Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Phổ Nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Phổ Nhạc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

NHỚ CÁNH HOA XƯA - PHƯỢNG BUỒN

Vắng xa nhau cõi trầm luân  
Có ai hò hẹn, âm thầm đợi mong,  
Ngại ngần cách núi ngăn sông,  
Lững lờ kỷ niệm, nhớ nhung ngập lòng...
Lá me thoáng nhẹ chiều đông,  
Pasteur nẻo cũ, tình hồng xanh xao, 
Nhạt nhòa áo lụa phai nhàu,  
Duy Tân bóng lẻ mây sầu về đâu!
Phương trời chôn kín tình sâu,
Tìm đâu cánh phượng ngày nào dấu yêu, 
Sân trường ghế đá ban chiều  

Còn ai chốn cũ, quạnh hiu lệ nhòa
Tìm đâu trắng một màu hoa, 


Cài lên tóc mượt chiều xưa, má đào  
Ngát xanh ngọn cỏ dạt dào  
Tình thơ mộng, biết lúc nào bể dâu 

Ai ngờ mộng đã dãi dầu 
 Bỗng dưng héo úa, nông sâu thay màu  
Chốn xưa gió hắt hiu sầu,  
Cánh hoa nay biết về đâu... Nắng tàn...

Phạm Thị  Minh-Hưng




https://youtu.be/99Jnw24l2CY

https://youtu.be/99Jnw24l2CY



Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

TÓC XƯA - SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG














SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG 

Tóc em dài sợi vấn vương
Sợi thương sợi nhớ bên đường lá me
Duy Tân nắng đổ trưa hè
Bên nhau tình chợt sắt se dỗi hờn

Sài Gòn mưa vẫn rơi tuôn
Tóc em vướng hạt mưa buồn lắt lay
Thương sao mà mượt tóc mây
Tay nào ve vuốt ngất ngây tình hồng

Bâng khuâng một sợi tơ chùng
Cho dài thương nhớ ngóng trông tháng ngày
Hỏi tình còn đắm mê say
Ôm tròn kỷ niệm u hoài tóc mai...

Chiều nay gió lộng tóc dài
Nhớ xưa tóc xỏa bờ vai mơ màng
Ước mơ một giấc nồng nàn 
Ánh trăng mười sáu dòng Ngân ru tình
...
Thu về lá úa lặng thinh
Em hong tóc, nhớ cuộc tình ngày xưa
Sợi dài sợi ngắn hững hờ
Chiều mưa lạc bước tóc tơ lỡ làng...

Phạm Thị Minh-Hưng.




Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

CÀNH LAN TRẮNG - Thơ & Nhạc

Video do Bảo Phạm : http://www.youtube.com/watch?v=KkMXJq8EZVI&sns=em










CÀNH LAN TRẮNG

Có phải đôi mình mắc nợ nhau,
Dù xa, cách trở núi, sông sâu,
Dù năm tháng cũ xa tầm với, 
Dù gần gang tấc, hay xa xôi?
*
Ngày ấy vườn xinh có nhiều hoa,
Mai vàng, Hồng đỏ thắm, kiêu sa,
Pen-se' tim tím mong manh cánh
Lả lướt bên cành Mi-mo-sa.
*
Ngày ấy, cành Lan lá biếc xanh,
Trong vườn hoa nắng, nụ tròn xinh,
Lung linh hoa lá lay trong gió,
Tình trong, e ấp, ánh bình minh!
*
Mình đã nợ gì đây hỡi anh?
Những ngày tháng cũ, quá mong manh,
Ôi, cành Lan trắng, tình trong trắng,
Bao giờ tìm thấy mộng ngày xanh!
*
Mình đã nợ nhau... thật mất rồi,
Cành hoa Lan trắng, Giáng Hương ơi!
Tỏa chi hương ngát, thơm ngày cũ?
Hư ảo đời nhau, giấc mộng đầu!

