Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ cảm tác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ cảm tác. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

TÌM ĐÂU DỐC TÌNH

 Bài cảm tác

“DỐC TÌNH” của Như Thương 


TÌM ĐÂU DỐC TÌNH


Tìm đâu em hỡi nẻo quỳnh hương 

Thời gian xa vắng những con đường 

Buổi chiều sương phủ bên bờ suối 

Tìm nơi đâu bóng dáng em thương?


Đâu em vạt áo trắng ngày xưa

Đuổi bướm hái hoa vàng nắng trưa 

Dã quỳ bên lối như chào đón

Bước chân hồng nơi dốc tình mơ


Tháng tư năm ấy tiễn biệt nhau

Cánh hoa kỷ niệm cũng phai màu 

Quỳ vàng héo úa tàn hương sắc 

Âm thầm ủ rũ dưới màn mưa!


Thôi em, lạc bước tình xa khơi 

Đành lòng hai lối hai phương trời 

Dốc tình vết dấu thời thơ mộng 

Hoàng hôn chìm lắng, sầu chơi vơi!


PHẠM THỊ MINHHƯNG.

&


DỐC TÌNH

 

Dốc tình xa thẳm cuối đời

Men theo lối nhỏ ngỏ lời tình nhân

Dẫu  Em  xa gần

Trái tim nhóm lửa, Ta cần  Em

Hay  chỉ giấc nửa đêm

Em về trong mộng ấm êm thỏa lòng

Tình ơiđêm quá mênh mông

Sao Em khép kín giữa dòng trần gian

Đời còn bao ngõ thiên đàng

Ta-Em nếm thử...môi nàng thanh xuân

Bỗng dưng Trời đất xoay vần

Lỡ nghiêng trục lệch, Ta gần nhau hơn

Quên đi quá khứnguồn cơn

Nụ cườitiếng khócdỗi hờnnỗi đau

Cuối đường chiếc  rơi mau

Dốc tình còn đấy chiều màu hoàng hôn

 

Như Thương




DỐC TÌNH

 

Dốc tình xa thẳm cuối đời

Men theo lối nhỏ ngỏ lời tình nhân

Dẫu mà Em có xa gần

Trái tim nhóm lửa, Ta cần có Em

Hay là chỉ giấc nửa đêm

Em về trong mộng ấm êm thỏa lòng

Tình ơi, đêm quá mênh mông

Sao Em khép kín giữa dòng trần gian

Đời còn bao ngõ thiên đàng

Ta-Em nếm thử...môi nàng thanh xuân

Bỗng dưng Trời đất xoay vần

Lỡ nghiêng trục lệch, Ta gần nhau hơn

Quên đi quá khứ, nguồn cơn

Nụ cười, tiếng khóc, dỗi hờn, nỗi đau

Cuối đường chiếc lá rơi mau

Dốc tình còn đấy chiều màu hoàng hôn

 

Như Thương


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

CHỐNG GẬY ĐI TÌM MẶT TRỜI

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, chạng vạng, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Sáng sớm nay CY cố gắng chống cây gậy (vừa là camera monopod) đi bộ xa hơn hôm qua 
một tí, đến Sheldon Lookout Park. Vài tháng đã qua, mặc dù sự tân trang chưa hoàn tất hẳn
 nhưng nơi này bây giờ cũng đã đẹp hơn trước đây. Tuy trời thiếu mây nhưng CY cũng chộp 
một mớ hình mặt trời mọc. 🙂
&
Bài thơ cảm tác:
CHỐNG GẬY ĐI TÌM ÁNH MẶT TRỜI
Kìa ai chống gậy đi tìm mặt trời
Đi bộ xa xa đến một nơi
Công viên Sheldon Lookout Park đó
Sáng sớm tình mơ chụp ảnh cho đời..💕
Đam mê nhiếp ảnh tìm ánh bình minh
Chẳng ngại sương đêm lạnh giá chân mềm
Nhiếp Ảnh Gia cùng Nàng, áo khăn, máy đẹp
Đối diện “Ông mặt trời” chụp tia nắng đầu tiên
Những tấm ảnh dạt dào niềm hân hoan buổi sáng
Post lên Face cùng chia sẻ với tha nhân
Trong gió lạnh mênh mông biển sóng gập ghềnh
Đẹp như tấm lòng chan chứa niềm vui!
Đẹp quá ánh hồng-nồng nàn yêu thương, xoá bóng đêm đen tối!
Cám ơn anh, người chống gậy đi tìm ánh mặt trời..
Cho mọi người xem những hình ảnh đẹp chơi vơi
Tia nắng của ngày mới lên, còn lắp ló, xa tít Phương đông!
Những tia nắng rạng ngời, đẹp như những tia hy vọng và niềm tin mỗi sớm mai!
🌷💕
PTMH.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

