Hiển thị các bài đăng có nhãn HOASON. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HOASON. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Nhạc Huỳnh Anh - Nhạc Hoa Sơn-Lê Minh Luân - Thơ_XUÂN ẤY, MÙA XUÂN ...




*
hoason
 Xin gửi quý AC xem mấy bài hát may mắn được captured trong show tối qua (12/30/2013) của Phượng Hoàng band tại Phoenix ART Center in San Jose.  

Điều giản dị

Let's fall in love
Medley Trần Tiến

Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội
​ (acoustic version)​

Reflections of my life & San Francisco
Something & Don't Let Me Down

Yêu Mãi mùa giá băng

--
One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.






XUÂN ẤY, MÙA XUÂN ...


Xuân trước anh theo mẹ đến nhà
Anh mười tám tuổi, bé mười ba
Gặp anh, bé gắt : nhìn chi vậy ?
Nheo mắt anh cười : Dữ qúa ta !

Rồi lại mùa xuân, anh đến thăm
Mùa xuân sau nữa, bé, trăng rằm
Món quà mừng tuổi, anh cho bé
Một gói ô mai, một lược trầm

Anh bảo ô mai tặng bé đây
Bé ăn cho ngọt tuổi trăng đầy
Cho môi thêm đậm màu lưu luyến
Và để cho lòng biết đắm say

Lược chải cho thêm tóc bé dài
Dài thêm chút nữa, chảy lên vai ...
Để khi hương tóc lừng trong gió
Gió quyện hương trầm trao đến ai

Bé đã hồn nhiên nhận món quà
Ô mai, lược quí của người ta
Nhưng lòng thơ ấy không hề gợn
Một thoáng suy tư để biết là....

Cho đến hè kia phượng nở hồng
Quân trường, anh đáp tiếng non sông
Vắng anh, nắng bỗng xanh màu nhớ
Và nắng xanh kia nhuộm biếc lòng

Khi tiễn anh ra trấn tuyến đầu
Ô mai vừa hết, nhớ vừa sâu
Hương nồng vị mặn còn lưu lại
Lòng chợt tơ vương một ý sầu

Xuân ấy, mùa xuân tóc bé dài
Dài như anh nói, "chảy lên vai "
Lược trầm bé chải cho hương tóc
Theo gió bay về nơi có ai ....

Song Châu Diễm Ngọc Nhân


Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Nỗi Lòng Đêm Trăng_Lê Minh Luân - Quỳnh Lan & Những tác phẩm khác...



**


TƯƠNG TIẾN TƯỦ
Lý Bạch
*
 Hoa Sơn 
Lê Minh Luân Phóng Tác:

Thấy chăng nước sông Hoàng Hà
Từ trời cao chảy tuôn không về
Thấy chăng chiếc gương bên thềm
Từng chiều soi mái tóc điểm sương
Lá xanh mới vươn trên cành
Mà nay héo úa rơi bên thềm
Ánh dương sáng soi khung trời
Giờ đây khuất bóng xa vời........
Đời người như chiếc lá
Cuốn xoay giưã muôn cuồn phong
Ôm chi nỗi âu lo
Người rồi sẽ hoá thân bụi trần
Ta một đời say sưa
Lê bước khắp giang hồ
Vui cùng sông nước biếc
Cùng trời cao mây ngàn thênh thang
 
Thế gian khác chi cơn mộng
Đời người đắc ý hãy vui tràn
Sớm mai ngó quanh sân nhà
Kià đôi chim tung tăng líu lo
Rót đi rót cho tràn đầy
Nhìn trăng sáng chiếu xuyên qua mành
Uống đi lỡ người say rồi
Nằm lăn dưới đất, quên đời
Trời sinh thân ta đó
Sẽ dùng đến những ngày sau
Ôm chi mối âu lo
Tự mình chuốc lấy muôn não phiền
Ta một đời yêu trăng
Say mãi trong thơ rượu
Hãy cùng ta uống hết
Cùng ta quên mối sầu nghìn thu

 Hoa Sơn Lê Minh Luân
*

Hảy bấm vô hình lảo đệ Hoa Sơn Lê Minh Luân .

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tống Biệt - Thơ Tản Đà - Nhạc Hoa Sơn


Tống biệt
November 14th, 2007
Tong Biet
Thơ: Tản Đàn
Nhạc: Hoa Sơn Lê Minh Luân
Tác giả trình bày 

Lá đào rơi rắc lối thiên thai
Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt.
Nước chảy, hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đừơng lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ….

