Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Phố Núi Pleiku_Thơ-Nhạc_Còn chút gì để nhớ_Anh Dũng Paris by Night 49



PHỐ NÚI TRONG TÔI
Chiều viễn xứ bỗng nhớ về phố núi,
Chạnh lòng thương cánh nhạn lạc phương trời.
Biển Hồ xanh có còn mây dẫn lối ,
Dã quỳ vàng vẫn rợp giữa nắng rơi ?

Tháng Mười Một năm nào cơn gió trở,
Lốc mù xoay cuốn bụi đỏ tung cao.
Tiếng ríu rít đàn chim non về chợ,
Chiều tan trường rộn rã bước xôn xao...

Tháng Mười Một giữa Thu về lạnh giá,
Ai nhớ gì con đường cũ đìu hiu .
Phố núi cao đầy sương mù bay tỏa,
Trời thấp buồn thoi thóp hạt nắng xiêu .

Vẫn còn nguyên trong tôi con dốc nhỏ,
Dài tuổi thơ trên mỗi bước trợt trơn.
Gió núi dồn trong mưa dầm tầm tã,
Nhấn chìm đời dưới đáy nước nguồn tuôn.

Mấy mươi lần Thu qua trong ký ức,
Bao mùa xa lòng những tưởng phôi pha.
Trăng đã vỡ sao hồn Thu vẫn thức,
Vẫn ngẩn ngơ mơ sương khói nhạt nhòa ….

Thu Tâm


 
__._,_._

SaiGon lụt lội - Chiều T3-05-11-2013
Đường Tân Hóa, giáp ranh Q.6, Q.11 ngập nặng, xe máy nào chạy qua tuyến đường này cũng bị chết máy - Ảnh: Mậu Trường
Hàng ngàn xe cộ bị cầm chân trên đường Hồng Bàng - Ảnh: Mậu Trường
Dòng người dắt xe vượt dòng nước trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM sáng 7-11 - Ảnh: Thuận Thắng
Một người đi đường bị dòng nước xô ngã xe (ảnh chụp trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM sáng 7-11) - Ảnh: Thuận Thắng
Một người đi đường bất lực với dòng nước trên đường Kha Vạn Cân sáng 7-11 - Ảnh: Thuận Thắng
Dịch vụ chở xe máy qua dòng nước ngập ngay lập tức xuất hiện với giá 50.000 đồng một chiếc xe máy ở đường Kha Vạn Cân - Ảnh: Thuận Thắng
Xe cảnh sát giao thông cũng... chết! - Ảnh: Thuận Thắng
Một chiếc xe du lịch bị chết máy - Ảnh: Quang Định
Một chiếc xe đưa đón học sinh bị chết máy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh
Dòng xe kẹt cứng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Quang Định
Một ô tô chết máy trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) được xe cứu hộ kéo đi trong cảnh ngập nước - Ảnh: Quang Khải
Nắp hố ga bị nước cuốn trôi tạo thành một hố sâu nguy hiểm, người dân cấm cấy cảnh báo cho người đi đường - Ảnh: HỮU KHOA
Mặc dù tấn bao cát nhưng do nước lên cao đã tràn vào nhà người dân - Ảnh: HỮU KHOA
Nhiều bàn ghế của trường tiểu học Hòa Bình (P.5, Q.11) bị nước cuốn trôi, tất cả học sinh điều được nghỉ học - Ảnh: HỮU KHOA
Một chiếc xe tang vất vả vượt qua đường Hòa Bình, P.5, Q.11 - Ảnh: HỮU KHOA
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22 (Q.Bình Thạnh) trở thành một cái "bẫy xe máy" - Ảnh: TTD
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22 (Q.Bình Thạnh) trở thành biển nước sáng 7-11 - Ảnh: T.T.D.
 **

Bỗng Dưng Muốn Khóc...



[Eng Sub/Lyrics] Bong Dung Muon Khoc - Lam Truong


Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Qui Nhơn đôi mắt người xưa -** Tình Ca Qui Nhơn_Nguyen Dinh Son



  Ảnh Nguyễn Sơn
 **
ảnh(28).JPG 
Tuổi Hoa.


Qui Nhơn đôi mắt người xưa

Qui Nhơn một thời áo trắng với những kỷ niệm hồng

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Quán Tình Nhân_Hư Vô - Bùa Phép_PTMH - Cõi Không Chân - Thoáng Mộng



************
 Bài xướng:

544132_147933995368847_601011422_n

Quán Tình Nhân
298187_201331916593303_6857085_n
Tại giọt cà phê em pha đắng
Đêm nay lại thức trắng nữa rồi
Thêm một hạt đường em còn tiếc
Để tôi biết ngọt giữa môi người!

Em ngồi che bóng trăng vào tóc
Khuấy cho sóng sánh nét xuân thì
Uống đêm chưa cạn hương 16
Mà buồn như đã tới đáy ly.


