Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tranh Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014
GÁNH HÀNG HOA
Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...
Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương
&
Thơ:
Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương
&
Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...
Phạm Thị Minh-Hưng
&
https://canhlantrang.blogspot.com/2014/10/canh-mua-thu-o-badland-caledon-canada.html?m=0
&
Thơ:
Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương
&
Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...
Phạm Thị Minh-Hưng
&
https://canhlantrang.blogspot.com/2014/10/canh-mua-thu-o-badland-caledon-canada.html?m=0
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014
Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014
Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014
PHƯỢNG TÍM THƯƠNG
Phượng Tím Thương
Phượng tím rợp trời, phượng tím mơ
Tình hoa bát ngát, gió ngu ngơ
Tung bay cánh tím, màu nhung lụa
Tung bay cánh tím, màu nhung lụa
Phượng tím nồng nàn bao ước mơ
Phượng tím bay bay trên lối nhỏ
Yêu kiều dáng ngọc bước bơ vơ,
Khung trời tím biếc, nồng hương sắc
Mộng ước, duyên thề ướm tóc tơ...
Yêu kiều dáng ngọc bước bơ vơ,
Khung trời tím biếc, nồng hương sắc
Mộng ước, duyên thề ướm tóc tơ...
Phượng tím màu hoa tôi đã yêu,
Nhẹ nhàng gió cuốn cánh liêu xiêu
Tâm hồn nhuộm tím, buồn hơn phượng
Nắng đổ chiều hoang, bước quạnh hiu...
Phượng tím, ngọt ngào thương mến ơi,
Màu hoa dấu ái lịm hồn tôi
Thoảng hương dịu nhẹ hoài tâm tưởng,
Nhớ mãi màu hoa tím tuyệt vời!
Tình Xuân Phượng Tím ngập lòng tôi,
Nhớ mãi màu hoa tím tuyệt vời!
Tình Xuân Phượng Tím ngập lòng tôi,
Yêu đường hoa tím Phượng chơi vơi...
Tâm tư mơ mộng, tình chan chứa,
Tâm tư mơ mộng, tình chan chứa,
Nhung nhớ thương hoài... Phượng tím ơi!
*
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
QUÁN THƠ HƯ VÔ KỲ 199 - VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Quán Thơ Hư Vô kỳ 199
Rate This
ĐIỆP KHÚC CHIỀU THÁNG BA
Sài gòn chiều mưa thời xanh tóc
Vỉa hè cỏ mọc dấu chân em
Đường Duy Tân hay Trần Quý Cáp
Chỗ nào cũng thấy rất còn quen.
Vỉa hè cỏ mọc dấu chân em
Đường Duy Tân hay Trần Quý Cáp
Chỗ nào cũng thấy rất còn quen.
Em đã không về nơi ấy nữa
Phố xá chờ nhau lạnh bóng chiều
Áo phai chưa hết đời lãng tử
Mà hồn tôi đầy vết rong rêu.
Phố xá chờ nhau lạnh bóng chiều
Áo phai chưa hết đời lãng tử
Mà hồn tôi đầy vết rong rêu.
Cà phê sóng sánh ngang đáy tách
Nguyễn Du buồn nhớ mắt Thuý Vân
Điệp khúc của ngày tình con gái
Còn khua vang nhịp guốc thật gần.
Nguyễn Du buồn nhớ mắt Thuý Vân
Điệp khúc của ngày tình con gái
Còn khua vang nhịp guốc thật gần.
