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018
Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018
CON THUYỀN KHÔNG BẾN - VuongThanh's translation và ĐÁNH CỜ
Con Thuyền Không Bến
Tác Giả : Đặng Thế Phong
--------------------------------------------
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương,
nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu.
&
VuongThanh's translation of "Con Thuyền Không Bến" by Đặng Thế Phong
This evening, autumn arrives with its seasonal wind
This evening, the far sky in a light mist of cloud dreams
A small boat on the river gently floats
Like a melody of love,
gently plucked with the heart strings
This evening, the far sky in a light mist of cloud dreams
A small boat on the river gently floats
Like a melody of love,
gently plucked with the heart strings
The trees covered in autumn’s foggy breath
its cool wind blows through thousands of branches
From a far place, the wind’s lyrics resonates across the forest pines
The song of a bittersweet love, a golden dream have died
its cool wind blows through thousands of branches
From a far place, the wind’s lyrics resonates across the forest pines
The song of a bittersweet love, a golden dream have died
Rushing along with the wind,
the little boat follows the bright moon.
In the Love river,
water flows in different directions
Boat, o boat, to which destination
are you drifting towards ?
the little boat follows the bright moon.
In the Love river,
water flows in different directions
Boat, o boat, to which destination
are you drifting towards ?
Floating on the Love river,
Who knows how deep it is or how shallow.
Remember those foggy evenings,
when feelings of the heart are shared…
So much sadness since then,
the boat’s dreams flows with the river currents
Although the dream harbor may still cherish love
O Boat, do not have expectations or hopes
Who knows how deep it is or how shallow.
Remember those foggy evenings,
when feelings of the heart are shared…
So much sadness since then,
the boat’s dreams flows with the river currents
Although the dream harbor may still cherish love
O Boat, do not have expectations or hopes
The soft moonlight
A boat in the dark night
On the vast waves,
dreaming of a harbor
somewhere, some place?
A boat in the dark night
On the vast waves,
dreaming of a harbor
somewhere, some place?
YOUTUBE.COM
Mời coi tiếp các bản nhạc khác: https://www.youtube.com/watch?v=5ObYbyCsMB4&list=PLBD261FDE3B03FE4C&in…
Chiều nay, mình lại vui tay dịch áng thơ "quỷ quái" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương giải lao chơi :) :)
Play Chess
vương-thanh's translation of the devilishly playful poem "Đánh Cờ" by Poet Hồ Xuân Hương
You and me, one late night, are restless
Lighted up the oil lamp, we play a game of human chess
Just for the fun of a mind-challenging contest
God forbid anyone else in the world to know
Now, let’s pull out all the pieces
Then we’ll fiercely compete
My pieces are white, yours black
Those pieces have rubbed hard against each other ,
to the point of near tear and crack
On game start, you immediately jump your horse
I hurriedly uncover my guarding elephant’s side
Your two chariots riding on the left and right lines
Feeling very stuck, I let loose my bodyguard
You quickly take advantage when my attention went slack
Taking your head pawn, pushing and squeezing it into my realm.
I was still worrying about your chariot teams
Your cannon suddenly jumps out for a check
You told me to give up,
but I don’t want to surrender
Losing is tolerable,
but my pieces, I won’t hand them over
When cheerful, we’ll sip tea and converse
When sad, will indulge in a game of … chess.
_______________________________
Đánh Cờ
Tác Giả: Hồ Xuân Hương
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phía tượng lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
Hồ Xuân Hương.
ĐẶNG THẾ PHONG _ Đêm Thu-Con Thuyền Không Bến-Giọt Mưa Thu
Quỳnh Giao giới thiệu
Ca sĩ Thái Thanh Hát 3 ca khúc của Đặng Thế Phong:
1.Đêm Thu
2.Con Thuyền Không Bến
3.Giọt Mưa Thu
Ca sĩ Thái Thanh Hát 3 ca khúc của Đặng Thế Phong:
1.Đêm Thu
2.Con Thuyền Không Bến
3.Giọt Mưa Thu
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018
PHƯỢNG HỒNG NGÀY XƯA
PHƯỢNG HỒNG NGÀY XƯA
Phượng rơi đỏ thắm khắp sân trường
Còn nơi đây bao nỗi vấn vương
Dẫu đã bao năm dài xa vắng
Mái tóc hai màu vẫn luyến thương!
Trong gió hắt hiu phượng vẫn rơi
Cho lòng xao xuyến, nhớ khôn nguôi
Thời hoa mộng đó giờ xa lắc
Bâng khuâng cánh phượng úa ngậm ngùi...
