Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Sầu Thu - PTMH - Nhẹ Gót Sầu Thu_Trầm Vân - Sao Anh Lỗi Hẹn_Thu Tâm - Nhạc

Ảnh_Phan Hạnh
37 Thu roi ta van doi 013
Ảnh_Nguyễn Sơn

SẦU THU

Có gì hiu hắt lắng tâm tư
Sầu thương như ướt đẫm sương mù
Nhìn mưa tơi tả trên cành lá
Tháng mười mưa mãi, gió hoang vu

Thu ở đâu rồi thu dấu yêu
Bỗng dưng nhung nhớ úa trong chiều
Có vạt nắng tàn che ngõ vắng
Cho lòng mang nặng nỗi cô liêu

Thu đến rồi đi, thu hững hờ
Hồn thu vương vấn lá tương tư
Tàn phai sắc thắm heo may lạnh
Lá vàng úa rụng, thoáng bơ vơ

Thu hỡi, thu ơi - Thu có nghe
Tình thu lờ lững đến bao giờ
Ước ao tình mãi xanh muôn thuở
Đừng như Thu vàng võ, ảo mờ...

Phạm Thị Minh-Hưng.
**
Hình thu nhỏ 41 video Hình thu nhỏ  Hình thu nhỏ YouTube - Yêu- Văn Phụng-

Nhẹ Gót Sầu Thu


Em về nhẹ gót sầu thu
Bên đường cây đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn
Cúc vàng xòe vẫy cánh chim

Nhẹ nhàng con gió ru êm bóng chiều

Em về tiếng thác ngàn reo
Tiếng chim ríu rít lời yêu vào lòng

Con đò chèo gió qua sông
Chèo theo sóng nhớ xoay vòng bờ thương

Tóc dài hoa cỏ đơm hương

Cho tôi xin sợi tóc buồn về hong
Trái tim tình vỡ rêu phong
Vịn bờ vai nhỏ bềnh bồng áo bay


Cho tôi giọt nắng hồng rây
Đỏ au đôi má bàn tay nõn nà
Vần thơ dìu bước em qua

Cơn mơ dìu dặt đôi tà áo nghiêng

Tà nào ru giấc trầm miên
Tà nào thương thả qua miền thơ xanh

Chiếc khăn quàng cổ mỏng manh
Quàng tình tôi nhé dỗ dành nhớ thương
 Trầm Vân
**

Thu Quyến Rũ - Mai Hương - Đoàn Chuẩn

Nỗi buồn giăng kín tâm tư
Mưa rơi từng giọt Sầu Thu buốt lòng
Bến xưa hò hẹn chờ mong
Nay con sóng nhớ xoay vòng bờ thương
Sầu Thu thơ tím dỗi hờn
Lá vàng rơi chớ vùi chôn mối tình
 Trầm Vân
 *

Ảnh Phan Hạnh

**


SAO ANH LỖI HẸN

Chùm nắng cuối ngày đã sắp tan,
Em còn nuối tiếc ,giấc mơ tàn.
Lời hẹn chiều chiều anh sẽ đón,
Lối về chung bóng, ngón tay đan …

Em muốn giận luôn, kẻ vô tình ,
Nhưng sao dạ lại nhớ loanh quanh !
Muốn không thèm gặp , không gặp nữa…
Sao … tim đau nhói , biết sao đành !

Anh đã hứa gì có nhớ không?
Mặc em hờn dỗi mãi chờ trông !
Chiều giăng mây xám về trong mắt,
Gió tạt ngang qua bỗng buốt lòng !

Có phải là anh quên thật rồi ,
Hay anh còn mê mải rong chơi ?
Hoặc anh đang bận bên kẻ khác ?
Góc trời để mặc riêng em thôi !

Nhìn chiếc lá vàng nằm bơ vơ,
Run run đón những đám bụi mờ .
Bao bàn chân đạp vùi tan nát ,
Em thầm thương cảm đến ngẩn ngơ …
Thu Tâm
**




Mona Lisa - Tôn Thất Thiều_Thơ Dịch_Mùa Thu_TTPhuSi

Bài hát của Nat King Cole

Mona Lisa Lyrics

http://www.youtube.com/watch?v=sEUhAsPDekw#t=10

Mona Lisa, Monalisa, men have named you
You're so like the lady with the mystic smile
Is it only 'cause you're lonely, they have blamed you
For that Monalisa strangeness in your smile?

