Ca sĩ Huy Toàn
Phổ Nhạc MHP.
Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn
Ca sĩ Huy Toàn
Phổ Nhạc MHP.
https://youtu.be/SrHBC8SDves?si=ByGGqFLcoX6XZO7v
Chiều Hư Ảo
Anh không đến chiều nay buồn hiu hắt
Hoàng hôn về lạnh giá mắt môi em
Anh đến rồi đi phút chốc nhớ quên
Em đợi mãi hồn ngẩn ngơ tiếc nuối
Biển chiều nay nắng vàng đi rất vội
Mây u sầu vào ngõ tối không tên
Biết bao giờ anh đến được bên em?
...
Rồi...bỗng bừng sáng lên hay Hư Ảo
Anh đã đến rồi...Ảo Mộng Tình Yêu
Chưa gặp lần nào yêu đến bao nhiêu
Lòng trống vắng u buồn anh nào biết
...
Biển chiều nay một mình em mải miết
Đợi chờ người, người mãi... trong mơ
Hàng lau buồn cũng vàng võ bơ vơ
Con bướm lượn bay xa vời nẻo khác
...Cơn gió lạnh đưa em về hiện thực
Con dốc buồn, rêu phủ, cỏ lưa thưa...!
Phạm Thị Minh-Hưng
https://youtu.be/SrHBC8SDves?si=ByGGqFLcoX6XZO7v
Happy every day ❤️💯🌈
TRÁCH THẦM
Anh vẫn nhớ ngày thần tiên tuổi nhỏ
Trong lớp nhìn theo gió, cánh phượng bay
Đùa trong nắng phượng thướt tha lơi lả
Phượng mơ màng vương vấn gót chân ai!
Nắng ban mai lung linh đôi tà áo
Mái tóc buông dài, em thả theo mây
Dáng tiểu thư gót ngọc bước trang đài
Anh vội vã viết vần thơ mộng ảo...
Em đâu biết những canh dài thao thức
Ấp ủ trong tim những tha thiết ân cần
Chỉ là mơ...lúc nhớ, lúc bâng khuâng
Bên cửa lớp anh ngượng ngùng lóng ngóng...
Những bài thơ ép trong trang vở mỏng
Những lời yêu sao ấp úng ngập ngừng
Anh khờ khạo,... một câu dù muốn nói
Đã nhiều lần, chẳng thốt được nên lời...
Anh chôn dấu những lời yêu vụng dại
Tự trách mình sao nhút nhát, - vì đâu?
Để bây giờ, vạn dặm cách xa nhau
Nhớ thương mãi, dáng phượng xưa yêu dấu!..
Phạm Thị Minh-Hưng.
(Bài Thơ viết cho Em)
Thi tập “Mong Manh Thu Vàng”
Và Truyền hình trực tuyến TVO
Sáng 10/8/2025
https://youtu.be/HVADfZUxGfY?si=IPUUCCia3Oi_JgcY
Minhhungbanme.blogspot.com/
YÊU ĐỜI
https://youtu.be/HOTBSyhiWQU
Ai gởi bâng quơ tình chữ nhớ
Tâm tư là lạ thoáng ngẩn ngơ
Những buổi hoàng hôn nghe tiếng hát
Vẳng đâu đây bài vọng cổ mộng mơ
Ơ kìa lại còn gởi chữ thương
Giải nghĩa rằng đấy chữ yêu đương
Nhớ nhớ thương thương rồi thương nhớ
Để ai vương vấn những canh trường
Chỉ là vần điệu những câu thơ
Gởi gió mây đi chốn xa mờ
Nhớ thương thương nhớ chiều hư ảo
Giăng mắc tơ trời bay vẩn vơ…
Bản nhạc dư âm quá tuyệt vời
Cho đời có được phút thảnh thơi
Thả hồn bay bổng vào quên lãng
Hãy gìn giữ nhé để yêu đời…
Phạm Thị Minh Hưng.
