HỌA SĨ MÙI QUÝ BỔNG
Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRANH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRANH. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
Giọt Nắng Thu Rơi_Diễm Hương_Phan Ni Tấn - Tình Cuối Thu_PTMH.
Sương mù giá lạnh nắng mong manh
Em ngồi buồn bã bên song cửa
Anh ở đâu rồi, xa sao đành?
Thu về từ độ lá thôi xanh
Vàng thu hiu hắt lá xa cành
Heo may vi vút âm thầm quá
Tình xanh nào thấy sầu vây quanh...
Sương lạnh tràn về, ôi giá băng
Tìm đâu chim sáo hót trên cành
Bình minh ủ rũ sương huyền ảo,
Tình ta xa cách đã bao năm?
Anh có về không, trời chuyển Đông
Mình Em vàng võ sắt se lòng
Phòng không ai nỡ chia tình mộng
Bàng hoàng tiếng gió rít ngoài song...
Phạm Thị Minh-Hưng
*Em ngồi buồn bã bên song cửa
Anh ở đâu rồi, xa sao đành?
Thu về từ độ lá thôi xanh
Vàng thu hiu hắt lá xa cành
Heo may vi vút âm thầm quá
Tình xanh nào thấy sầu vây quanh...
Sương lạnh tràn về, ôi giá băng
Tìm đâu chim sáo hót trên cành
Bình minh ủ rũ sương huyền ảo,
Tình ta xa cách đã bao năm?
Anh có về không, trời chuyển Đông
Mình Em vàng võ sắt se lòng
Phòng không ai nỡ chia tình mộng
Bàng hoàng tiếng gió rít ngoài song...
Phạm Thị Minh-Hưng
Cuối Thu sương mù

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
ĐỪNG LÀM VỠ TRÁI TIM YÊU - TRÁI TIM VỠ_NTTD_LÊ THÚY VINH
Bức tranh " Trái Tim Vỡ " - Lê Thúy Vinh
Đừng Làm Vỡ Trái Tim Yêu.
Mùa thu đã chết, lá cành trơ
Trái tim ai nhỏ giọt máu khô
Tim vỡ tan giây phút có ngờ
Tìm đâu, Tình lạc cõi hư vô
Vỡ thật rồi trái tim khốn khổ,
Tim thảm sầu rơi giọt tái tê
Làm sao vá trái tim tan nát,
Như lá buồn, tơi tả cách xa.
Thời gian có dịu xoa tình lỡ?
Nỗi khổ đau, tình úa nhạt mờ,
Hãy giữ gìn trái tim bé nhỏ
Xin đừng là một trái tim khô...
Hãy tìm quên lãng, thôi sầu nhớ
Thu tàn đông tới nỗi buồn qua
Xuân về hoa mộng, quên tình cũ,
Mai vàng, Đào thắm, đón Xuân mơ...
Xuân về hoa mộng, quên tình cũ,
Mai vàng, Đào thắm, đón Xuân mơ...
Hãy vui lên nhé trái tim khờ
Cuộc đời cũng chỉ một giấc mơ
Xin giữ gìn Trái tim tuổi nhỏ,
Mối tình xưa, mộng đẹp ngây thơ...
Phạm Thị Minh-Hưng
[Trưa Thứ 4-06/11/2013-13g.]
**
PS : ns Phạm Mạnh Cương ở Montréal,Canada.
TRÁI TIM VỠ.
( Cảm xúc theo hình vẽ “Trái tim vỡ” của Lê Thúy Vinh)
Khi tôi đánh rơi chiếc ly thủy tinh,
Chiếc ly vỡ tan ra làm nhiều mảnh,
Tôi chợt bàng hoàng thấy lòng thương tiếc,
Dù chiếc ly đã cũ hay rẻ tiền.
Khi tôi đánh rơi bình hoa bằng sành,
Những mảnh vỡ làm tay tôi chảy máu,
Thay bình khác.hoa vẫn tươi lộng lẫy,
Sao lòng tôi đau hơn ngón tay đau?
Trái tim không ai có thể đánh rơi,
Nhưng sao trái tim mong manh dễ vỡ?
Trái tim nhạy cảm như hồn chuông gío,
Bật kêu lên khi có gío thoảng qua.