Do you smile to tempt a lover, Monalisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there

Are you warm, are you real, Monalisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?

Do you smile to tempt a lover, Monalisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there

Are you warm, are you real, Monalisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Monalisa, Monalisa

Songwriters
ROSHAUN CLARKE / ALISTAIRE MCCALLA /
 CRAIG THOMPSON / XAVIER DAVIDSON
**Mona Lisa (Phỏng Dịch)

Mona Lisa, Mona Lisa:

Gọi tên em cho tâm tư ngự trị,
Em vô tình hay yên lặng bao la,
Và môi em, nụ cười duyên thần bí,
Xiêu lòng ai, đẹp kỳ dị nhạt nhòa. 

Em cười duyên cho tình người ray rức,
Hay tự mình dấu kin nỗi tâm tư,
Bao mộng ước, bao tâm hồn thổn thức,
Đến trước nàng để lịm chết bây chừ.

Em thực chất, em biết người thương tiếc ?
Tình cõi trần nồng cháy đốt tâm can,
Hay em chỉ một chân dung đơn chiếc,
Vẽ họa hình nghệ thuật của trần gian ?

Em cười duyên cho tình người ray rức,
Hay tự mình dấu kin nỗi tâm tư,
Bao mộng ước, bao tâm hồn thổn thức,
Đến trước nàng để lịm chết bây chừ.

Mona Lisa, Mona Lisa
Em thực chất hay chân dung đơn chiếc
Vẽ họa hình nghệ thuật  của trần gian…


TTT (3013)
**

Lời Tình Buồn_Thơ Mặc Khách - Nhạc Mai Đằng - Tâm Thư - Hồ Xanh_Nhật Bản



 photo LOI_TINH_BUON_FFF_zps5f665dfe.jpg
**
Hồ Xanh tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cập nhật 11:32, Thứ Tư, 23/10/2013 (GMT+7)


Hồ Xanh nằm ở tả ngạn dòng sông Bieigawa, phía Đông Nam thị trấn Biei, Hokkaido. Sở dĩ hồ được gọi bằng cái tên đơn giản như thế là nhờ màu nước xanh trong vắt tự nhiên của nó.  Với màu nước xanh tuyệt đẹp, hồ Xanh là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách khi đến Hokkaido (Nhật Bản).
Ban đầu người ta xây dựng đập  để chặn dòng lũ bùn chảy xuống từ trên những ngọn đồi xinh đẹp của thị trấn Biei trên đảo Hokkaido (Nhật Bản) sau khi núi lửa Tokachi thức giấc năm 1989. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau, con đập tọa lạc ở hạ lưu sông Tokachi bất ngờ biến thành một điểm du lịch bình dị và nên thơ, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Làn nước màu xanh ngọc, lung linh dưới ánh mặt trời ấp áp trở thành điểm độc đáo và bí ẩn của đập nước, với cái tên hết sức lãng mạn “Hồ xanh”. Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu tiến hành nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng về màu sắc khác lạ trên. Người ta tin rằng chính dung dịch keo từ kim loại nhôm có sẵn trong nước khi tiếp xúc với ánh sáng tạo thành một phản ứng hóa học đã khiến cho nước hồ màu xanh.
Thiên nhiên, không hiểu, vô tình hay hữu ý, ưu đãi cho hai bên bờ hồ hàng cây bạch dương xanh mát. Khung cảnh thơ mộng, kết hợp với bầu không khí thoáng đãng trong lành của biển. Do mùa đông, toàn bộ nước hồ bị đóng băng nên thời điểm đẹp nhất để tới thăm nơi này chính là vào những tháng mùa hè ấm áp.


Vào mùa đông, toàn bộ nước trong hồ biến thành băng nên du khách thường lui tới đây vào những tháng mùa hè ấm áp.


Núi lửa Tokachi thức tỉnh trước đó vào năm 1926, cướp đi mạng sống của 144 người và chôn vùi 2 ngôi làng. Ngày nay ngọn núi này vẫn còn hoạt động.