Hoa nắng rộn ràng muôn ý thơ
Trường xưa, hàng ghế đá bơ vơ
Đâu tà áo trắng bay theo gió
Hồn tái tê, kỷ niệm hững hờ!
Tháng ngày xa vắng lạc tình mơ
Thời gian như lớp bụi hoen mờ
Tìm đâu tóc xoả bờ vai nhỏ
Nhặt cánh phượng hồng dệt ước mơ?
Phạm Thị Minh Hưng
Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018
HƯ VÔ NƠI ĐÂU

HƯ VÔ NƠI ĐÂU
Bài thơ này viết gởi hư vô
Gởi gió gởi mây cõi mơ hồ
Biển bồng bềnh miên man sóng vỗ
Đêm buồn vời vợi ánh trăng mơ
Gởi chút tình gió thoảng mây bay
Chút hương cỏ dại thoáng men say
Gởi hư vô giấc mơ huyền ảo
Chiều thu vàng - lá úa sầu mây
Chút tình không gởi đến hư vô
Hững hờ ảo ảnh chẳng mong chờ
Lá rụng xạc xào bên ngõ vắng
Hiu hắt tình thu sầu bơ vơ
Hư vô ở chốn nào biết chăng
Bâng khuâng hiu quạnh giấc mong manh
Biển sóng chập chùng mây bay mỏi
Ý thơ sầu lắng mộng tàn canh...
Phạm Thị Minh Hưng
Bờ Ao nhà Nội xưa còn đến nay
Vũ Thư - Thuận Nghiệp - Thái Bình
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018
HOA BẤT TỬ
Mời đọc bản dịch Tiếng Anh - bài Thơ HOA BẤT TỬ - của Vương Thanh
một nhà Thơ Song ngữ tại Mỹ:
Thân tặng nhà thơ Minhhung Pham bản dịch bài thơ Hoa Bât Tử .
The Immortal Flower
Vương-Thanh's translation of the poem "Hoa Bất Tử"
by Poet Phạm Thị Minh Hưng
You are the sunflower
The immortal flower, the rose in the garden
Our garden of dreams, do you still remember ?
You and me, we were like blank white book sheets
I was in my spring youth, and you: an innocent flower
We were close friends, we had each other
And then … the passage of time …
Many years flew by … like the spinning loom,
like in a blink of an eye,
Time passed us by so quickly!
Has the memories of those beloved days faded ?
Time is so uncaring
O! The dust of Time
sprinkled gray hair on our once silky black .
Alas! How do we return to the spring of youth in our past ?...
But, my dear friend,
Whether our hair are silver white, or silky black
Our hearts will always be young, yes ?
Let’s be young despite the flight of Time
Young like those old days with romantic love
‘Cause my dear friend, do you not know ?
We had in ourselves: An Immortal Flower
In Our Hearts … the Springs of Youth are Forever …
_______________________________________
Hoa Bất Tử
Tác giả: Phạm Thị Minh Hưng
Em là những đóa hướng dương
Là hoa bất tử, là hồng nhung trong vườn
Vườn hoa mộng thuở nào em có nhớ?
Tôi và em những trang vở trắng tinh
Tôi thanh xuân, em - cánh hoa học trò thơ dại
Mình có nhau thời hoa mộng ngày xưa
- Rồi... thời gian
Đã mấy mươi năm qua... như thoi đưa
như chớp mắt em ơi qua mau!
Có phôi pha không em những ngày xưa yêu dấu
Thời gian vô tình
Bụi thời gian vô tình
Phủ trắng mái đầu xanh
Tôi, tóc giờ điểm bạc
Và, tóc em cũng chẳng còn xanh
Ôi! Làm sao phủi được bụi thời gian...
Nhưng, em ơi
Màu tóc có xanh hay bạc trắng
Lòng mình cứ trẻ mãi nhé em
Cứ trẻ hoài kệ ngày tháng không tên
Cứ trẻ mãi mặc thời gian em nhé
Trẻ như thuở nào, Thời hoa bướm ngày xưa
Vì, em ơi, em có biết không
--Ta đã có nhau-- có đoá Hoa Bất Tử
Trong lòng mình ...mỗi độ xuân sang...
Phạm Thị Minh-Hưng.
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ & EM NƠI ĐÂU
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Quên sao được con đường xưa yêu dấu
Đường về làng cánh đồng lúa xanh tươi
Mẹ đứng chờ hoàng hôn xuống sau đồi
Dõi mắt, vời trông - xa xăm diệu vợi
...
Mong con về trong thương nhớ đầy vơi...
...
