Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ PTMinh-Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ PTMinh-Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

EM NGÀY XƯA

 





EM CỦA NGÀY XƯA 

Đây rồi Em Của Ngày Xưa 

Một thời hoa mộng tóc vừa chấm vai 

Đường xưa Phượng đỏ gót hài 

Muồng vàng rực rỡ dáng ai thiên thần 

    Nhớ em xưa áo xanh ngần 

Bình minh sương muối bước chân rộn ràng 

Ban Mê phố nhỏ mênh mang 

Bao ngày mưa đổ nắng chang đi về 

    Thầy trò phấn bảng đam mê 

Miệt mài sách vở cận kề có nhau

Năm mươi năm lướt qua mau

Bao giờ gặp lại nhớ màu áo xưa 

    Tìm Em ngày tháng đong đưa 

Bao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai nhoà 

Năm mươi năm đã thật xa

Áo xinh thuở ấy la đà cuốn bay

    Là em duyên dáng vóc mai

Năm mươi năm trước cho dài ước mơ 

Năm mươi năm vẫn ngóng chờ 

Tình xưa mộng cũ nhớ ngơ ngẩn chiều 

    Em giờ tóc muối thêm tiêu 

Sao lòng vẫn những dấu yêu ngày nào 

Hoa cà phê trắng lao xao 

Hương nồng thơm ngát dạt dào tình xưa.

        PTMINHHƯNG. 

(Mến tặng Hội ngộ 50 năm ngày ra trường của khối lớp 68-75 TH Tổng Hợp Ban Mê Thuột)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

HOA CỎ DẠI - ĐÔI NGẢ CHIA XA



 

ĐÔI NGẢ CHIA XA

Hai dòng sông, dòng đời xuôi chảy

Như chúng mình, bèo dạt mây trôi

Còn gì không, ngày tháng pha phôi

Hai dòng đời, đôi người đôi ngả.

*

Sông uốn mình, bến bờ cách trở

Ai ngăn chia dòng nước hai mầu

Gần bên nhau sao chẳng cùng nhau

Hai dòng chảy, nông sâu, đâu nguồn cội.

*

Sông xanh thẳm bên bồi, bên lở

Cù lao nào chất chứa phù sa

Cách biệt phương trời, ai chờ, ai đợi

Có lần nào gặp gỡ giữa đôi ta?

*

Nhớ những lần đi về chung lối

Cận kề nhau chẳng nghĩ suy gì

Ước mộng đơn sơ, tình trang vở mới

 Trong sáng yêu đời, mơ ước tương lai!

*

Rồi tang thương, biến cải, đổi dời

 Nhạt phai ngày tháng, những buồn vui

Bây giờ, cách biệt phương trời nhớ

Vời vợi xa rồi, những ngày xưa...

 Phạm Thị Minh Hưng.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

NOEL BUỒN - ÁNH SAO BUỒN




NOËL BUỒN

Đợi anh về với những hư hao
Anh giấu tình xanh tự thuở nào
Một góc con tim chừng héo úa
Nửa vầng trăng cũ đã xanh xao!

Ngày ấy xa nhau đời bão giông
Ước hẹn tình mơ tê tái lòng
Biển bờ xa cách tình tan tác
Biền biệt còn gì sao ngóng trông?

Gọi tên nhau vời vợi tình đau
Anh hứa sẽ về sao quá lâu
Nhung  nhớ gì không ngày yêu dấu
Một mình em vàng võ tình sầu...

Đêm Thánh Vô Cùng giá lạnh hơn
Chuông ngân nhắc nhớ kỷ niệm buồn
Thương nhớ ngút ngàn hình bóng cũ
Giáng Sinh về trống vắng hư không! 
        Phạm Thị Minh-Hưng. — với MinhHưng MinhHưng Phạm và Ptminhhung Pham.
&
Bài Hoạ:

ÁNH SAO BUỒN 

Bấc lụi nến tàn dầu cạn hao 
Noel vui nhộn những năm nào
Còn đâu tìm được lời ca thánh
Chúa xuống gian trần với ánh sao 

Chia tay thuở ấy tựa cơn giông
Tay níu bàn tay tan nát lòng 
Đêm tối mịt mù bờ sóng ngủ 
Chập chờn ma quái mắt đèn trông 

