Hiển thị các bài đăng có nhãn Ó Biển LC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ó Biển LC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

THÔI MỢI...! ĐỪNG BUỒN













THÔI MỢI...! ĐỪNG BUỒN

Thôi mợi...! Đừng buồn than chi nữa
Tình đầu, tình cuối khác gì nhau?!
Cũng một thời chung bóng đôi đầu
Cũng hạnh phúc bên nhau một dạo


Thôi mợi...! vui lên đừng áo nảo 
Đừng trông theo con sáo sang sông
Lầu tình xây dang dở chưa xong 
Đã sụp đổ đừng mong sửa chữa


Thôi mợi...! sá gì dăm câu hứa 
Trao nhau thời hai đứa mặn nồng
Giờ thôi yêu thôi cả ước mong
Vẩy tay bước phiêu bồng đôi hướng


Thôi mợi...! Quên đi đừng tưởng tượng
Níu kéo chi dĩ vảng mờ xa 
Đóng ngoặc vào lại mở ngoặc ra
Thời Hiện Tại mới là đáng sống


Thôi mợi...! Đừng mang theo ước vọng 
Hay tơ vương lối mộng ban đầu
Mớ hành trang ấy hãy chôn sâu
Đừng phí thì giờ lau ngấn lệ


Thôi mợi...! Nói chứ làm đâu dễ 
Vì tự nhiên  dòng lệ cứ tuôn
Cố dằn lòng giấu tiếng than buồn 
Mà... Sao vẫn  chập chờn tiếc nhớ...


Ó Biển 227 LC  Friday, 1 November 2013 9:50 PM
Chieu V Le -- O Bien 227 LC
Lancaster PA 

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

TÀN THU & BẾN ĐÒ KÝ ỨC





















TÀN THU

Tàn thu vào chốn hư không,
Cây bơ vơ đứng buồn trông sương mù,
Lá vàng rơi cõi âm u,
Trời buồn man mác đời ngơ ngẩn sầu


Tàn thu lá ngọc phai màu,
Dắt dìu nhau đến bên ngàn ánh sao,
Chiều thu giấc mộng chìm sâu,
Tôi - Em như thể bước vào hư vô,

Thôi em đừng nói tình cờ,
Ngân Hà dẫn lối đợi chờ cõi mơ
Tình ơi dẫu có hững hờ,
Tôi về tìm ánh sao bờ mi em!

Có hay không giấc nồng êm,
Tôi về mơ mộng sao quên nụ cười,
Tôi- Em vào chỗ không người,
Để tình thư thả buông lơi câu hò

Nồng nàn lòng những ước mơ
Có hay không một chuyến đò chung đôi,

Cho tình âu yếm lả lơi
Tàn thu lá úa chơi vơi nỗi niềm!
 Phạm Thị Minh Hưng.
*

TÀN THU - BẾN ĐÒ KÝ ỨC























TÀN THU

Tàn thu vào chốn hư không,
Cây bơ vơ đứng buồn trông sương mù,
Lá vàng rơi cõi âm u,
Trời buồn man mác đời ngơ ngẩn sầu


Tàn thu lá ngọc phai màu,
Dắt dìu nhau đến bên ngàn ánh sao,
Chiều thu giấc mộng chìm sâu,
Tôi - Em như thể bước vào hư vô,

Thôi em đừng nói tình cờ,
Ngân Hà dẫn lối đợi chờ cõi mơ
Tình ơi dẫu có hững hờ,
Tôi về tìm ánh sao bờ mi em!

Có hay không giấc nồng êm,
Tôi về mơ mộng sao quên nụ cười,
Tôi- Em vào chỗ không người,
Để tình thư thả buông lơi câu hò

Nồng nàn lòng những ước mơ
Có hay không một chuyến đò chung đôi,

Cho tình âu yếm lả lơi
Tàn thu lá úa chơi vơi nỗi niềm!
 Phạm Thị Minh Hưng.

*
BẾN ĐÒ KÝ ỨC
Kính hoạ TÀN THU của Phê Tê Minh Hưng

Tình thư gửi đại khoảng không
Rồi mơ ước lẫn đợi trông tít mù
Hồn vương vấn cõi thâm u
Dệt câu thơ để rồi ngu ngơ sầu

Xanh tươi lắm cũng phai màu
Vài cọng tóc bạc trên đầu đã sao?
Trong vùng ký ức thâm sâu
Có Tôi - Em sánh bước vào ngõ vô

Dẫu nghe như chuyện tình cờ
Nhưng dường như có mong chờ ước mơ
Trao nhau dù chút Tình Hờ
Cũng là vị ngọt thắm bờ môi em

Đắm say câu hát dịu êm
Rời tay rồi vẫn không quên nét cười
Tôi-Em đứng trước mọi người
Ánh đèn sân khấu nhẹ lơi giọng hò

Tiếng đàn dìu dặt lối mơ
Đưa từng nhịp bước bến đò sánh đôi
Đôi hàng mi khép lả lơi
Cho tim ai thoáng đầy vơi một niềm...

Ó Biển 227 LC -- 24 Nov 2015
-- 
Chieu V Le -- O Bien 227 LC

Lancaster PA