Của những lần Sài gòn mưa tới
Chiều xanh xao góc phố Brodard
Giọt lệ chờ ai mà buông chậm
Cho buồn về kịp giữa tháng ba…
Chiều xanh xao góc phố Brodard
Giọt lệ chờ ai mà buông chậm
Cho buồn về kịp giữa tháng ba…
Hư Vô
CON ĐƯỜNG XƯA ĐÃ THAY TÊN
[Cảm tác bài Điệp Khúc Chiều Tháng Ba_Thơ Hư Vô]
Chiều nao em đi gió bay làn tóc,
Phơ phất lá rơi chờ bước chân em
Hồng Thập Tự con đường xưa yêu dấu
Anh đứng chờ một thuở đã thân quen
Phơ phất lá rơi chờ bước chân em
Hồng Thập Tự con đường xưa yêu dấu
Anh đứng chờ một thuở đã thân quen
Ngày tháng nhạt nhòa tìm đâu thấy nữa
Con đường tình yêu lạnh lẽo bóng chiều
Tà áo trắng hững hờ mùa thương cũ
Anh đợi chờ lòng héo úa rong rêu
Con đường tình yêu lạnh lẽo bóng chiều
Tà áo trắng hững hờ mùa thương cũ
Anh đợi chờ lòng héo úa rong rêu
Đi tìm lại dáng xưa muôn ngõ ngách
Con đường tình nay đã chẳng còn tên
Hình dung mãi, mắt môi xưa con gái,
Vang vọng đâu tiếng em gọi thật gần
Con đường tình nay đã chẳng còn tên
Hình dung mãi, mắt môi xưa con gái,
Vang vọng đâu tiếng em gọi thật gần
Có nhớ không ngày xưa tình vụng dại
Bài hát xanh xao, Biển Nhớ dạt dào
Còn âm hưởng nhịp dương cầm buông chậm
…Sài Gòn buồn hiu hắt giữa Tháng Ba
Bài hát xanh xao, Biển Nhớ dạt dào
Còn âm hưởng nhịp dương cầm buông chậm
…Sài Gòn buồn hiu hắt giữa Tháng Ba
Phạm Thị Minh-Hưng
Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn
Thứ 4 - 02/4/2014
Về Thăm Trường Cũ.
Sân trường bóng nắng lưa thưa,
Mình em thơ thẩn chốn xưa, ngập ngừng,
Kìa cành Phượng đỏ vẫy mừng,
Đây rồi, đã đến thiên đường tuổi thơ,
Mong manh ngày tháng đợi chờ,
Vẫn còn nỗi nhớ, mơ về ngày xưa,
Cành cây lá nhỏ đong đưa,
Hàng thông xưa đó như chờ bước em,
Cành cây lá nhỏ đong đưa,
Hàng thông xưa đó như chờ bước em,
Thời gian xa cách nhớ thêm,
Muồng vàng, Phượng đỏ, bậc thềm ngày xưa,
Đi qua lớp học, như mơ,
Bao nhiêu chuyện cũ chợt về, phút giây,
Vơi đầy tình bạn, ơn Thầy.
Bềnh bồng kỷ niệm, tháng ngày phôi pha,
Nhớ sao tuổi mộng, gấm hoa,
Bỗng dưng, mắt ướt, nhạt nhòa nắng mai,
Tình đời, như lá thu phai,
Thời gian hờ hững, tìm ai chốn này,
Hương xưa, đâu dáng tình gầy,
Chung trường, chung lớp, tháng ngày bên nhau.
Trường nay vắng bóng tìm đâu,
Người xưa cảnh cũ úa màu nhớ nhung.
Bây giờ xa cách núi sông,
Sao mong được phút tương phùng chốn quê...
Gốc thông già đứng não nề,
Bao mùa lá đổ thu về hắt hiu
Chơi vơi một bóng bên chiều
Hoàng hôn nhạt nắng, liêu xiêu tình buồn...
Phạm thị Minh Hưng.
**
**

Hình Dzung BM74
Tình U Mê
[Cảm tác bài Bốc Lửa
& Bất Tử Tình_Chí Hòa74]
Bốc lửa vì yêu trong mưa sa
Vì đâu ai biết lạc đường hoa
Mưa ướt lạnh run... tình bốc hỏa
Lửa cháy tình hoa, lửa cháy nhà,
Thăng hoa... khoái lạc tình mê muội,
Gian nan đưa tiễn lạc bãi xa
Mong ước chỉ là cơn mộng ảo
Hỡi tình...mau tỉnh phút hoan ca!
P.T. Minh-Hưng.
April 8, 2014 at 9:40 PM
Hình Dzung BM74
Tình U Mê
[Cảm tác bài Bốc Lửa
& Bất Tử Tình_Chí Hòa74]
Bốc lửa vì yêu trong mưa sa
Vì đâu ai biết lạc đường hoa
Mưa ướt lạnh run... tình bốc hỏa
Lửa cháy tình hoa, lửa cháy nhà,
Thăng hoa... khoái lạc tình mê muội,
Gian nan đưa tiễn lạc bãi xa
Mong ước chỉ là cơn mộng ảo
Hỡi tình...mau tỉnh phút hoan ca!
