Hiển thị các bài đăng có nhãn Loannguyen Son. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Loannguyen Son. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

VẪN CÒN THU

PTMH xin cảm ơn Nhạc sĩ rất nhiều Ns Vũ Thành An ơi!
Tiếng hát của Anh bay trong không gian từ nửa vòng trái đất xa xôi ...về đây ...
Rất cảm động 💖💞 “Ns của những Bài Không Tên” quý mến ơi!
Vẫn Còn Thu
https://youtu.be/AEO4Mq_s8V8
🌷💕❤️💖💐💁🏻
Vũ Thành An:
Tản mạn sáng Thứ Năm 15 tháng 11 năm 2018
Buổi sáng thức dậy ngoài trời Portland sương mù dầy đặc. Mở FaceBook đọc được vần thơ hay vội cảm hứng dùng khả năng Chúa cho phổ thành lời hát.
Xin mạn phép hai tác giả Phạm Thị Minh Hưng và Nguyễn Sơn để làm một việc nhỏ tô đẹp cho cuộc đời. Nếu quý vị không đồng ý cho biết để mình lấy xuống nhé.
An làm việc này cũng để cho bộ óc già nua làm việc kẻo lại đi nhanh vào quên lãng của bệnh Alzeimer!
" Xin giấc ngủ đưa ta vào lãng quên
tới vũ trụ mơ hồ nào lưu trú
mối tinh khôn sẽ rơi vào mê lú
cõi trời nào mở toang ra đón mời?"
Đây cũng là một phần của cầu nguyện.
Cầu nguyện là gì: Là kết hợp với Thiên Chúa.
Thiên Chúa ở đâu? Ngài ở trong vẻ đẹp của Vũ Trụ.
Ca ngợi vẻ đẹp là ca ngợi Thiên Chúa.
Xin chúc cho tất cả mọi người luôn đẹp bên ngoài và bên trong.
Vũ Thành An
VẪN CÒN THU
Đôi ta như cây phong mùa thu
Lá vàng bay theo gió mịt mù
Nắng sớm lụa là khoe sắc thắm
Vẫn còn thu - Thu mộng và thơ...!
Bâng khuâng thu vẫn còn đây đó
Nắng ngập ngừng bên lá vàng mơ
Thảm cỏ xanh non đâu hình bóng
Gót sen hồng tình mãi đợi chờ?.!.
Ptminhhung Pham
💖❤️💖❤️💕💞💐💁🏻



TRANH Nguyễn Sơn Hanover Germany:
Nguyen Son
Vẫn còn Thu. Tranh sơn dầu trên bố 100cm x120cm by Nguyễn Sơn

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

TÌNH SEN - CÔ BÁN SEN HỒNG

Thơ cảm tác Tranh
TÌNH SEN
Hỡi cô thiếu nữ bán sen hồng
Mộng mơ gì thế dáng bâng khuâng
Những nụ sen hồng như e ấp
Hương nồng thầm kín giữa hư không
Đôi mắt nhung huyền mơ bóng ai
Áo bà ba trắng nét trang đài
Rổ hoa tươi đơn sơ nắng lụa
Ngập ngừng chờ đợi bước tình phai...
Cô dấu trong tim nỗi mong chờ
Trong lòng ôm ấp mối duyên tơ
Âm thầm thơm ngát sen nồng toả
Nào biết tình ai có hững hờ?
...
Phạm Thị Minh Hưng
Tranh Nguyen Son
Cô bán những đóa sen kia ơi. Cô đang nghĩ gì vậy? 
- Tranh sơn dầu trên bố 100cm x 120cm by Nguyễn Sơn.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

TRANH và THƠ_HƯƠNG XƯA

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

TRANH Thiếu nữ bên hồ sen -Thơ MÀU ÁO SEN HỒNG

Tranh Thơ của đêm nay, Kim xin gởi tặng Họa Sĩ Nguyen Son và nhà thơ Minhhung Pham, 

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Nhiếp ảnh Hội Họa và Restaurieren.http://loanguyenson.wordpress.com/

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

BÉ TUỔI DẬU

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Thơ cảm tác Tranh:

Bé tuổi Dậu áo tím xinh
Ngây thơ em với lung linh sắc màu
Tuổi em tuổi mộng hoa đào
Môi cong mắt biếc trăng sao ghen thầm

Mười ba tuổi, mộng gì không?
Thương em bé bỏng trắng trong xuân thì...
Nắng xuân tiễn bước đông đi
Mơ màng tuổi Dậu tiếc gì ngày qua?