Chỉ một lời nói vô tình thốt ra,
Cũng có thể làm trái tim rạn nứt,
Người có thể làm tim tôi tan nát,
Chẳng cần gươm dao mà vết thương sầu.
Có kim chỉ nào vá được tình nhau?
Khi giận hờn lạnh lùng trong ánh mắt,
Khi môi cười là mỉa mai oán trách,
Chuông gío cứ rung lên những tình đời.
Trái tim vỡ cũng từng mảnh tả tơi,
Như từng cánh hoa vừa rơi trong gío,
Trái tim vẫn đập nhịp đều đấy chứ,
Máu về tim nhưng vết thương khó lành.
Không ai có thể giữ được tim mình,
Trái tim đi hoang lạc loài đâu đó,
Trái tim vẫn có trăm ngàn lý lẽ,
Giọt tương tư mới khóc những đêm dài.
Những trái tim, những chuông gió nhớ ai,
Mà cảm nhận buồn vui đều bất chợt,
Món đồ vỡ còn thấy lòng day dứt,
Trái tim vỡ . Tội nghiệp lắm người ơi.
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
( Buổi tối,
Nov. 05-2013)
Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013
Mona Lisa - Tôn Thất Thiều_Thơ Dịch_Mùa Thu_TTPhuSi
Bài hát của Nat King Cole
Mona Lisa Lyrics
http://www.youtube.com/watch? v=sEUhAsPDekw#t=10
Mona Lisa, Monalisa, men have named you
You're so like the lady with the mystic smile
Is it only 'cause you're lonely, they have blamed you
For that Monalisa strangeness in your smile?
You're so like the lady with the mystic smile
Is it only 'cause you're lonely, they have blamed you
For that Monalisa strangeness in your smile?
Do you smile to tempt a lover, Monalisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Are you warm, are you real, Monalisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Do you smile to tempt a lover, Monalisa?
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep
They just lie there and they die there
Are you warm, are you real, Monalisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Monalisa, Monalisa
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Monalisa, Monalisa
Songwriters
ROSHAUN CLARKE / ALISTAIRE MCCALLA /
ROSHAUN CLARKE / ALISTAIRE MCCALLA /
CRAIG THOMPSON / XAVIER DAVIDSON
**Mona Lisa (Phỏng Dịch)
Mona Lisa, Mona Lisa:
Gọi tên em cho tâm tư ngự trị,
Em vô tình hay yên lặng bao la,Và môi em, nụ cười duyên thần bí,
Xiêu lòng ai, đẹp kỳ dị nhạt nhòa.
Hay tự mình dấu kin nỗi tâm tư,
Bao mộng ước, bao tâm hồn thổn thức,
Đến trước nàng để lịm chết bây chừ. Tình cõi trần nồng cháy đốt tâm can,
Hay em chỉ một chân dung đơn chiếc,
Vẽ họa hình nghệ thuật của trần gian ?
Hay tự mình dấu kin nỗi tâm tư,
Bao mộng ước, bao tâm hồn thổn thức,
Đến trước nàng để lịm chết bây chừ.