Tiếng khóc lìa xa gợi đớn đau 
Lời kinh cầu nguyện vọng đâm thâu
Ra đi cách biệt người yêu dấu 
Phó thác lan theo ngọn sóng sầu 

Bài ca Đêm Thánh lạnh lùng hơn 
Máng cỏ đơn sơ tựa chuyện buồn 
Chúa xuống gian trần đêm giá lạnh 
Ánh sao chỉ lối dẫn về nguồn 

Peter Lý





Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

CHIỀU HƯ ẢO

   Chiều Hư Ảo

Anh không đến chiều nay buồn hiu hắt
Hoàng hôn về lạnh giá mắt môi em
Anh đến rồi đi phút chốc nhớ quên
Em đợi mãi hồn ngẩn ngơ tiếc nuối
Biển chiều nay nắng vàng đi rất vội
Mây u sầu vào ngõ tối không tên
Biết bao giờ anh đến được bên em?
...
Rồi...bỗng bừng sáng lên hay Hư Ảo
Anh đã đến rồi...Ảo Mộng Tình Yêu
Chưa gặp lần nào yêu đến bao nhiêu
Lòng trống vắng u buồn anh nào biết
...
Biển chiều nay một mình em mải miết
Đợi chờ người, người mãi... trong mơ
Hàng lau buồn cũng vàng võ bơ vơ
 Con bướm lượn bay xa vời nẻo khác
...Cơn gió lạnh đưa em về hiện thực
Con dốc buồn, rêu phủ, cỏ lưa thưa...!

Phạm Thị Minh-Hưng

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

TÌNH BIỂN

 TÌNH BIỂN
   Biển vắng âm thầm lớp sóng xô
Âm vang tiếng vọng cõi mơ hồ
Tràn dâng bọt trắng hôn bờ cát
Náo nức ngàn năm chẳng hững hờ. 
   Có biết tình xanh như biển sóng
Nào hay mộng ảo kết vần thơ
Tình ta biển rộng mênh mông quá
Mãi khát khao tình nhớ mộng mơ
    Phạm Thị Minh Hưng.
&
Ảnh đẹp trên Fb của Thatcher Thanh Nam.



Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

GIẤU

GIẤU 
   Lối mộng em qua nắng trải vàng
Hàng cây lá đổ gió xôn xang
Lá rơi lặng lẽ trên vai nhỏ
Đón bước em, tình vương vấn  mang
   Có lỗi gì đâu mà cắc cớ 
Theo em bước nhỏ mỗi chiều tan
Vần thơ ấp ủ vào trang vở
Giấu kín tình thư, mộng dở dang!
   PTMinh-Hưng.



EM ĐẾN


Em Đến

    Em đến cho đời thắm sắc hương
Cánh hoa hàm tiếu nở trong vườn
Nồng nàn sương sớm hôn cành biếc
Gió nhẹ mơ màng đón chút hương
    Lảnh lót tiếng chim mừng nắng mới
Bâng khuâng điệu nhạc nốt sầu vương
Kiêu sa gót ngọc Ngày em đến
Tình chợt xanh màu, ngát phấn hương!
        PTMinh-Hưng.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

HOA XƯA

Hoa Xưa


HOA XƯA

Thương quá tình ai giữa sóng xô
Lay động lao xao chẳng thấy bờ
Soi bóng ô kìa trăng sáng lóa
Vật vờ ảo ảnh một loài hoa!

Thoáng chốc hồn như say như tỉnh
Cánh hoa xưa cài mi tóc mơ
Ngày đi học một chiều tan lớp
Tặng cho ai với một bài thơ...

Ánh trăng huyền hoặc soi chứng tích
Từ thuở nào xa lại trở về
Nhắc nhớ niềm yêu xưa tan vỡ
Bâng khuâng dào dạt chút hương thừa...

Biết tìm đâu bóng hình dấu ai
Phai phôi lạc lõng cuối tinh cầu
Nhắn gió gởi mây. Tình lưu luyến
Phương trời nào có thấu tình nhau?

Phạm Thị Minh Hưng
&
Tiễn Đưa.