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

PHƯỢNG BUỒN Thơ Phổ Nhạc_NS NGUYỄN HỮU TÂN


PHƯỢNG BUỒN

Phượng bay tan tác lạnh lùng
Thẫn thờ nhớ mảnh tình hồng ngày xưa
Bên nhau bước nhỏ chiều mưa
Hai tà áo trắng tình chưa hẹn hò

Đợi nhau luống cuống ngây ngô
Sợ ai ngó thấy... ơ hờ tình qua,
Bên nhau, thuở ấy ngọc ngà
Sân trường e ấp lụa là ý thơ...

Ngàn tia nắng hạ bơ vơ
Lao xao tiếng gió đầu bờ ve ru
Phượng bay gió cuốn xa mù
Tìm nhau mòn mỏi phù du đất trời

Hôm nay nhặt cánh Phượng rơi
Nhớ nhung tím cả khung trời mộng mơ
Thời gian vội vã hững hờ
Tình ơi, có biết Ngày Xưa Phượng Buồn...

Phạm Thị Minh-Hưng
*
 Phượng Buồn: Thơ Phạm Thị Minh Hưng, Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát





Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

TÌM MỘNG - THƠ _ NHẠC

 TÌM MỘNG

Sân trường bóng nắng lá vàng bay
Đi tìm thoáng mộng vuột tầm tay
Tuổi hoa khép nép đôi tà áo
Tình thơ ngày ấy chẳng còn đây

Lá úa rơi rơi khắp lối đi
Ngâm ngùi nhung nhớ xót xa gì
Áo trắng đường xưa tung gió lộng
Môi hồng mắt biếc ...Tiếc xuân thì!

Ngôi trường yêu dấu vẫn là đây
Thay tên đổi chủ chẳng còn ai
Nắng vô tình quá soi trong mắt
Giọt lệ nào hoen mi xót cay...

Lạc lõng một mình có chờ ai
Tìm trong ký ức cõi mơ phai
Giọng nói tiếng cười vang đây đó
Lớp xưa còn đấy... đã bao ngày...

Nắng chiều phai nhạt ngẩn ngơ buồn
Tìm đâu thấy mộng thuở nồng hương
Lòng người như lá bay theo gió
Hờ hững cho tình mãi vấn vương...


Phạm Thị Minh-Hưng




Video_Tien vn



PHẢI LÒNG


Đã phải lòng ai đó sao 
Mà lời thơ lắm ngọt ngào nhớ nhung
Quyện sầu như vướng lòng bong
Ai kia giăng mắc tình hồng xuyến xao
Đêm ngày ảo mộng hư hao
Anh như con nhện sa vào lưới tơ
Câu thơ quyến rũ sầu mơ
Hồn anh ngây dại ước mơ bóng hình...
 ( MH )
Dù trong hư ảo vẫn...tình
Có người buồn bã trầm mình dưới trăng
Ô kìa ! trăng biết hay chăng?
Đêm đêm có gã điên trằn trọc mơ
Vì chưng con nhện giăng tơ
Ai hoài công kiếp sâu đo mỏi mòn
Nghe tình lịm mảnh trăng non
Cho màu trăng tỏa một con tóc buồn
Tay vân vê khúc NghêThường
Minh Hoàng xưa chắc cũng dường ấy thôi...
 ( NHT )


Bài hát này NS tặng cho Trăng Sao Ngân Hà ...!




Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

XUÂN KHÚC - HOÀNG THANH TÂM





Thơ: NGỌC HÂN Nhạc: HOÀNG THANH TÂM
Trình bày: ca sĩ THÙY DƯƠNG
Re-arrangement: THANH DŨNG trưởng ban nhạc ATB
Recorded and Mixed by : TRÍ NGUYỄN
Camera: BẢO TRƯỜNG
©Copyright by HOANG THANH TAM 2008
****************************************­****