Mona Lisa, Mona Lisa
Em thực chất hay chân dung đơn chiếcVẽ họa hình nghệ thuật của trần gian…
TTT (3013)
**
**
-
Mona Lisa speed drawcủa AndyFlash0fOficial
TTPSMÙA THU******* 1Ta yêu gió khi gió nhè nhẹ thổi
Làm rung rinh cánh cửa khép hững hờ
Những thân cây rong rêu cùng năm tháng
Lá úa màu theo nắng hạ tàn phai
Rồi xoay tròn lăn qua khung cửa sổ
Trải thảm vàng ... nâng nhẹ gót em qua**
********2
Ta yêu lá khi lá còn run rẩy
Còn đong đưa khi nắng đã xế chiều
Tiếng chim sẻ rũ nhau quay về tổ
Mà trong lòng chợt thấy bóng xuân qua
Và đâu đó nắng hè vừa mới chớm
Để nghe hồn rung động đến muôn nơi
________3Ta vẫn thích khói lam chiều xao xuyến
Từ hàng cây lan toả túp nhà tranh
Đàn bồ câu nép mình trên mái rạ
Cũng gật gù theo ngày tháng qua mau
Từ vòi nước chú gà cất tiếng gáy
Gió xa đưa rào rạt lá rơi đầy*******4Chú quạ con vô tình bay rất khẻ
Chiếc lông mao rơi nhẹ trên cánh đồng
Cây thông già vươn mình ôm tổ quạ
Rơi , rơi đều hạt tung toé trên không
Đàn lợn con tham ăn dơ mõm đợi
Rồi tranh dành kêu ủn ỉn lao xao
*tôn thất phú sĩ
phỏng dịch 100 /100
AUTUMN
1
I love the fitfull gusts that shakes
The casement all the day
And from the mossy elm tree takes
The faded leaf away
Twirling it by the window-pane
With thousand others down the lane
2
I love to see the shaking twig
Dance till the shut of eve
The sparrow on the cottage rig
Whose chirp would make believe
That spring was just now flirting by
In summers lap with flowers to lie
3
I love to see the cottage smoke
Curl upwards through the naked trees
The pigeons nestled round the coat
On dull November days like these
The cock upon the dung-hill crowing
The mill sails on the heath agoing
4
The feather from the ravens breast
Falls on the stubble lea
The acorns near the old crows nest
Fall pattering down the tree
The grunting pigs that wait for all
Scramble and hurry where they fall
*
John Clare (1793-1864)
Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013
HỌA SĨ LIÊN TÂM - BLOG TRISTESSE
Posted on June 24th, 2013by Tristesse
Tốt nghiệp Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Saigon (1963 - 1967)
Sau đó là họa sĩ của trường Đại Học Y Khoa Huế và họa sĩ của trường Đại Học Y khoa Minh Đức...rồi sau đó là Họa Sĩ của USAID Mỹ... sau này từ năm 1972 vào làm Giáo Sư tại Trường Quốc Gia Mỹ Thuât Gia Định...phụ trách môn Cơ Thể Học ...cho đến ngày nộp đơn đi Mỹ..
ở nhà làm Họa Sĩ tự do chuyên về lụa và sơn dầu...
Hoạ sĩ hiện đang cư ngụ tại Garden Grove, California, USA .
mình được xuất hiện trên trời với bóng trăng lung linh...
Camelia HT trả lời : con Bamby khủng long đó
hoa poppies cánh bướm rộ nở ở Cali
Camelia Huyền Tôn...
chụp hình tuyệt vời gửi đến các bạn....
hình này có tên " Lục Phú và Thiếu nữ áo đỏ "
Còn gọi là Khước tác Phiêu Bồng Chi Khách....
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013
RÊU PHONG_PTMH - TRANH RONG RÊU_TTR
Rong Rêu
(Algae and Moss)
Oil on canvas
24x24 inch (61x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
All rights reserved
**
Tìm Dáng Xưa
Rêu phong mờ phủ dấu chân ai,
Thềm vắng vườn hoang, giấc
mộng dài,
Thinh không, lạnh lẽo, lòng cô quạnh,
Tìm đâu dáng ngọc, nét trang đài.
Pt Minh Hưng
**
**
Nhận xét và cảm nghĩ về bức "Rong Rêu":
Tớ chưa thấy bản chính, nhưng bức tranh "Rong Rêu", theo tớ đã lên hàng quốc tế được rồi. Nó cổ điển một cách rất Đông Phương. Một miếu đền bị bỏ hoang nhưng hoa sen nở trắng làm nổi bật cái linh thiêng, huyền bí vẫn còn bao phủ một vùng. Kỹ thuật và đi màu rất đẹp và chuyên nghiệp...
Phạm Thành Châu [17/6/2012]
Cầu ngói Thanh Toàn - Huế - TT Thôn.
Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013
TRANH_A.C.La - TỪ ĐÓ ẢNH BUỒN - CÔ ĐƠN_LAM TRẦN.