Có nỗi đau nào hơn,
Nỗi buồn thương tiễn biệt,
Lời tạ từ da diết,
Có níu kéo được chi,
Khi người đã ra đi,
Rời xa, rời xa mãi...
*
Tiếng đàn sao ai oán,
Tấu khúc biệt ly sầu,
Lệ nhòa trên mắt biếc,
Lệ ứa thấm tim đau,
Tiễn đưa người yêu dấu,
Mịt mù phương trời nào.
*
Còn nỗi đau nào hơn,
Khóc thương tình thâm sâu,
Cỏ úa, phương trời sầu,
Trời buồn, mưa giăng mau,
Dấu tình đang phai nhàu,
Thuyền ơi, về bến nao?
*
Còn đây giây phút cuối,
Biết bao điều chưa nói,
Lòng xót xa, vời vợi,
Khúc nhạc tình chơi vơi,
Người ơi sao mà vội,
Biết bao giờ cho nguôi!

Phạm Thị Minh Hưng

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

TRĂNG THU và EM

Trăng Thu và Em

Em bâng khuâng nỗi sầu thế kỷ
Mùa thu buồn, vàng lá mênh mang
Ánh trăng muôn đời soi chứng tích
Nhớ ơi tình, dưới ánh trăng lan...

Lá trải thảm chiều thu gió lộng
Hoài thương lá úa, rụng bên song
Nhung nhớ miên man tình xa vắng
Thả hồn trôi theo nước xuôi dòng

Thu đến thu đi thu nhạt nhoà
Đâu xuân thì lộng lẫy kiêu sa
Thu tàn đông lạnh, tình băng tuyết
Mi buồn, màu mắt biếc phôi pha!

Nào ai níu được bóng người đi
Ngàn năm trăng tròn-khuyết hạn kỳ
Tìm đâu màu áo xưa hương sắc
Tình xa vời vợi, sầu hoen mi
PTMinh Hưng 

💕❤️🌷🌺🌹


TÌM NƠI ĐÂU

TÌM ĐÂU CHO THẤY ÁNH TRĂNG MƠ

Anh ở nơi nào anh dấu yêu
Tình em như sóng đổ bên chiều
Nhớ nhung tình mãi hoài xa vắng
Giấc nồng nàn, tình hỡi liêu xiêu...

Có phải anh là ánh trăng thu
Là mây bàng bạc nẻo xa mù
Hay là sương khói ngày đông lạnh
Ngõ hồn tan tác cõi phù du...

Anh lạc nơi nao tình bơ vơ
Chiều thu ảm đạm gió hững hờ
Nỗi nhớ xôn xao như biển sóng
Tình hỡi ... đâu tìm ánh trăng mơ?

Gió lạnh lùng, xạc xào tiếng lá
Mơ màng mong tưởng bước ai qua
Bâng khuâng ngọn đèn mờ hư ảo
Một bóng đêm buồn, tình phôi pha...
   Ptminhhung Pham
(T5-24/10/2019)

HOÁ THÂN

HOÁ THÂN
   Hãy quên đi thân phận mình bé nhỏ
Hoá thân thành vì sao sáng trời cao
Dải Ngân hà dòng sông tình lấp lánh
Như ánh mắt người thương, xa vắng nơi nao...

Hoá thân nhé đoá Quỳnh vàng nhan sắc
Cho mái tóc em nồng toả hương thơm
Cho ánh trăng khuya tự tình, dấu ái
Vũ điệu Quỳnh hương trong gió ngất ngây!

Hoá thân đi em
... một lần Thánh Nữ
Cõi hồng trần có nuối tiếc đa đoan?
Ta bên nhau. Ơi, sóng đời mộng mị
Say đắm bàng hoàng,
... Tình dẫu chẳng trăm năm!
        Phạm Thị Minh-Hưng. 🥰