P.T. Minh-Hưng.
April 8, 2014 at 9:40 PM
Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
TRÁI TIM và HƠI THỞ - TRANH THƠ - CUỒNG THƠ_SỎI ĐÁ LAO XAO
Trái Tim và Hơi Thở
Trái tim gầy nỗi nhớ
Đời quay quắt hững hờ
Tình như là hơi thở
Từ cõi nào hư vô
Hơi thở và trái tim
Cùng bước chung một nhịp
Vui buồn bao trăn trở
Chất chồng trong tâm tư...
Câu thơ hoài rơi rụng
Như ảo ảnh xoay vần
Tình chơi vơi vướng bận
Xót xa đời gian truân
Khi trái tim lỗi nhịp
Dại khờ những phút giây
Tình vơi đầy se sắt
Hơi thở nghẹn ngào lây...
Hơi thở và trái tim
Đi suốt quãng đường trần
Bao nổi trôi trầm luân
Buồn vui chung một phận
Trái tim mềm bé nhỏ
Thời gian quá ơ thờ
Đời gió mưa vần vũ
Hơi thở buồn so đo...
Khi trái tim mệt nhọc
Hơi thở cũng phân vân
Hoàng hôn buông chiều vắng
Bên nhau tình bâng khuâng...
Anh...Trái tim nhiều ngăn
Em hơi thở tội tình
Biết làm sao phân định
Ngăn nào tình thắm xinh
Ngăn nào ngát hương hoa
Ngăn nào...Nồng nàn chất ngất tình ta?
Phạm thị Minh-Hưng.
*
**
CUỒNG THƠ
Thiên hà vỡ vụn trong ta
Hay là thiên thạch, ta bà ngã nghiêng
Vẫn là em đấy dịu hiền
Mà ta như thể nàng tiên đọa đày
Xuống trần vui với cỏ cây
Với hoa, với bướm, với mây dặm đường
Ta-Em-Sỏi-Đá vấn vương
Ngắm vô thường của bụi sương gian trần
Ta-Em một thuở rất gần
Tạ lòng tri kỷ, có ngần ấy thôi
Phải em bụi đỏ, đá vôi
Từ nguồn cội của núi đồi thuở nao
Hay là mảnh vỡ trăng sao
Từ cung bậc của xôn xao dốc triền
Đừng phai son phấn môi viền
Cuồng thơ ta: Dẫu đã nghiêng bóng chiều
Như Thương
01/4/2014
*
Sỏi Đá Lao Xao
Mình em trăn trở tỉnh mơ giấc nồng
Em cùng sỏi đá phiêu bồng
Kiếm tìm ảo mộng tình hồng hôm nao,
Thôi đừng... sỏi đá lao xao
Đừng vương vấn nữa ánh sao thiên hà...
Đừng nghiêng ngả cõi ta bà
Đau hồn nhung gấm, xót xa ngọc ngà...
Đừng như mảnh vỡ trăng sa
Cao nguyên gió núi đêm hoa mơ màng
Quỳ vàng bụi đỏ đa mang
Bấy nhiêu xa cách lòng tràn nhớ nhung,
Tình bay bổng cõi khôn cùng
Trời xanh ong bướm thơm lừng cánh hoa
Hương bay theo gió thiết tha
Dáng hoa Em đó, kiêu sa má hồng...Hương bay theo gió thiết tha
Phạm Thị Minh-Hưng.
Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014
THÁNG TƯ TÌNH BUỒN

THÁNG TƯ TÌNH BUỒN
Tháng Tư trĩu nặng bờ vai,
Xót xa con nước chia hai lối về,
Chiều buồn mưa lạnh tứ bề,
Gió đêm buốt giá tái tê mặt hồ,
Tháng Tư thôi hết ước mơ,
Nắng gay gắt nắng, hững hờ mây bay,
Bâng khuâng mơ khúc sum vầy,
Long đong bèo dạt từ đây, tình đời,
Tháng Tư thân Hạc rã rời,
Bay xa tìm kiếm khung trời ước mong,
E gì sóng cả cuồng phong,
E gì biển mặn đôi dòng phân ly,
Tháng Tư tuổi mộng còn chi,
Tháng Tư lăng kính phân kỳ tình ta,
Tháng Tư nỗi nhớ nhạt nhòa,
Tháng Tư tình héo hắt xa mỏi mòn,
Bao nhiêu mộng ước vùi chôn ,
Tình ơi mơ phút tương phùng bên nhau
Tháng Tư ngày tháng xót đau,
Đường về xa quá còn đâu ước thề...!