Nhưng hôm nay còn đâu hình bóng cũ
Ngậm ngùi bâng khuâng một bóng sau hè
Mẹ đã đi rồi - về nơi xa lắm...
Thương nhớ vô vàn hình bóng Mẹ thân yêu...
...
Ptminhhung Pham
Đường về làng cánh đồng lúa xanh tươi
Mẹ đứng chờ hoàng hôn xuống sau đồi
Dõi mắt, vời trông - xa xăm diệu vợi
...
Mong con về trong thương nhớ đầy vơi...
...
Nhưng hôm nay còn đâu hình bóng cũ
Ngậm ngùi bâng khuâng một bóng sau hè
Mẹ đã đi rồi - về nơi xa lắm...
Thương nhớ vô vàn hình bóng Mẹ thân yêu...
...
Ptminhhung Pham
&
Em Nơi Đâu
Em ở đâu rồi em dấu yêu
Đường xưa lối cũ vắng, đìu hiu
Lặng lẽ âm thầm trong xóm nhỏ
Tìm đâu giọt nắng ấm trong chiều
Đường xưa lối cũ vắng, đìu hiu
Lặng lẽ âm thầm trong xóm nhỏ
Tìm đâu giọt nắng ấm trong chiều
Em đã sang ngang tự bao giờ
Tuổi hoa như chiếc lá bơ vơ
Đưa chân - một bước đời lưu lạc
Anh về - cây lá cũng ngẩn ngơ!
Tuổi hoa như chiếc lá bơ vơ
Đưa chân - một bước đời lưu lạc
Anh về - cây lá cũng ngẩn ngơ!
Biết tìm nơi nao đoá hồng nhung
Vườn cây tàn úa lắm rêu phong
Bâng khuâng lặng lẽ lòng tê dại
Vì ai ... Tình ngăn cách núi sông?
Vườn cây tàn úa lắm rêu phong
Bâng khuâng lặng lẽ lòng tê dại
Vì ai ... Tình ngăn cách núi sông?
Ptminhhung Pham
Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018
NÀNG XUÂN LỘNG LẪY
NÀNG XUÂN LỘNG LẪY
Sắc Xuân bừng dậy khắp muôn nhà
Hân hoan nở rộ đủ màu hoa
Tiết trời mát mẻ hương thanh khiết
Kìa nụ Hải Đường đỏ thiết tha...
Cây lá nồng nàn đón gió Xuân
Lòng vui phơi phới gấp bao lần
Em nhỏ vui cười khoe áo mới
Xuân đã đến rồi, rộn tiếng ngân...
Lộng lẫy Nàng Xuân dáng thướt tha
Mai vàng Cúc tím đỏ hoa cà
Lộc xanh lá nõn trên cành biếc
Hồng cánh Đào Phai mỏng kiêu sa...
Nắng mới ban mai nắng lụa là
Cành Lan e ấp nụ kề hoa
Hương thơm tỏa ngát nồng sương sớm
Đỏ cành lửa Lựu trái la đà
Bầy chim Sáo nhỏ hót vang xa
Ríu rít cành cao khúc hoan ca
Cùng đón mừng Xuân tràn khắp lối
Rộn ràng luân vũ bản tình ca...
Phạm Thị Minh-Hưng
DÁNG XUÂN
Cành Mai ngõ trước trổ vàng
Kiêu sa cánh mỏng mơ màng Tường Vi
Áo em trắng xóa xuân thì
Tà đôi vạt xẻ, bờ mi lụa đào...
Sân trường cỏ mọc xanh xao
Nắng trưa đứng đợi lối nào có em
Mong chờ gót ngọc bên thềm
Dáng hồng thục nữ, dịu hiền vóc mai
Tóc thề buông xỏa bờ vai
Thơ ngây đôi tám tuổi hay dỗi hờn
Lan Đào khoe sắc tỏa hương
Em về đâu đó chở hồn tôi theo.
Ngẩn ngơ trở giấc chiêm bao
Dáng Xuân là lụa, tình nào ngát hương
Tìm nhau lạc dấu thiên đường
Tuổi hồng nhuộm tím nỗi buồn hoang vu...
Phạm Thị Minh-Hưng.
Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
TÌNH SEN - CÔ BÁN SEN HỒNG
Thơ cảm tác Tranh
TÌNH SEN
Hỡi cô thiếu nữ bán sen hồng
Mộng mơ gì thế dáng bâng khuâng
Những nụ sen hồng như e ấp
Hương nồng thầm kín giữa hư không
Mộng mơ gì thế dáng bâng khuâng
Những nụ sen hồng như e ấp
Hương nồng thầm kín giữa hư không
Đôi mắt nhung huyền mơ bóng ai
Áo bà ba trắng nét trang đài
Rổ hoa tươi đơn sơ nắng lụa
Ngập ngừng chờ đợi bước tình phai...