Đông qua xuân đến hiên nhà
Vàng hoa Mai Cúc mặn mà dáng xuân
Hồng Đào rực rỡ trên cành
Mừng Bé tuổi Dậu đẹp xinh xuân hồng...

Minh-HưngP.


Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

HƯƠNG SEN


HƯƠNG SEN

Em dịu dàng như đoá sen hồng
Thoảng hương nhè nhẹ dưới trăng trong
Ru hồn mộng mị hoài tâm tưởng
Chơi vơi tình. vời vợi xuân nồng

Đoá sen hồng cánh lụa hương bay
Thơm ngát không gian tình ngất ngây
Thanh khiết hồn hoa thu vàng óng
Tình em trong sáng tựa trăng say

Bảy sắc cầu vồng rực dáng em
Cứ mơ mộng nhé giấc nồng êm
Hương sen ngào ngạt hồng môi thắm
Trăng soi tình mộng rũ bên thềm...

Em cứ lặng thinh cõi bình yên
Đoá sen xinh xắn dáng ngoan hiền
Bâng khuâng tình, hững hờ thu mộng
Hương yêu... chìm đắm giấc cô miên...

Minh Hưng Phạm
SàiGòn 16g20'
Thứ 3-31/10/2017
  "Em là đoá hoa sen"_Tranh Nguyen Son
Thơ cảm tác Tranh.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Tình Cuối Thu_PTMH


Bài thơ " Tình Cuối Thu " cảm tác khi được xem ảnh " sương cuối thu " của Tác giả Nguyễn Sơn...

Xin cám ơn những bức ảnh sương mù tuyệt đẹp của Nguyễn Sơn...cho cảm hứng viết bài thơ này,

002 Mua Thu suong mu

Tình Cuối Thu

Trời cuối thu rồi, anh hỡi anh,
Sương mù giá lạnh nắng mong manh
Em ngồi buồn bã bên song cửa
Anh ở đâu rồi, xa sao đành?

Thu về từ độ lá thôi xanh
Vàng thu hiu hắt lá xa cành
Heo may vi vút âm thầm quá
Tình xanh nào thấy sầu vây quanh...

Sương lạnh tràn về, ôi giá băng
Tìm đâu chim sáo hót trên cành
Bình minh ủ rũ sương huyền ảo,
Tình ta xa cách đã bao năm?

Anh có về không, trời chuyển Đông
Mình Em vàng võ sắt se lòng
Phòng không ai nỡ chia tình mộng
Bàng hoàng tiếng gió rít ngoài song...

Phạm Thị Minh-Hưng

******************************

 
Thu đi Đông lại đến. Mùa Đông gía lạnh không phải là mùa cho những người gìa. Sáng dậy không nghe tiếng chim hót chỉ nghe tiếng gío rít lên từng cơn, nhìn ra ngoài cây cối trơ trụi lá, thấy toàn là mầu trắng xóa của tuyết. Từ dưới nhà vọng lên tiếng hát Nhật trường.
Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên em yêu mùa đông
Nên anh yêu mùa đông
Ôi Mùa Đông của anh
Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.

Mùa Đông của anh. Nhật Trường Yêu Mùa Đông. Nhưng tôi thì không. Cám ơn Nhật Trường.
Nguyễn Sơn

Muốn xem hình to hơn xin bấm vào hình.
001 Mua Thu suong mu
002 Mua Thu suong mu
003 Mua Thu suong mu
004 Mua Thu suong mu
005 Mua Thu suong mu
006 Mua Thu suong mu
007 Mua Thu suong mu
008 Mua Thu suong mu
009 Mua Thu suong mu
010 Mua Thu suong mu
011 Mua Thu suong mu
012 Mua Thu suong mu
Muốn xem thêm những hình ảnh khác xin bấm dưới đây để xem.

Cuối Thu sương mù

Just another WordPress.com web.blog