Một đóa dã quỳ ai đánh rớt
Nằm phơi lăn lóc lối tình nhân
Tôi biết ngày mai em sẽ khóc
Cho người khách lạ tưởng chưa thân.


Em khuấy đời nhau vào hướng khác
Còn nghe dính dấp một mùi hương
Hay tôi đã uống ly bùa phép
Ngọt rát môi từ giọt không đường…


Hư Vô
http://nguoitinhhuvo.wordpress.com/
*
Bài họa:


Bùa Phép 

Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùi
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Xa người.

Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Nhớ nhau ngày ấy mới xuân thì
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly

Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Anh có thấy em đang đứng khóc
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân

Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Từ khi em uống ly bùa phép
Bước theo anh dù đã lạc đường…


Phạm Thị Minh-Hưng
*
Đăng Sơn



 

 
Quán Tình Nhân
Tại giọt cà phê em pha đắng
Đêm nay lại thức trắng nữa rồi
Thêm một hạt đường em còn tiếc
Để tôi biết ngọt giữa môi người!
Em ngồi che bóng trăng vào tóc
Khuấy cho sóng sánh nét xuân thì
Uống đêm chưa cạn hương 16
Mà buồn như đã tới đáy ly.
Một đóa dã quỳ ai đánh rớt
Nằm phơi lăn lóc lối tình nhân
Tôi biết ngày mai em sẽ khóc
Cho người khách lạ tưởng chưa thân.
Em khuấy đời nhau vào hướng khác
Còn nghe dính dấp một mùi hương
Hay tôi đã uống ly bùa phép
Ngọt rát môi từ giọt không đường…
Hư Vô 


 

 Bùa Phép
Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùi
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Xa người.

Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Nhớ nhau ngày ấy mới xuân thì
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly

Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Anh có thấy em đang đứng khóc
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân

Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Từ khi em uống ly bùa phép
Bước theo anh dù đã lạc đường…

Phạm Thị Minh-Hưng
__._,_.__

945115_603630756322067_1479416931_n

Bước liều ngang cõi không chân
Tôi rớt tõm xuống biệt ngàn chiêm bao
Tim em, vỗ mé bên nào?
Để tôi biết chỗ nhảy vào nhảy ra.


Đường trần mấy nhịp phong ba?
Lần mò em đếm bước qua cuộc đời
Nhón lên xa đất gần trời
Cũng đâu chối được phận người, em ơi!


Cõng cùng cái nỗi buồn tôi
Chân chưa động đất đã còi cọc em
Đường xa lạ hoắc lạ quen
Đâu còn ai đợi mà chen chúc vào.


Vặn mình quanh nỗi lao đao
Từng giọt máu đang cồn cào dưới chân
Để nghe hơi thở thưa dần
Trái tim còn đập cho bầm giập em…


Hư Vô
**
PTMH.
******
Thoáng Mộng

Thoáng mộng ngang cõi không chân
Tôi bỗng rớt xuống, giữa ngàn trăng sao
Mơ màng, bờ bến nơi nao
Cầu kia gẫy nhịp chốn nào bước qua


Phù vân mây nước xót xa
Tìm đâu một chiếc thuyền qua, muộn rồi?
Mỏi mòn ngóng gió mây trôi
Làm sao chối bỏ phận người, tình ơi!

Hoàng hôn tím ngắt, sầu rơi
Chiêm bao tỉnh giấc - Đâu người, bóng đêm?
Đất trời sông nước lạ quen
Có ai đợi đó, sao quên ngõ vào!

Chiếc cầu gẫy nhịp lao đao,
Bơ vơ quay quắt bước nào đưa chân
Tìm đâu một thoáng mộng gần
Cho nồng hơi thở một lần bên nhau...

Phạm Thị Minh-Hưng
T5-14/11/2013. 
*



Nỗi Lòng Đêm Trăng_Lê Minh Luân - Quỳnh Lan & Những tác phẩm khác...



**


TƯƠNG TIẾN TƯỦ
Lý Bạch
*
 Hoa Sơn 
Lê Minh Luân Phóng Tác:

Thấy chăng nước sông Hoàng Hà
Từ trời cao chảy tuôn không về
Thấy chăng chiếc gương bên thềm
Từng chiều soi mái tóc điểm sương
Lá xanh mới vươn trên cành
Mà nay héo úa rơi bên thềm
Ánh dương sáng soi khung trời
Giờ đây khuất bóng xa vời........
Đời người như chiếc lá
Cuốn xoay giưã muôn cuồn phong
Ôm chi nỗi âu lo
Người rồi sẽ hoá thân bụi trần
Ta một đời say sưa
Lê bước khắp giang hồ
Vui cùng sông nước biếc
Cùng trời cao mây ngàn thênh thang
 
Thế gian khác chi cơn mộng
Đời người đắc ý hãy vui tràn
Sớm mai ngó quanh sân nhà
Kià đôi chim tung tăng líu lo
Rót đi rót cho tràn đầy
Nhìn trăng sáng chiếu xuyên qua mành
Uống đi lỡ người say rồi
Nằm lăn dưới đất, quên đời
Trời sinh thân ta đó
Sẽ dùng đến những ngày sau
Ôm chi mối âu lo
Tự mình chuốc lấy muôn não phiền
Ta một đời yêu trăng
Say mãi trong thơ rượu
Hãy cùng ta uống hết
Cùng ta quên mối sầu nghìn thu

 Hoa Sơn Lê Minh Luân
*

Hảy bấm vô hình lảo đệ Hoa Sơn Lê Minh Luân .