Chi Na (TTVN)





Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

ĐaLạt, Mùa Thu Xanh_Nghiêu Minh



ĐaLat, Mùa Thu Xanh

Mùa thu trên đồi thông xanh, 
Em loanh quanh tìm lá thu vàng
Mùa thu trên đồi thông xanh, 
Em gọi anh đón chờ mùa thu xanh
Mùa thu quanh hồ thông xanh, 
Em nghe quanh từng bước thu về
Và thu về trên phố xanh 
Khi mưa giăng ướt tóc tình yêu xanh
** 
Chiều thu xanh không thấy nai vàng
Chỉ nghe chân em xào xạc dưới trăng
Thoảng tiếng thì thầm ngơ ngác mắt em. 
Qua nụ hôn xanh
Tình thu trên đồi thông xanh. 
Em bên anh chờ mãi lá vàng
Tình thu trên đồi thông xanh
Mình yêu nhau với tình thiên thu
( Bis ) - Bè phụ họa...

Nhạc & lời Nghiêu Minh 
**







Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Hãy ngắm yêu hoa tím_Phan Hạnh




Ảnh Kim Oanh_Sydney
Hãy ngắm yêu hoa tím

Ngày hôm nay em có ngắm hoa tím?
Nắng len cành có rọi má thiên kim
Cho mắt long lanh hạt ngọc im lìm
Môi kiêu hãnh hôn hoa mà vẫn mím.

Tôi thích thư em thưa thốt dịu dàng
Tôi nghĩ đến gương mặt em xinh quá
Tôi liên tưởng nụ cười em óng ả
Trời mùa thu sao bỗng rất dễ thương.
 
Bàn phím chữ dường như dính sợi tóc
Tôi sá gì dấu tích của thời gian
Vì lòng tôi đang còn mãi hân hoan
Khi chợt thấy tên em trong Inbox.

Tuy rằng chúng ta cách nhau thật xa
Nhưng không gian đâu là cách trở
Tôi "Google" cũng biết nơi em ở
Tay bấm "Shift" gõ tên em viết hoa.

Hoa tím nở nơi em thì hãy ngắm
 Hãy yêu những gì mình đang có trong tay
Lá vàng rơi tôi thấy đẹp lung lay
Và tôi nghĩ hoa tím em càng đẹp.
"Send" :)
 Phan Hạnh.
*

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Mùa Thu Của Tôi_Phan Hạnh - Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào_Lê Hựu Hà_Ý Lan


Mùa thu của tôi


Mùa thu của tôi là những ngày đi săn ảnh
Muskoka nhìn xuống chập chùng cây
Mặt hồ trong veo phản chiếu trời mây
Tôi bỡ ngỡ trước thiên nhiên kỳ thú.
Mùa thu của tôi như một bìa sách cũ
Ngả màu hoen ố đậm tuổi thời gian
Sắc xuân xanh chuyển nâu đỏ cam vàng
Thay đậm nhạt theo nắng sương bao phủ.
Mùa thu của tôi sóng sánh như màu rượu
Vị ngọt môi và hương thoáng thơm tho
Vùng Niagara xứ rượu ngút vườn nho
Dạo phố cổ tôi nhìn cây bạch quả.

Mùa thu của tôi là bữa ăn sang cả
Gà nướng vàng trong ngày Lễ Tạ Ơn
Gia đình sum vầy ôi hạnh phúc nào hơn
Bánh táo kẹo chanh cúc vàng bí đỏ.
Mùa thu của tôi có người yêu nhỏ
Nghiêng đầu cười với chiếc lá vàng bay
Dạo cánh rừng tinh khiết sáng hôm nay
Khăn choàng cổ và áo len sặc sỡ.

Thu Caledon làm tôi bỡ ngỡ
Lối quanh co đồi dốc quá nên thơ
Ngựa nhẩn nha đồng cỏ với sương mờ
Đẹp chẳng khác một bức tranh thủy mạc.

Mỗi năm qua mỗi mùa thu lại khác
Tàng cây phong thay áo mới đoan trang
Mùa thu của tôi và của cả nhân gian
Người từng gọi là mùa thu quyến rũ.

Phan Hạnh 10-2013.
        **



Sáng tác: Lê Hựu Hà
Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn

Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài.

Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ.