MÀU ÁO THIÊN THANH - TÌM EM



MÀU ÁO THIÊN THANH
[Màu Áo Nhớ Nhung]

Màu áo thiên thanh dáng diễm kiều,
Hai tà gió lộng áo bay xiêu
Tôi đi trong nắng lòng thương nhớ
Áo mỏng hương yêu thoảng gió chiều

Áo Em xanh màu xanh ước mơ
Màu mơ thuở ấy đến bây giờ
Sài Gòn gió sớm mưa lành lạnh
Kiêu sa tuổi mộng đẹp ngây thơ.

Bâng khuâng tôi cứ mải ngó theo
Bước chân chim sáo má lụa đào
Đôi môi như cánh hồng chúm chím
Em cười, đôi mắt sáng trong veo...

Nụ cười xinh lấp lánh ánh sao
Tay nghiêng vành nón dáng thanh cao
Tôi như chìm nổi trong mộng ảo
Ngơ ngẩn hồn tôi lòng xuyến xao...

Mong Em từng buổi bước tới trường
Thiên thanh màu áo ấy tôi thương
Dệt bao mơ ước - Tình trong trắng
Em biết không, Tình tôi vấn vương?...

Phạm Thị Minh-Hưng
*
https://www.youtube.com/watch?v=MRVCDRgNizc

Sáng tác "Màu Áo Thiên Thanh", Nhạc: Nguyễn Hà, 
Lời: Lê Văn Chiếu, Trình bày: Lena Ngọc Nguyễn, 

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

CÕI LẠ & CÕI VÔ BIÊN_Thơ Cảm Tác

10003389_812773262070523_1794446160_n
CÕI LẠ
Sau cánh cửa là thiên đàng
Mở ra. Lạ chỗ, bàng hoàng hương đêm
Khép vào. Một cõi vô biên
Giữa đường trăng mật còn thơm môi trần.
Căn phòng như thể không chân
Hít vào. Cho giáp một vòng dung nhan
Thở ra. Nhẹ nhổm hương trầm
Em trong ta. Mãi trong ngần, đó em!
Chỗ nằm mỗi lúc rộng thêm
Em so đo chút chăn mền, đôi khi
Trăm năm mấy bận xuân thì
Để em còn biết hoài nghi tuổi mình?
Ta về cho kịp tái sinh
Nửa đêm chiếc bóng cựa mình khóc vang 
Thắp trăm ngọn nến da vàng,
Trăng đang mãn nguyệt ngang tàn tích em…
Hư Vô
*
Cõi Vô Biên

Bàng hoàng lạc lối thiên đàng
Tình ơi! Ấm áp nồng nàn hương đêm
Mơ màng một cõi vô biên
Đường tơ-mật ngọt kề bên môi trần...

Đêm trăng dịu ánh bâng khuâng
Từ bao hư ảnh giáp vòng dung nhan
Trăng vàng lộng lẫy tình nhân
Lụa là tình vẫn trong ngần sương đêm

Dưới trăng bóng ngả êm đềm,
Chút so đo lẫn ngại ngần, một khi
Tình đời mấy bận suy vi
Như con sóng nổi, hoài nghi phận mình...

Ước gì một kiếp tái sinh
Đầu hôm tiếng khóc trở mình thênh thang 
Tình lung linh ánh trăng ngàn
Gom bao mộng mị phủ tàn tích em...

Phạm Thị Minh-Hưng.
[ Cảm tác_Cõi Lạ_HV ]
**