Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

BIỂN CHIỀU HOANG VẮNG



BIỂN CHIỀU HOANG VẮNG
(Gởi anh K-U)

Thu đến biển chiều lặng ý thơ

Mây buồn theo gió cuốn xa mờ
Ôm sầu cõi mộng nào ai biết
Ngang trái tình ơi! Đời bơ vơ!

Hư hao tình cay đắng dở dang
Thu về thương quá lá thu vàng
Sương sớm bao la hồn lạnh giá
Mình em một bóng, sầu mênh mang...

Hờ hững, còn đâu những đắm say
Nụ cười hiu hắt mắt môi gầy
Thôi hết thật rồi tình mật ngọt
Từ anh cách biệt, mắt hoen cay!

Mùa thu thương nhớ bóng hình ai
Hư ảo đời nhau những canh dài
Lạnh lùng gió cuốn mây bay mãi
Biển chiều hoang vắng,, ước mơ phai...

Phạm Thị Minh-Hưng

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

KHÓI VƯƠNG KHOÉ MẮT


Khói vương khóe mắt (Phỏng Dịch)
Người  khẻ hỏi vì làm sao tôi biết,
Lòng mến thương, tha thiết ca trn gian,
Khi khói vương khóe mt chm tơ vàng,
Cay nhè nh thm vào lòng êm ái.
Ri hôm nao khi bng nhiên nh mãi,
Đm say  là gic mng gia mù khơi,
La tình lên đt cháy c cuc đi,
Khói cay đng chm tràn trên mí mt.
Trông xa vi môi mĩm cưi huyn hoc,
Đ  nghi ng vương nh tình yêu xưa,
Thy không em, phút chc my cho va,
Yêu trn tránh và tình trôi bin bit.
Lúc  mãi đùa, lòng tôi không tưng tiếc,
Nưc mt ai, l nh t bao gi,
Mà rồi đây, khi khói m mt biếc,
Đã xa rồi phút chc  của  gic mơ
Đã xa ri yêu mến lánh trông ch,
Khói cay đng, vn tràn lên mí mt.
TTT(2015)
&

Smoke Gets in Your Eyes Lyrics  


by The Platters
 
They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied 

They said someday you'll find
All who love are blind
Oh, when your heart's on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes

So I chaffed them and I gaily laughed
To think they could doubt my love
Yet today my love has flown away
I am without my love

Now laughing friends deride
Tears I can not hide
Oh, so I smile and say
When a lovely flame dies
Smoke gets in your eyes
Smoke gets in your eyes


XIN ĐỪNG KHÓC TÔI ARGENTINA


Xin Đừng Khóc Tôi, Argentina
(TTT Phỏng Dịch-Madona Hát)

Xin Đừng Khóc Tôi, Argentina
(TTT Phỏng Dịch-Madona Hát)

Ôi đâu dễ mẫu chuyện chừ xa lạ,
Kể bạn nghe cảm nghĩ của đời tôi.
Một niềm yêu chất chứa nỗi u hoài,
Với công quả ân tình vương diễm tuyệt.
Người biết chăng, một bé thơ tinh khiết,
Giấc mơ xưa, sáu, bảy chín thêsầu,
Chiếc áo màu mang nỗi nhớ về đâu
Như  trè dại, bạn bao ngày gặp gỡ.
Tôi  chọn lúc thời gian còn bỡ ngỡ,
Khỏi  cuộc đời chui rúc giữa phong sương,
Ánh ban mai trước ngưỡng cửa nghê thường,
Mặt trời mọc tự do vì cuộc sống.
Tôi đã phải tìm nơi đây giấc mộng
Nhưng nào đâu cõi thế, trần gian xưa,
Xin đừng khóc tôi, khóc mấy cho vừa...
            ***                ***
Ar-gen-tin nơi nguyện ước đầy vơi,
Sự thật còn đây khi mãi đua đòi
Giữa cung cách và lời nguyền bất diệt.
“Bạn mãi cùng tôi, niềm yêu thắm thiết”
Của cải bạc vàng tiếng tăm tàn nguyệt
Ảo ảnh này, chưa in dấu trong tôi,
Không ước mơ không khao khát nên lời
Không thay đổi tình tôi yêu mến bạn.
Xin đừng khóc tôi, Ar-gen-tin hùng tráng,
Tôi nghĩ gì, nói nữa cũng bằng không,
Hãy nhìn tôi với nỗi nhớ vô cùng,
Mỗi lời nói là muôn ngàn sự thật.