đ.k.:

Biết bao ngày đã qua,
Biết bao chiều xót xa.
Ngồi đếm những giọt nắng,
Rơi rụng trước mái hiên nhà.
Người sao chưa đến với ta,
Tình sao chưa thấy ghé qua.
Dù con tim vẫn thiết tha,
Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.

Hãy cho em môi hôn nồng nàn
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời.


**


Chiều Biên Khu, Dưới Giàn Hoa Cũ - Tuấn Khanh


Tình Mộng Mơ_PTMH

 Hoa Hải Đằng-Dừa cạn

Tình Mộng Mơ

 

Ừ, em yêu hết mùa thu 
Anh về quét lá đợi chờ tình em 
Bao nhiêu lá rụng bên thềm
Là bao ước mộng êm đềm ngóng trông
Rồi...Ta yêu hết mùa Đông
Mặc cho bão tuyết lạnh lùng ngoài hiên
Ta quên hết cả muộn phiền
Em như cô Tấm ngoan hiền ngày xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Mình yêu tiếp nối... bốn mùa, nhé Em ...
Qua năm mình sẽ yêu thêm,
Mãi yêu em nhé, ấm êm mặn nồng
Tình ta đẹp mãi, bềnh bồng,
Như mây trắng với nắng hồng, trời xanh,
Em là mây, gió là anh,
Bên nhau chẳng chút ngại ngần, cứ yêu
Mặc đời mưa bão liêu xiêu
Trăm năm chỉ có tình yêu đôi mình!
Tình ta đẹp, ánh bình minh,
Đêm thu trăng sáng lung linh soi thềm
Ngân Hà giải lụa nhung mềm
Tình ta muôn thuở, dịu êm nồng nàn,
Mãi yêu, dẫu tháng ngày tàn,
Tình-mơ-mộng đẹp như ngàn lời thơ...
 

Phạm Thị Minh-Hưng 
**

  





Hoa Thủy Tiên_PTMH_DDH - Trầm Vân_Hoa Xương Rồng_Forget Me Not

image
*
hoa_thuy_tien_dep
Hoa Thủy Tiên
Phải em là đóa Thủy Tiên
Trắng trong mấy cánh hoa mềm mại sương
Lá xanh tròn nhụy vàng ươm
Thanh tao tiếng gió ru buồn bay qua

Em như chén ngọc đĩa ngà
Sắp trên bàn tiệc như là bày trưng
Chạm tay vào bỗng ngập ngừng
Bởi em thanh khiết thủy chung cuộc tình

Nụ cười lấp lánh thủy tinh
Thơm từ chân rễ thân hình thơm đi
Lòng nghiêng ngàn tiếng chim di
Líu lo cái tuổi dậy thì nắng mưa

Tết về môi đỏ hạt dưa
Nhìn em nghiêng cánh giao thừa trổ bông
Trái dưa xanh vỏ đỏ lòng
Trong ngoài em chỉ muốt trong thiên thần

Vườn xuân ngàn tiếng chim ngân
Ngắm nhìn em dạ xa dần trần ai
Em như tiên nữ đầu thai
Cánh tình chẳng nhú ra ngoài từ tâm
 Trầm Vân
 
  
 
Hoa Xương Rồng
Phải em là đóa Xương Rồng
Vượt lên khắc nghiệt trổ bông tuyệt vời
Cây xù xì nhọn sắc gai
Mà em rực rỡ nụ cười đắm mê
Giữa sa mạc cát bốn bề
Nắng chan sức nóng ngày tê tái ngày
Vẫn em hương sắc tràn đầy
Khi  vàng óng ả lúc hây hây hồng
Có khi chen tím trắng trong
Cho mây chùng xuống phải lòng gió qua
Nữ Hoàng Sa Mạc đó mà
Tuyệt vời nhan sắc gần xa đón chào
Đêm ngồi đếm những vì sao
Lời ai ước nguyện lạc vào tim em ?
Lân la cát đến làm quen
Tình xa vạn dặm cỏ mềm hờn ghen
Chỉ xin mấy cánh hoa nghiêng
Về ru giấc mộng qua miền liêu trai
Trầm Vân 
*
Hoa Phù Dung