Ảo và Thực_Lâm Dũng







Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Mưa Chiều_PTMH - Mưa Rừng_Thanh An_Huỳnh Anh - _Thanh Nga

 
Ngắm ảnh "ma thuật" khiến bạn thư giãn ngay lập tức 1

Mời xem thơ ẩn nỗi niềm:
Minh Hưng thi hữu - Giọt buồn không tên!
Chiều nay mưa đổ bên thềm
Thân mời thưởng thức nhạc nền trong mưa.
Thân ái
DQ
**
Mưa Chiều
Giọt mưa buồn, giọt nước mắt ai,
Rơi rơi, nức nở, khóc tình phai,
Mưa rơi thánh thót trên đường vắng,
Bọt bèo bong bóng nước, đường dài
*
Mưa rơi, rơi ướt, mưa bay bay,
Tìm đâu vạt nắng hồng mê say,
Chiều xuống mây buồn, se sắt lá,
Vàng úa rời cành, tiếc nuối, xót xa.
*
Mưa rơi thấm lạnh vai em gầy, 
Tím ngắt hoàng hôn, sầu gió lay,
Lạnh lùng giọt-giọt-thương-thương-nhớ.
Ngập ngừng hiu hắt bước chân ai

Sao trời mưa mãi, khóc thương chi,
Tình đời thôi thế, cũng đến khi,
Một thời hoa mộng, xôn xao nắng,
Thấp thoáng đắng cay, ngày chia ly.
*
Gió hỡi ngừng đi, xin đừng bay,
Đừng cùng mưa, giá buốt tình ai,
Đừng khóc thương chi, buồn tê tái,
Đâu đó sẽ còn Ánh-Nắng-Mai.

Pt Minh Hưng
NHẠC NỀN : MƯA RỪNG -Thành An

( Nhạc trong hình pls )
  **




Mưa Rừng
Thanh Nga

[Tân Nhạc : Mưa Rừng]

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu

Mưa từ đâu mưa về
Làm bao lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùng ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

Câu 1 :

Chạnh nhớ thương ai mà lòng em xao xuyến,
buồn nào hơn khi nghe tiếng mưa ... rừng
Tiếng mưa rơi theo suối lệ ngập ngừng
Em cất tiếng than dưới trời thu lạnh

[Tân nhạc]

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu

(vọng cổ)
Em gởi lời ca trong lệ sầu tức tưởi

Câu 2 :

Mưa từ đâu bay về thôn xóm lạnh
Khi người đi như một cánh chim trời
Anh xa em không nhắn gởi đôi lời

[Tân nhạc]

Mưa từ đâu mưa về
Làm bao lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùng ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng

(vọng cổ)
Ôi lạnh từ đâu sao mưa còn rơi mãi
Người ấy xa rồi tôi biết đợi chờ ai

[THƠ]

Em biết thầy cai ở thị thành
Còn em là gái của rừng xanh
Mấy lời giã biệt em còn nhớ
Những tiếng giao thề chuyện sắt đinh

Em nhớ mãi người yêu trong mộng tưởng
Thuở phong kỳ bụi cuốn nẻo sơn khê
Một năm qua sao chẳng thấy quay về
Sầu tuyệt vọng não nề hồn sơn nữ

Câu 5 :

Mưa rừng ơi mưa rừng còn trở về đây
theo hơi gió thoảng, sao người ra đi mãi mãi chẳng
quay ... về
Rừng núi âm u như vướng đọng hương thề

[Tân nhạc]

Ôi - ta mong ước xa xôi
Nhưng đêm mãi xa vời
Gởi tâm tư về đâu
Mưa - thương ai mưa nhớ ai
Mưa rơi như nức nở
Mưa rơi trong lòng tôi

(vọng cổ)
Lòng của ai sao hồn nhiên thanh thản
Còn lòng của em như ai oán muôn đời

Câu 6 :

[Tân nhạc]
Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu hỡi ôi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi

(vọng cổ)
Duyên kiếp không lâu nên phải sầu tuyệt vọng
Ta chỉ gần nhau trong giấc mộng canh tàn
Mưa rừng ơi mưa về đây run rẫy cả không gian
Mưa rơi mãi cho lòng ta thêm lạnh
Mưa rơi trong gió ngập ngừng
Trời thu nức nở mưa rừng quạnh hiu