Một đàn én lượn về ngang
Thấy em rũ tóc phân vân xuân thì
Rừng chiều áo nhuộm tà huy
Bóng người tàn cuộc phân ly chưa về
Đường mây trắng thả sơn khê
Dặm sông lỡ để câu thề gió bay
Em xưa tựa cánh mai gầy
Tình xưa ấm tựa một ngày ráng pha
Mùa xuân chuông đổ thiết tha
Nghe thinh không nở đóa hoa đại từ
Em về khoát áo chân như
Rũ bao mộng dữ không hư qua triền
Xuân xưa lễ Phật cầu duyên
Xuân nay kinh kệ đã phiền khói hương
Hài hoa ẩn bóng vô thường
Này em Xuân rụng ven tường bâng khuâng.

 http://hoangthanhtam.blogspot.com

*

TRONG TAY THÁNH NỮ CÓ ĐỜI TÔI

https://www.youtube.com/watch?v=KFf1AKGlcTc


Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

NHỚ MÃI CUỘC TÌNH XƯA


NHỚ MÃI CUỘC TÌNH XƯA
(Thơ cảm tác_Cuộc Tình và Nỗi Nhớ_Nguyễn Văn Hà)
Cuộc tình trong khoảnh khắc 
Sao yêu cả một đời
Nào có ai hay biết
Cõi lòng ai chơi vơi

Ánh trăng kia đơn côi
Nhớ nhung tình hấp hổi
Dù tình xa vời vợi
Nỗi nhớ ngập hồn tôi

Bóng hình từ thuở ấy
Ẩn hiện trong giấc mơ
Đi tìm miền ký ức
Người nơi đâu bây giờ?

Chiều lang thang phố nhỏ
Đâu hạnh phúc yêu thương
Hoàng hôn buồn vắng lặng
Mình tôi tình vấn vương!

Lòng thương nhớ dạt dào
Tìm kiếm một vì sao
Ngỡ như là ánh mắt
Của người tình năm nao!
Phạm Thị Minh-Hưng.
**
Link vào Trang web (Blog)



Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

TÌM MỘNG - Thơ Phổ Nhạc



Hình ảnh: TÌM MỘNG

Sân trường bóng nắng lá vàng bay
Đi tìm thoáng mộng vuột tầm tay
Tuổi hoa khép nép đôi tà áo
Tình thơ ngày ấy chẳng còn đây

Lá úa rơi rơi khắp lối đi
Ngâm ngùi nhung nhớ xót xa gì
Áo trắng đường xưa tung gió lộng
Môi hồng mắt biếc ...Tiếc xuân thì!

Ngôi trường yêu dấu vẫn là đây
Thay tên đổi chủ chẳng còn ai
Nắng vô tình quá soi trong mắt
Giọt lệ nào hoen mi xót cay...

Lạc lõng một mình có chờ ai
Tìm trong ký ức cõi mơ phai
Giọng nói tiếng cười vang đây đó
Lớp xưa còn đấy... đã bao ngày...

Nắng chiều phai nhạt ngẩn ngơ buồn
Tìm đâu thấy mộng thuở nồng hương
Lòng người như lá bay theo gió
Hờ hững cho tình mãi vấn vương...

Phạm Thị Minh-Hưng

TÌM MỘNG

Sân trường bóng nắng lá vàng bay
Đi tìm thoáng mộng vuột tầm tay
Tuổi hoa khép nép đôi tà áo
Tình thơ ngày ấy chẳng còn đây

Lá úa rơi rơi khắp lối đi
Ngâm ngùi nhung nhớ xót xa gì
Áo trắng đường xưa tung gió lộng
Môi hồng mắt biếc ...Tiếc xuân thì!

Ngôi trường yêu dấu vẫn là đây
Thay tên đổi chủ chẳng còn ai
Nắng vô tình quá soi trong mắt
Giọt lệ nào hoen mi xót cay...

Lạc lõng một mình có chờ ai
Tìm trong ký ức cõi mơ phai
Giọng nói tiếng cười vang đây đó
Lối xưa còn đấy... đã bao ngày...