Phạm Thị Minh-Hưng
*
Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
VALENTINE ẢO MỘNG
Bài Thơ Cảm Tác từ bài
VALENTINE MÙA TÌNH NHÂN ĐÃ MÃN, THƠ HƯ VÔ
*
Mời quý bạn nghe các bài hát về Trăng trong vài bài thơ tôi phổ nhạc
Tôi nhớ và tìm được 5 bài:
1. Nguyệt Ghẹo (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Hạnh Nguyên hát, Quang Đạt hòa âm:
http://www.youtube.com/watch? v=GG-bUbU9-1E
2. Hư Ảo Trăng (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng) Mai Hương hát, Duy Cường hòa âm::
http://www.youtube.com/watch? v=xhvlwu1sOQ0
3. Chia Nửa Vầng Trăng (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Khắc Dũng hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/ nhac/P/459-pham-anh-dung/769- tinh-bong-khoi-suong/9535- chia-nua-vang-trang-khac-dung
4. Trăng Sáng (thơ Nguyễn Văn Thu, nhạc Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh hát, Huỳnh Nhật Tân hòa âm:
http://www.youtube.com/watch? v=W_gw6Q4CPrU
5. Rực Vầng Trăng Khuyết (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Mỹ Lệ hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/ nhac/P/459-pham-anh-dung/769- tinh-bong-khoi-suong/9539-ruc- vang-trang-khuyet-my-le
PAD
Tôi nhớ và tìm được 5 bài:
1. Nguyệt Ghẹo (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Hạnh Nguyên hát, Quang Đạt hòa âm:
http://www.youtube.com/watch?
2. Hư Ảo Trăng (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng) Mai Hương hát, Duy Cường hòa âm::
http://www.youtube.com/watch?
3. Chia Nửa Vầng Trăng (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Khắc Dũng hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/
4. Trăng Sáng (thơ Nguyễn Văn Thu, nhạc Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh hát, Huỳnh Nhật Tân hòa âm:
http://www.youtube.com/watch?
5. Rực Vầng Trăng Khuyết (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Mỹ Lệ hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/
PAD
*
Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013
HOA XUÂN - SaiGon đón Noel & Năm mới 2014

Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố được trang hoàng rực rỡ với những bông hoa mai, hoa đào.
| Tại trung tâm TP, một số tuyến đường ở Q.1 như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi được trang trí nhiều màu sắc và kiểu dáng đẹp mặt để chào đón năm mới. |
| Đường Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng... với màu sắc của hoa mai |
| Đường Nguyễn Huệ được thiết kế cầu kỳ với vòm búp sen lớn cùng lá và bông sen đặc trưng |
| Những tuyến đường này được trang trí kéo dài qua Tết Giáp Ngọ. |
| Từ chập tối, đèn nháy được bật sáng, đường Lê Lợi trở nên lung linh. |
| Đường Lê Lợi rực rỡ ánh sáng nhấp nháy |
| Đường Nguyễn Huệ được thiết kế cầu kỳ với hình lá và búp sen. |
| Một quả địa cầu lớn trên đường Nguyễn Huệ được trang trí rất nhiều bóng đèn nhấp nháy, cùng một số đồng hồ chỉ mủi giờ trên thế giới. |
| Bông sen nở, phía trong hình chữ Xuân thu hút nhiều người chụp hình lưu niệm. |
| Một bông sen khổng lồ giữa đài phun nước trên giao lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ. |
| Đường Tôn Đức Thắng với 2 cánh chim hai bên. |
| Một dãy cây treo nhiều bóng nhấp nháy trước UBND TP. |
| Một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Huệ được bao phủ bởi vô số bóng đèn màu tím. |
| Đường Lê Duẩn với rất nhiều cánh chim bồ câu. |
| Cận cảnh một tháp trang trí trên đường Lê Duẩn. |
| Đường Phạm Ngọc Thạch. LQ |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