Áo bà ba trắng nét trang đài
Rổ hoa tươi đơn sơ nắng lụa
Ngập ngừng chờ đợi bước tình phai...
Cô dấu trong tim nỗi mong chờ
Trong lòng ôm ấp mối duyên tơ
Âm thầm thơm ngát sen nồng toả
Nào biết tình ai có hững hờ?
...
Phạm Thị Minh Hưng
Trong lòng ôm ấp mối duyên tơ
Âm thầm thơm ngát sen nồng toả
Nào biết tình ai có hững hờ?
...
Phạm Thị Minh Hưng
Tranh Nguyen Son
Cô bán những đóa sen kia ơi. Cô đang nghĩ gì vậy?
- Tranh sơn dầu trên bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn.
Cô bán những đóa sen kia ơi. Cô đang nghĩ gì vậy?
- Tranh sơn dầu trên bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn.

TRANH Thiếu nữ bên hồ sen -Thơ MÀU ÁO SEN HỒNG
Tranh Thơ của đêm nay, Kim xin gởi tặng Họa Sĩ Nguyen Son và nhà thơ Minhhung Pham,

Nhiếp ảnh Hội Họa và Restaurieren.http://loanguyenson.wordpress.com/

Nhiếp ảnh Hội Họa và Restaurieren.http://loanguyenson.wordpress.com/
HOA XUÂN
Video Tony Phước Vũ
DĐ Phố Vui
DĐ Phố Vui
HOA XUÂNKìa đóa hoa cười đón gió Xuân,Nhẹ bay bay tà áo giai nhân,Rạng ngời trong nắng khoe hương sắc,Lòng vui chan chứa tiếng chuông ngân.*Nàng Xuân tuyệt sắc sẽ qua đây,Gieo rắc ngàn hoa mạch sống đầy,Cành biếc lá xanh mơn mởn nụ,Tình Xuân ngây ngất thoáng men say.*Muôn hoa đua nở rộn ràng vui,Khoe màu sắc thắm lá xanh tươi,Nắng Xuân ấm áp tô ngày mới,Bừng lên sức sống...Xuân rạng ngời...*Đây những cành Mai Cúc rực vàng,Bên màu hồng nhạt nụ Đào Phai,Ô kìa Lan tỏa hương thơm ngát,Xanh, vàng, đỏ, tím, thắm lòng Ai!*Trời trong gió nhẹ lá đong đưa,Hoa ngát hương tình thỏa ước mơLụa là thiếu nữ khoe màu áo,Em nhỏ vui mừng Tết đến chưa... ?Phạm Thị Minh Hưng.
Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018
BIỂN CHIỀU XƯA
Biển Chiều Xưa.
Em đứng bơ vơ giữa biển chiều
Dịu dàng áo trắng gió bay xiêu
Thanh xuân dáng ngọc trầm tư quá
Mây chiều bàng bạc ánh cô liêu
*
Em nhớ gì không thuở mộng mơ
Ngày xưa đẹp tựa một vần thơ
Ngây ngô anh đã không kịp giữ
Để biển cuồng phong...Nỗi nhớ xưa?
*
Em có thấy không, biển tình anh
Dạt dào như thuở tóc còn xanh
Bạc đầu con sóng âm thầm vỗ
Ghềnh đá rêu mờ phủ dấu chân...
Phạm thị Minh Hưng.
@
Friday, December 16, 2011
Mấy vần thơ nhân xem bức tranh vẽ
"Biển Xưa" của Họa Sĩ A.C.La - NguyễnThếVĩnh.
Em đứng bơ vơ giữa biển chiều
Dịu dàng áo trắng gió bay xiêu
Thanh xuân dáng ngọc trầm tư quá
Mây chiều bàng bạc ánh cô liêu
*
Em nhớ gì không thuở mộng mơ
Ngày xưa đẹp tựa một vần thơ
Ngây ngô anh đã không kịp giữ
Để biển cuồng phong...Nỗi nhớ xưa?
*
Em có thấy không, biển tình anh
Dạt dào như thuở tóc còn xanh
Bạc đầu con sóng âm thầm vỗ
Ghềnh đá rêu mờ phủ dấu chân...
Phạm thị Minh Hưng.
@
Friday, December 16, 2011
Mấy vần thơ nhân xem bức tranh vẽ
"Biển Xưa" của Họa Sĩ A.C.La - NguyễnThếVĩnh.