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

THÔI ĐỪNG MƯA -CUỐI PHỐ CHỜ AI


THÔI ĐỪNG MƯA
   Thất tịch* sao mưa tầm tã thế
Ngưu lang Chức nữ buồn tái tê
Tìm đâu Ôi chiếc cầu ô thước
Mịt mù sao thấy được đường về?
   Chè đậu đỏ chờ ai quán nhớ
Mỏi mắt trông nào có người qua
Trời giăng giăng màn mưa xám ngắt
Ngồi co ro góc phố đèn mờ...
   Mưa chập chùng nào phải mưa ngâu
Tan tác làng quê vạn cổ sầu
Hoa trái cỏ cây đang run rẩy
Ô thước ơi sao chẳng bắc cầu?
   Trông ngóng mong trời - thôi hết mưa
Nắng vàng ấm áp đã về chưa
Trời hỡi xin đừng tuôn suối lệ
Cõi tình giá lạnh hết đong đưa!
    Ptminhhung Pham
&
CUỐI PHỐ CHỜ AI
   Thất tịch sao mưa tầm tã tuôn
Ngưu lang Chúc nữ tái tê buồn
Đâu rồi ôi chiếc cầu ô thước 
Mưa mịt mù che khuất nẻo đường 
   Quán nhớ chờ ai chè đậu đỏ
Người qua mỏi mắt đâu tình mơ
Mưa giăng giăng màn trời xám ngắt 
Đứng co ro cuối phố đèn mờ...
   Nước mưa thấm ướt vai em gầy
Hoa lá cỏ cây héo sầu ngây
Rũ buồn tan tác ngày mưa bão
Hương sắc tàn phai đâu bướm say?
   Nắng hỡi về đi chớ hững hờ
Mưa đừng rơi nữa tình bơ vơ
Chờ ai, ai đến lòng băng giá
Đèn đường soi bóng, nhạt nhoà mưa!
    Minh-HưngPT.T

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

SAO ANH CHƯA VỀ



SAO ANH CHƯA VỀ.

Sao anh không về thăm cố hương
Vắng bước chân anh mọi nẻo đường
Hoa cà phê trắng nồng hương sớm
Nhớ quá ngày xưa bao luyến thương!

Sao anh không về thăm phố núi
Đất đỏ mưa dầm vương gót chân
Nương rẫy tinh mơ nghe tiếng dế
Se sắt hồn em những hẹn thề

Trường xưa còn đó vẫn đợi chờ
Bước anh về ôn kỷ niệm xưa
Anh có nhớ dưới hàng phượng đỏ
Hai trái tim khờ đã mộng mơ?

Sao anh chưa về thăm xóm cũ
Thác Nhà Đèn có những hoàng hôn
Nhìn dòng nước chảy cùng mơ ước...
....Thời gian  xa vắng nát tâm hồn!

Anh có về không bên đồi biếc
Ngắt đoá hoa sim ngắm mây chiều
Màu hoa tim tím hồn mơ mộng
Thơ thẩn bên nhau bao dấu yêu?

Sao anh không về giữa đại ngàn
Nghe hồn gió hú giữa đêm hoang
Dã quỳ thương khóc bên triền suối
Cung đàn nhỏ lệ tiếc mơ tàn...!

Cao nguyên vẫn đợi bước anh về
Tiếng cồng chiêng nhung nhớ lê thê
Mơ dáng ai ngày xưa bên suối
Tình thơ ngây tuổi mộng hẹn thề!

Nhớ nhé anh ơi về Ban Mê
Cho kỷ niệm xưa cũng theo về
... Mùa xuân hoa nở sân đầy nắng
Đón người lạc bước ấm tình quê!

Phạm Thị Minh-Hưng.
http://canhlantrang.blogspot.com/

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

NÀNG XUÂN LỘNG LẪY - GỌI TÊN BỐN MÙA



NÀNG XUÂN
LỘNG LẪY

Sắc Xuân bừng dậy khắp muôn nhà
Hân hoan nở rộ đủ màu hoa
Tiết trời mát mẻ hương thanh khiế
t
Kìa đóa
 Hải Đường đỏ thiết tha...

Hoa lá nồng nàn đón Chúa Xuân
Lòng người rộn rã biết bao lần
Em nhỏ vui mừng khoe áo mới
Trời xanh vang vọng tiếng ca ngân...

Lộng lẫy Nàng Xuân dáng kiêu sa
Mai vàng Cúc đỏ, tím hoa cà
Lá xanh mơn mởn cành non lụa
Hồng cánh Đào phai mỏng mượt mà

Nắng mới đầu Xuân nắng lụa là
Cành Lan e ấp nụ kề hoa
Hương thơm ngào ngạt nồng sương sớm
Đỏ cành lửa lựu, trái la đà...

Bầy chim sáo nhỏ rủ rê nhau
Ríu rít hót vang trên cành cao 
Mừng đón Xuân đang về khắp lối
Khúc nhạc Mừng Xuân sao ngọt ngào....

Phạm Thị Minh-Hưng.
 &

 GỌI TÊN
BỐN MÙA

Hãy gọi tên nhau cả bốn mùa
Nhé anh tình mãi đẹp như mơ
Xuân về hoa bướm trên cành biếc
Bâng khuâng chim hót gió đong đưa!