Nắng chiều phai nhạt ngẩn ngơ buồn
Tìm đâu thấy mộng thuở nồng hương
Lòng người như lá bay theo gió
Hờ hững cho tình mãi vấn vương...

Phạm Thị Minh-Hưng

*
Thơ Phổ Nhạc:


Displaying TIM MONG.jpg

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

VALENTINE ẢO MỘNG


Bài Thơ Cảm Tác từ bài 

VALENTINE MÙA TÌNH NHÂN ĐÃ MÃN, THƠ HƯ VÔ

 *

image



Mời quý bạn nghe các bài hát về Trăng trong vài bài thơ tôi phổ nhạc
Tôi nhớ và tìm được 5 bài:

1. Nguyệt Ghẹo (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Hạnh Nguyên hát, Quang Đạt hòa âm:
http://www.youtube.com/watch?v=GG-bUbU9-1E

2. Hư Ảo Trăng (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng) Mai Hương hát, Duy Cường hòa âm::
http://www.youtube.com/watch?v=xhvlwu1sOQ0

3. Chia Nửa Vầng Trăng (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Khắc Dũng hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/nhac/P/459-pham-anh-dung/769-tinh-bong-khoi-suong/9535-chia-nua-vang-trang-khac-dung

4. Trăng Sáng (thơ Nguyễn Văn Thu, nhạc Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh hát, Huỳnh Nhật Tân hòa âm:
http://www.youtube.com/watch?v=W_gw6Q4CPrU

5. Rực Vầng Trăng Khuyết (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Mỹ Lệ hát, Quốc Dũng hòa âm:
http://amnhac.fm/index.php/nhac/P/459-pham-anh-dung/769-tinh-bong-khoi-suong/9539-ruc-vang-trang-khuyet-my-le

PAD

*


Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

4 H - Thơ Hư Vô Phổ Nhạc - Phơi Áo Tình Nhân Ngày Giáp Tết &...



Với chủ đề

Phơi Áo Tình Nhân Ngày Giáp Tết, Thơ Hư Vô

11910796011.jpg

*

Phơi Áo Tình Nhân Ngày Giáp Tết

Áo tình nhân em phơi vào Tết
Trên chồi mai nhọn đóa xuân thì
Em phơi cái bóng tôi trong mắt
Vạt áo buồn ai bay ướt mi.

Ngày tôi đi em còn kẹp tóc
Đứng nép bên song để đợi chờ
Tôi về không kịp như hò hẹn
Xác pháo đường hoa đỏ dốc mơ.

Em còn đứng bên bờ tơ lụa
Áo chưa khô giọt lệ lăn trầm
Để em mặc khoe cùng nhan sắc
Chút kiêu kỳ tặng phẩm tình nhân.

Thì như tôi vẫn còn đâu đó
Ở loanh quanh một chỗ thật gần
Tìm trong hương cũ em sẽ thấy
Mùa xuân đang chạm tới da trần…

Hư Vô

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Giọt Nắng Thu Rơi_Diễm Hương_Phan Ni Tấn - Tình Cuối Thu_PTMH.



004 Mua Thu suong mu
005 Mua Thu suong mu

Tình Cuối Thu

Trời cuối thu rồi, anh hỡi anh, 
Sương mù giá lạnh nắng mong manh
Em ngồi buồn bã bên song cửa
Anh ở đâu rồi, xa sao đành?

Thu về từ độ lá thôi xanh
Vàng thu hiu hắt lá xa cành
Heo may vi vút âm thầm quá
Tình xanh nào thấy sầu vây quanh...

Sương lạnh tràn về, ôi giá băng
Tìm đâu chim sáo hót trên cành
Bình minh ủ rũ sương huyền ảo,
Tình ta xa cách đã bao năm?

Anh có về không, trời chuyển Đông
Mình Em vàng võ sắt se lòng
Phòng không ai nỡ chia tình mộng
Bàng hoàng tiếng gió rít ngoài song...