Tranh Biển Xưa _ Họa sĩ_A.C.La-Nguyễ Thế Vĩnh
Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018
BÉ TUỔI DẬU

Thơ cảm tác Tranh:
Bé tuổi Dậu áo tím xinh
Ngây thơ em với lung linh sắc màu
Tuổi em tuổi mộng hoa đào
Môi cong mắt biếc trăng sao ghen thầm
Mười ba tuổi, mộng gì không?
Thương em bé bỏng trắng trong xuân thì...
Nắng xuân tiễn bước đông đi
Mơ màng tuổi Dậu tiếc gì ngày qua?
Đông qua xuân đến hiên nhà
Vàng hoa Mai Cúc mặn mà dáng xuân
Hồng Đào rực rỡ trên cành
Mừng Bé tuổi Dậu đẹp xinh xuân hồng...
Minh-HưngP.
Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG
Mùa Thu của đất trời và mùa thu đời người bao giờ cũng làm hồn thơ vương vấn ,
- Thu đã tàn và ngậm ngùi đi qua, bây giờ đang là mùa đông buốt giá, tuyết đang rơi hay gió lạnh đang tràn về, ...
Bài Thơ
NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG
Nỗi nhớ ngút ngàn giấc ngủ mơ
Chơi vơi trong mộng mị ơ thờ
Ngơ ngẩn mưa rơi lòng trống vắng
Mưa có trách thầm đêm bơ vơ
Không gian tĩnh lặng mưa miên man
Bao nhiêu lá chết tiễn thu vàng
Tình ơi kỷ niệm xa xăm quá
Hoa tuyết buồn rơi tiếc thu tàn!
Nỗi nhớ chập chùng như biển sóng
Lạc loài vầng mây trắng trôi xa
Tìm đâu bước chân thu vàng óng
Hiên ngoài lạnh lẽo xót hồn hoa!
Thu đã vời xa Thu nhớ nhung
Tình thu giờ ảm đạm hư không
Thu đi tan tác tình bèo bọt
Ngỡ ngàng băng giá tháng ngày đông...
Phạm Thị Minh-Hưng.
- Thu đã tàn và ngậm ngùi đi qua, bây giờ đang là mùa đông buốt giá, tuyết đang rơi hay gió lạnh đang tràn về, ...
Bài Thơ
NỖI NHỚ NGÀY ĐÔNG
Nỗi nhớ ngút ngàn giấc ngủ mơ
Chơi vơi trong mộng mị ơ thờ
Ngơ ngẩn mưa rơi lòng trống vắng
Mưa có trách thầm đêm bơ vơ
Không gian tĩnh lặng mưa miên man
Bao nhiêu lá chết tiễn thu vàng
Tình ơi kỷ niệm xa xăm quá
Hoa tuyết buồn rơi tiếc thu tàn!
Nỗi nhớ chập chùng như biển sóng
Lạc loài vầng mây trắng trôi xa
Tìm đâu bước chân thu vàng óng
Hiên ngoài lạnh lẽo xót hồn hoa!
Thu đã vời xa Thu nhớ nhung
Tình thu giờ ảm đạm hư không
Thu đi tan tác tình bèo bọt
Ngỡ ngàng băng giá tháng ngày đông...
Phạm Thị Minh-Hưng.
Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU
Thơ : Phạm thị Minh Hưng.
Nhạc : Jingle Bell Hoà tấu.

Thực hiện : Lính Thuỷ.
Kính chúc các ACE, cùng thân hữu : Mùa Lễ 2017 Hạnh Phúc
Trân trọng.
Lính thuỷ.
Youtube :
m4v :
Khung thơ :
GIÁNG SINH NGUYỆN CẦU
Noel lấp lánh ánh vàng
Đèn hồng xanh đỏ trên cành thông reo
Rộn ràng náo nức đèn treo
Không gian rực rỡ ánh sao trên trời.
Ôi ! Chúa Giáng Sinh Ra Đời
Đem bao ước vọng muôn người chờ mong
Mừng Chúa Giáng Thế đêm Đông
Nghìn lời cầu chúc ước mong điều lành
Cầu cho cuộc sống yên bình
Cầu cho hạnh phúc gia đình an vui
Cầu cho tình thắm lứa đôi
Cầu cho ước mộng đời đời nở hoa
Cầu cho yên ấm quê nhà
Cầu cho lúa chín mặn mà tình quê
Mong sao vẹn chữ "Hẹn Thề"
Năm Châu bốn biển ta về bên nhau
Tình nồng ấm áp quên sầu
Mừng Chúa Giáng Thế...
...Nguyện Cầu...
Thiết tha...!
Phạm Thị Minh Hưng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