Rồi cũng qua đi_Lê Dinh - 100 bài thơ nổi tiếng xưa

Trước năm 1975 Lê Dinh cùng với nhạc sĩ Minh Kỳ và Anh Bằng thành lập nhóm Lê Minh Bằng. " Ba cây chụm lại thành hòn núi cao " có khác, nên rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như : Gõ cửa, Chuyện tình Lan và Ðiệp, Căn nhà ngoại ô, Linh hồn tượng đá, Ðêm nguyện cầu... Nhóm Lê Minh Bằng cũng đã đào tạo nên những ca sĩ nổi tiếng như : Giáng Thu, Trang Mỹ Dung, Hải Lý, Mạnh Quỳnh, Ngọc Tuyết… 

Sau biến cố 1975 nhóm lê Minh Bằng mỗi người một nơi. Nhạc sĩ Anh Bằng sinh sống ở California (nhà xuất bản băng nhạc Asia, Dạ Lan). Lê Dinh cùng với gia đình sống ở Montreal (Canada). Minh Kỳ thì đã mất vào đầu tháng 9 năm 1975 trong vụ nổ ở trại cải tạo Long Khánh.  (Bích Xuân)
Nhạc: Lê Dinh
Hoà âm: Anh Tú
Tiếng hát: Minh Thảo 
(Nguyên Trần giới thiệu)



**
**
 Kính gởi quí bạn gần 100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời, (trong kho của Quán Ven Đường).
HCD
Xin click ngay tên để download hay nghe:

Ao Lua Ha Dong (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3  2828
Ao Lua Ha Dong_ Tho Nguyen Sa_ Giong Ngam To Kieu Ngan_.mp3     608
Ao Trang (Huy Can) - Hong Van.mp3        1593
Bai Ca Ngu Phu_ Tho Vu Hoang Chuong_ Hoang Thu Ngam_.mp3        852
Bai Hanh Phuong Nam (Nguyen Binh) - Ton Nu Le Ba (Ngam Tho).mp3 3295
Bai Hat Mua Thu (Han Mac Tu) - Hong Van.mp3      1763
Bai Tho Cuoi Cung (T T Kh) - Hong Van.mp3   2037
Bai Tho Dan Ao (T T Kh) - Hong Van.mp3       1857
Bai Tho Thu Nhat (T T Kh) - Hong Van.mp3    2886
Ben Han Giang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3      1807
Ben Kia Song Duong_ Tho Hoang Cam_ Quynh Nhu Va Hoang Kim Ngam_.mp3 1928
Ben Len - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3     1402
Bien (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3       1814
Buon Trong Ky Niem_ Tho Nhat Tuan_ Giong Ngam Bach Hac_.mp3        1203
Cam Xuc_ Tho Ho Dzenh_ Hoang Oanh Ngam.mp3        772
Can Thiet (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3        2167
Chan Que (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     2024
Chiec Ao Dau Thu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3  845
Chieu (Ho Dzenh) - Hong Van.mp3    1425
Chinh Khi Viet _ Tho+ Ly Dong A_ Le Ba Ngam_.mp3    1042
Cho Doi Hoai Cong (Vu Hoang Chuong) - Hong Van.mp3    2708
Choi Tren Trang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3      1773
Choi Tren Trang - Hong Van.mp3    1774
Chua Huong_ Tho Nguyen Nhuoc Phap_ Hoang Oanh Va Ho Diep Ngam_.mp3    2511
Co Hai Mo (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     1164
Co Hang Xom (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     3696
Co Hang Xom_ Tho Nguyen Binh_ Hoang Oanh Ngam.mp3 1371
Co Nhan_ Tho Hoang Phong Linh_ Ho Diep Ngam_.mp3   861
Dai Kho (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3       1436
Dan Toi (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     1205
Dau Tich - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3     1761
Dau Tich - Hong Van.mp3   1762
Dep Hau Giang_ Tho Kien Giang_ Hoang Oanh Ngam_.mp3  1287
Di Choi Chua Huong (Nguyen Nhuoc Phap) - Hong Van.mp3       6840
Dich Thuy Tong Biet_ Tho Lac Tan Vuong_ Lung Tay Hanh_ Tho Tran Dao_ Ban Dich Dang Quang_ To Kieu Ngan Ngam_ .mp3      283
Doi Bo (Quang Dung) - Hong Van.mp3      1863
Doi Mat Nguoi Son Tay (Quang Dung) - Hong Van.mp3       3371
Doi Mat Nguoi Son Tay_ Tho Quang Dung_ Hoang Oanh Ngam.mp3 857
Dong Hoa Vang 1 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3   1176
Dong Hoa Vang 2 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3   1617
Dong Hoa Vang 3 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3   1300
Dong Hoa Vang_ Tho Pham Thien Thu_ Hoang Oanh Ngam_.mp3        2084
Em Moi Hieu (Ng Thi Hong Ngat) - Hong Van.mp3    1294
Giac Mo Anh Lai Do (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 1138
Giay Phut Chanh Long (The Lu) - Hong Van.mp3  4045
Giay Phut Chanh Long_ Tho The Lu_ Hong Van Va Bao Cuong Ngam_.mp3     983
Giong Hue 1 (To Lam) - Hong Van.mp3    3602
Giong Hue 2 (To Lam) - Hong Van.mp3    1603
Giuc Gia (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3       1944
Gui Nguoi Duoi Mo_ Tho Dinh Hung_ To Kieu Ngan Ngam_.mp3       802
Hai Sac Hoa Tigon (T T Kh) - Hong Van.mp3   3944
Ho Truong_ Tho Nguyen Ba Trac_ Le Ba Ngam_ .mp3   793
Hoa Trang Thoi Cai Tren Ao Tim (Kien Giang) - Hong Van.mp3        3595
Hon La Ai - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3     1719
Ke O (Quang Dung - Hong Van.mp3       1762
Khi Tinh Yeu Den - Hong Van.mp3 1600
Kiep Sau (Cung Tram Tuong) - Hong Van.mp3       1745
Kim Lu Y_ Tho Do Thu Nuong_ Hoang Oanh Ngam_ Khue Oan_ Tho Vuong Xuong Linh_ Ho Diep Ngam_ Ban Dich Dang Quang_ .mp3    650
La Thu Ngay Truoc (Vu Hoang Chuong) - Hong Van.mp3   2872
La Thu Ngay Truoc_ Tho Vu Hoang Chuong_ Nguyen Thanh Ngam_.mp3    903
Lai Mot Mua Dong (Luu Trong Lu) - Hong Van, Doan Yen Linh.mp3 4233
Lo Buoc Sang Ngang 1 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3       2164
Lo Buoc Sang Ngang 2 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3       2454
Lo Buoc Sang Ngang 3 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3       1462
Loi Ky Nu (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3 3085
Mau Tim Hoa Sim (Huu Loan) - Hong Van.mp3      4122
Mon Moi (Thanh Tinh) - Hong Van.mp3       2124
Mot Mieng Trang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3        1691
Mot Mieng Trang - Hong Van.mp3      1692
Mot Mua Dong_ Tho Luu Trong Lu_ Quang Minh ngam_.mp3  1848
Mot Tieng Em (Dinh Hung) - Hong Van.mp3 3480
Ngam Ngui (Huy Can) - Hong Van.mp3   1815
Nguoi Ngoc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3      2154
Nguyet Cam (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3 2097
Nha Toi (Yen Thao) - Hong Van.mp3      2935
Nho Hue (Bao Cuong) - Hong Van.mp3    1264
Nho Nguoi Trong Nang (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3  1745
Nhung Giot Le - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3       1529
Nhung Giot Le - Hong Van.mp3    1530
Paris Co Gi La Khong Em (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3     2297
Phai Chi Mang Hue Theo Cung - Hong Van, Bao Cuong.mp3    4085
Que Huong (Do Trung Quan) - Hong Van.mp3        3050
Ram Thang Gieng (Ho Dzenh) - Hong Van.mp3    1733
Rat Hue (Phong Son) - Hong Van.mp3        2109
Thao Thuc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3      1596
Thoi Nang O Lai (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3   1491
Thoi Truoc (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     1512
Thuyen Va Bien - Hong Van.mp3    1867
Tinh Giac Chiem Bao (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3   1370
Tinh Que (Han Mac Tu) - Hong Van.mp3      1399
Tinh Thu Nhat (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3 2205
Trang Vang Trang Ngoc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3        1747
Trang Vang Trang Ngoc - Hong Van.mp3 1748
Tuoi 13 (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3        2924
Tuong Tu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3     2059
Tuong Tu (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3        2334
Vieng Hon Trinh Nu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3   1362

HCĐ