TTT(3/2013)



Don’t Cry For Me Argentina

It won't be easy, you'll think it's strange
when I try to explain how I feel,
that I still need your love after all that I've done.
You won't believe me
all you will see is a girl you once knew
although she's dressed up to the nines
at sixes and sevens with you.

I had to let it happen, I had to change,
couldn't stay all my life down at heel,
looking out of the window, staying out of the sun.
So I chose freedom,
running around, trying everything new,
but nothing impressed me at all,
I never expected it to.

Don't cry for me Argentina
the truth is I never left you all through my wild days,
my mad existence I kept my promise,
don't keep your distance.

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
though it seemed to the world they were all I desired.
They are illusions,
they are not the solutions they promised to be,
the answer was here all the time:
I love you and hope you love me.

Don't cry for me Argentina,

Don't cry for me Argentina,
the truth is I never left you, all through my wild days,
my mad existence I kept my promise,
don't keep your distance.

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you,
but all you have to do is look at me
to know that every word is true.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

CÕI HOANG


CÕI HOANG
(Hoa Cỏ May)

Em đi lạc chiều hoang
Chân vướng đầy cỏ dại
Mây thu buồn mênh mang
Hoa cỏ may ngút ngàn

Bàn tay nào ve vuốt
Đôi tà áo em ngoan
Dệt tình đầy hoa mộng
Áo phất phơ tình hồng...


Hoa cỏ may trắng quá
Như tình em trắng trong
Có điều chi lầm lỗi
Gối mộng tràn hư không!


Anh nơi đâu? Hoang vu
Hồn em đẫm sương mù
Lối hẹn xưa xa thẳm
Hiu hắt mảnh trăng thu...


Cõi hoang bước tả tơi
Mùa thu sầu diệu vợi
Tình ơi, nghìn cách trở
Một mình - Đêm chơi vơi!

Phạm Thị Minh Hưng

&

Thơ phổ nhạc
Ns Nhược Thu:

http://youtu.be/MmFNJg6KJQ4


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

VẾT THƯƠNG


Hình đẹp, sáng ngày thứ 3 sau mổ
(Mổ 9g sáng thứ 4-17/6/2015)
19/6/2015-Thứ 6 tại Bv Triều An-SG


.............và.

_ Bài Thơ

VẾT THƯƠNG

Mùa thu héo úa thương sầu
Bỗng dưng hiu hắt dãi dầu xót xa
Gió đưa lạc bước đường hoa
Cánh hồng bỗng chốc nhạt nhòa sắc hương

Ai hay trời đất vô thường
Loài gai cỏ nhọn chẳng nương gót hồng
Còn đâu dáng ngọc tình nồng
Một chiều tình lỡ bềnh bồng khói sương

Thương cho đoản khúc tình trường
Cuộc tình vá víu vấn vương tơ trời
Tình ơi! Thuyền đã xa khơi
Đêm trăng huyền ảo tình vời vợi xa

Mênh mông biển sóng la đà
Hoàng hôn một bóng tình ta vạn sầu
Sóng ơi! Sóng đổ về đâu
Hồn em một vết thương sầu, mong manh

Ơi tình, chẳng một màu xanh
Bàng hoàng tiếc nuối một nhành quỳnh hương
Sương tàn se sắt bên đường
Bờ môi khao khát, chiều buông hững hờ...
Phạm Thị Minh-Hưng