Thuở Ấy - Once-upon-a-time
CÔ ĐƠN
Đêm kia, trời trong lắm
Có gã ốm, gật gù
Bên chai bia dang dở
Với nỗi buồn thiên thu
Gã ngồi từ lâu lắm
Chẳng ừ hử một ai
Chỉ nghe hơi thở ngắn
Như một chút u hoài
Không ai mời được gã
Rời khỏi cái đơn
côi
Để đời mình xa lạ
với những những nụ cười
Đăm chiêu thêm một hớp
Cho men đắng đậm dần
Cho chân về bước thấp
bước cao, bước phong trần
Đêm qua, cũng nơi ấy
Cũng cái bàn con con
Cũng ánh nhìn ngây dại
vào chai bia héo mòn
Đêm nay, bàn sương lạnh
Cũng gã ngồi so vai
Mắt sao nhòe ngấn lệ
Vợ mất, đời sầu ai...
LAM TRẦN
05.04.2013
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
VŨ ĐIỆU CỦA SẾU_CHỨNG TÍCH_TRANH A.C.La - Giulia Soncini - My heart will go on - I will always love you

Phượng vĩ - loài hoa thắp lửa tuổi học trò.
Những cánh đồng hoa cải bát ngát.
Tranh Tĩnh Vật
**
Vũ Điệu của Sếu_Tranh A.C.La NguyễnThếVĩnh_TiếngThôngReo.
**
LUÂN VŨ
Vũ điệu ngập ngừng, vũ điệu yêu,
Uyên ương Sếu trắng dáng thanh kiêu,
Tung đôi cánh mỏng, cùng luân vũ,
Dịu dàng e ấp, chuyện dấu yêu
PTMH.
**
CHỨNG TÍCH Tranh của A.C.La.NguyễnThếVĩnh_TiếngThôngReo
**
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
DÁNG XUÂN_TRANH - HOA LYS_PTMH - HOA XƯƠNG RỒNG_LAM GIANG _ TRANH HOA SA MẠC_NTVINH
Hoa Lys - Thơ Pt Minh Hưng -
00:28 11 thg 6 2012
Công khai43 Lượt xem
Dáng Xuân
Dáng Xuân
(Spring Grace)
Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
All rights reserved
____________________
____________________
Hoa Lys
Đóa hoa tình ái ấp trong tay,
Thanh khiết hương thơm dáng hao gầy,
Từ độ yêu nhau xuân sang ấy,
Tình trong như đã, ngất ngây say...
P, Nguyên Hương
__________________
Từ độ xuân đó
Xuân đã sang rồi, ai có hay
Môi mong, mắt đợi biết bao ngày
Người đi từ độ tàn xuân đó
Có thấy buồn đầy trong mắt ai
MAI LAN-NGỌC
___________________
Cô gái trong tranh đáng thương làm sao!!
Ôm bó hoa trong tay, lòng buồn vời vợi,
Hoa ngát hương, tình quân nào đâu thấy,
Dáng hao gầy, ngơ ngẩn tóc mây bay,
Dịu dàng, thổn thức, mơ, say,
Sợ hương phai nhạt, sợ ngày Xuân qua...
Vũ Nguyên Hương.
** *
Hoa Lys.
Cành hoa Lys trắng ấp trong tay,
Thanh khiết hương thơm, trong nắng mai,
Quen nhau từ độ xuân sang ấy,
Tình trong e ấp, thoáng men say....
*
Xuân đã đến rồi anh có hay,
Môi mong, mắt đợi biết bao ngày,
Sao người đi mãi, tình ngăn cách,
Em ở phương này, nhung
nhớ ai!
*
Hoa ngát hương, tình quân nào thấy,
Dáng hao gầy, thơ thẩn, tóc mây bay,
Dịu dàng, thổn thức, mơ say,
Sợ hương phai nhạt... sợ ngày Xuân qua.Pt Minh Hưng.
*
Thi họa giao duyên
HOA XƯƠNG RỒNGThân cằn cỗi như xương rồng trên vách đá,Mà đến kỳ, đúng hẹn lại đơm hoaLòng nung nấu, sá gì cơn nắng hạ,Bởi yêu em, hoa nở đóa thật thàTừ sỏi đá, nhựa tình luân lưu chuyển,Vẫn mềm lòng, dù dáng dấp khô khanDẫu gai góc, một đời anh gánh chịu,Miễn sao em giữ mãi dáng dịu dàngLam GiangThân tặng họa sĩ HOA SA MẠC
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