———————————————–


Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

TAM QUY NGŨ GIỚI_HOA SƠN



*

Link này sẽ giải thích rõ về Tam Quy Ngủ Giới và bài kinh tiếng Phạn
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-ngan/3quy5gioi.htm
*
http://www.im4worldpeace.org
you can find acoustic version here
http://im4worldpeace.org/baothap/gall...
The Three Refuges and Five Precepts
Tam Quy Ngũ Giới
Tịnh Thất Hòa Bình
Bảo Tháp Xá Lợi
**

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

TÌM ĐÂU BẾN BỜ_PTMH.- sealed with a kiss - DÒNG ĐỜI_QUỐC DŨNG - DRINK YOUR TEA - VỌNG PHU CA_NHẠC HOA SƠN-LÊ MINH LUÂN

TÌM ĐÂU BẾN BỜ
PTMH.


 Thu buồn chợt nhớ thương em,
Nhớ bờ biển mộng, êm đềm sóng ru,
Biển đìu hiu, gió vi vu,
Nhớ chiều thu cũ, tình thơ xa rồi.

Lau rừng biển vắng, đâu người,
Sóng xôn xao, biết, em nơi chốn nào,
Cuộc đời sóng gió bể dâu,
Trời cao biển rộng, lạc vào hư vô.

Giọt lệ nhỏ xuống chưa khô,
Tan vào biển sóng, mơ hồ tình em,
Làm sao có thể dễ quên,
Đại dương cuồng sóng, lênh đênh phận người,

Lạc rồi, biển bỏ lại tôi,
Tình em một thuở, rối bời đường tơ,
Mình tôi biển vắng thẫn thờ,
Tìm đâu, biển hỡi, bến bờ có Em?
Phạm Thị Minh-Hưng.

*
sealed with a kiss

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

01_TAM QUY NGŨ GIỚI_NHẠC HOA SƠN - LÊ MINH LUÂN.

                           


01-
BÀI KINH PHỔ NHẠC:
17/01/2013.
Hôm nay Hoason xin giới thiệu nhạc phẩm "Tam Quy Ngủ Giới" mới vừa viết xong và recorded ngày hôm qua.
Nhạc phẩm này được trình bày bằng Phạm Âm (Pali) và lồng vào phần giải nghĩa bằng tiếng Anh.
Tên tiếng Anh của bài này là "The Three Refuges and Five Precepts".


Link này sẽ giải thích rõ về Tam Quy Ngủ Giới và bài kinh tiếng Phạn

*
 ( bam vo hinh pls )


***************************************************************************


Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

NHẠC HOA SƠN_LÊ MINH LUÂN

DỌN NHÀ.
hoason viết nhạc phẩm này hồi năm 17 tuổi
lúc còn học cấp ba trường Trần Khai Nguyên
(Nguyễn Tri Phương Quận 10 Sài Gòn).

Video mới làm xong hôm qua 10/9/2012. 
Kính mời quý ACE xem...



Số Không Buồn Tênh - Diệu Hiền [movie version] Số Không Buồn Tênh - Diệu Hiền [movie version]bởi Le Minhluan
*
Mời lên máy bay đi thăm Hoa Kỳ.  Xin nhấn vào hình máy bay này  
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KcuDdPo0WZk
Lịch trình của chuyến bay sẽ đến đảo Nữ Thần Tự Do ở New York. Ghé qua Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, sẽ thấy cây tháp cao nhọn làm bằng đá khối (người VN còn đặt tên là cây viết chì) nằm đối diện tòa nhà Quốc Hội, đến tòa nhà Ngũ Giác Đài. Tiếp theo, sẽ bay về hướng Tây Bắc để thăm thác Niagrara Falls, một thắng cảnh thế giới, nằm giữa ranh giới Hoa Kỳ và Canada.  Hành trình sẽ tiếp tục bay qua tiểu bang Wyoming,  sẽ thấy một dãy núi khắc hình 5 vị tổng thống của nước mỹ.  Máy bay sẽ tiếp tục lượn qua các vùng núi Colorado phủ tuyết trắng xóa,  rồi tiến về miền Tây Nam lượn qua các sông, xa mạc, ghé đến Las Vegas, sau đó kết thúc một vòng trên cây cầu vàng (Golden Gate)
Chúc tất cả một chuyến hành trình vui vẻ.

HOA SƠN - VŨ HOÀNG CHƯƠNG

DỌN NHÀ
Thơ Say - Tương Tiến Tửu 
- Nỗi Lòng Đêm Trăng
-Nhạc Hoa Sơn - Lê Minh Luân.
02:17 15 thg 9 2012 
Công khai97 Lượt xem 

 
Nổi Lòng Đêm Trăng - Quỳnh Lan [movie version] Nổi Lòng Đêm Trăng - Quỳnh Lan [movie version]bởi Le Minhluan
http://www.youtube.com/watch?v=4x6yhFgsA0o&feature=plcp



Đời vắng em rồi say với ai

Tác giả: Vũ Hoàng Chương 

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.


Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình


Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.


Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.


Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai


**********