Phạm Thị Minh-Hưng
*


Cuối Thu sương mù





Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Ru Bóng Lá - Mỹ Công - Mai Đằng - Thơ Nhạc Pleiku


Inline image 1
                        ( Bấm Vô Hình , SVP_TQĐ )
image

PS : TQĐ chọn YT này vì có 4 câu Thơ của ns Phan Ni Tấn
Hơn nửa TQĐ thích cs Anh Dũng ca bài này.

Điễm đặc biệt là chàng nghệ sỉ ngoèo , trên vai cây guitar , và cô gái trong nhà thờ của YT này ....thiệt là romantique !!!

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Lời Tình Buồn_Thơ Mặc Khách - Nhạc Mai Đằng - Tâm Thư - Hồ Xanh_Nhật Bản



 photo LOI_TINH_BUON_FFF_zps5f665dfe.jpg
**
Hồ Xanh tuyệt đẹp ở Nhật Bản
Cập nhật 11:32, Thứ Tư, 23/10/2013 (GMT+7)


Hồ Xanh nằm ở tả ngạn dòng sông Bieigawa, phía Đông Nam thị trấn Biei, Hokkaido. Sở dĩ hồ được gọi bằng cái tên đơn giản như thế là nhờ màu nước xanh trong vắt tự nhiên của nó.  Với màu nước xanh tuyệt đẹp, hồ Xanh là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách khi đến Hokkaido (Nhật Bản).
Ban đầu người ta xây dựng đập  để chặn dòng lũ bùn chảy xuống từ trên những ngọn đồi xinh đẹp của thị trấn Biei trên đảo Hokkaido (Nhật Bản) sau khi núi lửa Tokachi thức giấc năm 1989. Tuy nhiên, hơn 20 năm sau, con đập tọa lạc ở hạ lưu sông Tokachi bất ngờ biến thành một điểm du lịch bình dị và nên thơ, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Làn nước màu xanh ngọc, lung linh dưới ánh mặt trời ấp áp trở thành điểm độc đáo và bí ẩn của đập nước, với cái tên hết sức lãng mạn “Hồ xanh”. Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu tiến hành nhưng vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng về màu sắc khác lạ trên. Người ta tin rằng chính dung dịch keo từ kim loại nhôm có sẵn trong nước khi tiếp xúc với ánh sáng tạo thành một phản ứng hóa học đã khiến cho nước hồ màu xanh.
Thiên nhiên, không hiểu, vô tình hay hữu ý, ưu đãi cho hai bên bờ hồ hàng cây bạch dương xanh mát. Khung cảnh thơ mộng, kết hợp với bầu không khí thoáng đãng trong lành của biển. Do mùa đông, toàn bộ nước hồ bị đóng băng nên thời điểm đẹp nhất để tới thăm nơi này chính là vào những tháng mùa hè ấm áp.


Vào mùa đông, toàn bộ nước trong hồ biến thành băng nên du khách thường lui tới đây vào những tháng mùa hè ấm áp.


Núi lửa Tokachi thức tỉnh trước đó vào năm 1926, cướp đi mạng sống của 144 người và chôn vùi 2 ngôi làng. Ngày nay ngọn núi này vẫn còn hoạt động.

Chi Na (TTVN)





Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Nhìn mùa Thu đi..._Thơ MK - Ôi Tình Buồn

37 Thu roi ta van doi 009

Inline image 1
NẮNG TÀN
Tiếc thay vạt nắng chiều tàn
Làm sao đủ ấm cho nàng  bên song
Thương ai hiu quạnh gió Đông
 Ý , tình mờ  ảo cho lòng xuyến xao
Còn đây chút nắng phai màu
Dành hôn da thịt , cợt đùa Trăng sao
Mân mê nỗi nhớ xôn xao
Say vùng đất lạ siết bao hương nồng…
Hỏi ....…
………



Hỏi Người có mượn hay không
Mượn thì phải trả, ngại không dám đòi
Dù quen, cũng phải trả lời
Xin  đừng dày xéo tả tơi Nắng tàn !