Hè về Phượng đỏ nở cành cao
Tiếng ve rộn rã Hạ đón chào 
Nhớ quá một thời vui trường lớp
Tìm nhau tơi tả tình xanh xao!

Rồi Thu hiu hắt lá phai màu
Mắt em sầu nhớ ngóng về đâu
Tình vẫn ngọt ngào mùa lá rụng
Dệt vần thơ, âu yếm gởi trao...

Chẳng sợ mùa Đông tuyết lạnh rơi 
Tình ta vẫn ấm áp ơi người!
Nhặt hoa tuyết đổ vui ngày mới
Anh hỡi, bốn mùa 
Tình đẹp chơi vơi!

Phạm Thị Minh-Hưng

image1.jpeg

image2.jpeg

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

BIỂN CHIỀU HOANG VẮNG - PHẢI LÒNG



Phải lòng
Đã phải lòng ai đó sao
Mà lời thơ lắm ngọt ngào nhớ nhung
Quyện sầu như vướng lòng bong
Ai kia giăng mắc tình hồng xuyến xao
Đêm ngày ảo mộng hư hao
Anh như con nhện sa vào lưới tơ
Câu thơ quyến rũ sầu mơ
Hồn anh ngây dại ước mơ bóng hình.

(PTMH)

Dù trong hư ảo vẫn...tình
Có người buồn bã trầm mình dưới trăng
Ô kìa ! trăng biết hay chăng?
Đêm đêm có gã điên trằn trọc mơ
Vì chưng con nhện giăng tơ
Ai hoài công kiếp sâu đo mỏi mòn
Nghe tình lịm mảnh trăng non
cho màu trăng lỏa một con tóc buồn
Tay vân vê khúc nghê thường
Minh Hoàng xưa chắc cũng dường ây thôi
(NHTân)

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

CÀ PHÊ ĐEN - BÙA PHÉP

Thơ và Nhạc:
BUÀ PHÉP
Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùi
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Xa người.
Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Nhớ nhau ngày ấy mới xuân thì
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly
Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Anh có thấy em đang đứng khóc
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân
Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Từ khi em uống ly bùa phép
Bước theo anh dù đã lạc đường…
Phạm Thị Minh-Hưng
&
CÀ PHÊ ĐEN
Anh đang khuấy ly cà phê chát đắng
Nhớ hay quên vị ngọt của hương xưa
Thu đi rồi nụ cười giờ xa vắng
Tình héo hon xa tít tắp trời mơ
Mưa vẫn rơi rơi lạnh lùng sướt mướt
Ly cà phê sóng sánh một màu đen
Hồn bơ vơ và mây xam xám lạ
Con đường chiều vắng vẻ chẳng ai qua!
Tìm nơi đâu nắng thu vàng óng ả
Thu hững hờ xa chẳng biết vấn vương
Giọt cà phê đen không chút ngọt đường
Tình câm lặng... có còn ngày gặp gỡ?
Mùa đông ơi, có về đừng buốt giá
Chiều bâng khuâng níu kéo bước hoàng hôn
Dấu tình xưa giờ nhạt nhoà sầu muộn
Nhớ nhung hoài môi mắt thuở nồng hương...
PhạmT.Minh Hưng Phạm
&
DonHo
https://www.youtube.com/watch?v=UuZf8AvXR1M

YOUTUBE.COM
Giọt Cà phê đắng - Quách Thành Danh - Tài Năng Sân Khấu✔ Ca sĩ: Quách Thành Danh Xem gì hôm nay ?…

TÌM MỘNG - XUÂN MONG CHỜ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

XUÂN MONG CHỜ

Biền biệt cách xa, chẳng hẹn về
Bao người thương nhớ bước anh đi
Xuân này chắc hẳn là vui lắm
Có anh về ... ấm áp tình quê!

Từ ngày ly biệt, mắt hoen mi
Nhớ nhung, héo hắt thiết tha gì
Anh hỡi, Xuân sắp sang rồi đó
Nồng nàn thơm ngát đoá Tường vi.!

Nhớ nha anh, về thăm quê hương
Đừng ngại đường xa muôn dặm trường
Có biết tình cách xa mòn mỏi
Trông ngóng mãi hoài bóng  người thương?...
      Phạm Thị Minh Hưng.