Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ PTMinh Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thơ PTMinh Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

HOA LINH LAN







Hoa Linh Lan và Tháng 5...


HOA LINH LAN


Tay cầm hoa trắng Muguet

Chút tình mến nhớ thương về Tháng Năm

Đoá hoa mầu nhiệm ân cần

Tơ trời dẫn lối tình thân ngút ngàn


Trắng tinh cánh lụa Linh Lan

Gởi nhau chút nắng nồng nàn hạ sang 

Phượng hồng, phượng tím ve ran

Muguet nụ nhỏ thơm ngàn giấc mơ...


Tháng Năm hạnh phúc đơn sơ

Tìm về lối cũ tình thơ mộng đầu

Đừng qua vội nhé chiêm bao

Hoa Chuông thuở ấy... khát khao mộng đầy


Mùa thu có lá vàng bay

Đường xưa tình khúc tàn phai tháng ngày

Linh Lan hoa trắng mơ say

Tình ơi giữ nhé, lâu dài mộng xưa!


Cho nhau chút nắng tình mơ,

Nụ cười dẫu cũ... hững hờ ... vẫn thương!


Phạm Thị Minh-Hưng

Saigon-T5-06/5/2021.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

LO SỢ TÌNH EM

 


LO SỢ TÌNH EM.

Yêu mưa nhưng sợ ướt đầu

Em che ô núp dãi dầu đường quê

Yêu nắng lại nép bên hè

Sợ tia nắng chói em che má hồng


Yêu gió sao ngại gió đông?

Lạnh lùng giá rét ngoài song canh tà

Nói yêu em có thật thà?

Có gian dối để phôi pha ân tình?


Nói yêu tình có dối tình?

Để ai lo sợ riêng mình cõi mơ?

Lời yêu đã thật hay chưa

Khổ ai tháng đợi ngày chờ mỏi mong!

       PhạmThịMinhHưng.

SaiGòn- T7-14/11/2020

&


LO SỢ TÌNH EM


Yêu mưa nhưng sợ ướt đầu

Em che ô núp dãi dầu đường quê


Yêu nắng lại nép bên hè

Sợ tia nắng chói em che má hồng


Yêu gió sao ngại gió đông?

Lạnh lùng giá rét ngoài song canh tà

Nói yêu em có thật thà?

Có gian dối để phôi pha ân tình?


Nói yêu tình có dối tình?

Để ai lo sợ riêng mình cõi mơ?

Lời yêu đã thật hay chưa

Khổ ai tháng đợi ngày chờ mỏi mong!


Phạm Thị Minh Hưng

SaiGòn- T7-14/11/2020


 https://hoamai-aus.org.au/view.aspx?idx=a26fbf9d-0f13-4b3d-9e14-e5c0ef6b7d44&ag=vhnt_tho

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

LỆ ĐÁ

Xin gởi đôi vần thơ cảm tác
Tranh đẹp_Nỗi Buồn của Đá xanh rêu
 _Tranh Nguyen Son

LỆ ĐÁ
- Em xanh xao nỗi buồn của đá
Giọt lệ nào đang nhỏ xuống tim côi
Tình mong manh chìm khuất cuối chân trời
Tìm đâu thấy cõi tình chan chứa mộng?...

Hiu hắt đèn vàng đơn côi một bóng
Anh ở đâu rồi - hồn bỗng chơi vơi
Đêm dài hun hút tiếng gió ru hời
Mảnh trăng khuyết
    ... lạc khung trời xa vắng!...

Bài hát ngậm ngùi nỗi sầu lắng đọng
Vẫn mãi trong em ngấn lệ u hoài
Tuổi đá buồn rong rêu ngày tháng
Phiêu du ngàn nỗi nhớ lênh đênh!...
   Ptminhhung Pham
@