&
YÊU ĐỜI
https://youtu.be/HOTBSyhiWQU
Ai gởi bâng quơ tình chữ nhớ
Tâm tư là lạ thoáng ngẩn ngơ
Những buổi hoàng hôn nghe tiếng hát
Vẳng đâu đây bài vọng cổ mộng mơ
Ơ kìa lại còn gởi chữ thương
Giải nghĩa rằng đấy chữ yêu đương
Nhớ nhớ thương thương rồi thương nhớ
Để ai vương vấn những canh trường
Chỉ là vần điệu những câu thơ
Gởi gió mây đi chốn xa mờ
Nhớ thương thương nhớ chiều hư ảo
Giăng mắc tơ trời bay vẩn vơ…
Bản nhạc dư âm quá tuyệt vời
Cho đời có được phút thảnh thơi
Thả hồn bay bổng vào quên lãng
Hãy gìn giữ nhé để yêu đời…
Phạm Thị Minh Hưng.
https://suno.com/song/ef24cb10-5f78-47bf-8c33-805d12459571?sh=lDYRavLfcJLeErEC
Gắn bó với mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió, thơ của Phạm Thị Minh Hưng không cao siêu, không quá trừu tượng, nhưng lại đủ sức chạm đến từng góc sâu lắng trong lòng người. Trong tập thơ “Mong manh thu vàng”, chị thể hiện hơn 100 bài thơ xoay quanh chủ đề tình yêu, ký ức, nỗi nhớ, quê hương, và cả những phút chiêm nghiệm nhẹ nhàng về đời sống thường nhật.
“Thơ tôi đơn giản như chính nhịp sống mình đang có. Tôi không cố gắng làm thơ cao siêu, chỉ ghi lại cảm xúc chân thành khi rung động trước một điều gì đó trong đời,” nhà thơ từng chia sẻ trên trang cá nhân.
Một điểm đáng quý trong thơ Phạm Thị Minh Hưng là sự trung thành tuyệt đối với lối viết mộc mạc, không bị ảnh hưởng bởi các trường phái thi ca lớn. Dù không qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng chưa từng theo học trường viết văn nào, thơ của chị vẫn có nét riêng: thuần Việt, dễ hiểu, dễ nhớ và thấm đẫm sự nữ tính nhẹ nhàng.
Giới phê bình văn học độc lập nhận xét: “PTMinh-Hưng không cố ‘làm thơ’ theo cách khuôn mẫu. Thơ chị như những lời thủ thỉ, rất gần gũi, rất người, và vì thế mà đáng nhớ.”
Khác với những nhà thơ truyền thống chọn xuất bản sách hoặc đăng báo in, Minh Hưng lại chọn cách chia sẻ thơ qua mạng xã hội. Trang cá nhân của chị – Phạm Thị Minh Hưng (Bạn Mê) – cùng các cộng đồng thơ như “Thơ của Bạn & Mình” đã thu hút hàng nghìn người yêu thơ giao lưu, tương tác mỗi ngày.
Nhiều bài thơ của chị còn được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ trẻ, trở thành những ca khúc lãng mạn được trình bày tại các phòng trà, sự kiện thơ – nhạc. Những câu thơ dung dị như:
“Em vẫn thế, mong manh giữa lối xưa
Anh cứ đến, nếu tim còn nhung nhớ…”
…đã được nhiều bạn trẻ yêu thích và trích dẫn như một cách ghi nhớ những xúc cảm yêu đầu.
Không chỉ sáng tác, Minh Hưng còn rất tích cực kết nối với cộng đồng yêu thơ qua việc tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ thơ trực tuyến. Với chị, thơ không chỉ để đọc – mà còn để gắn kết, để chữa lành, để đồng cảm.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhà thơ. Tôi chỉ là người viết những gì trái tim mình cảm thấy. Nếu điều đó có thể khiến người khác mỉm cười, hoặc nhẹ lòng hơn sau một ngày dài, thì đó là hạnh phúc,” chị viết trong phần mô tả trên blog cá nhân.
Nếu bạn yêu những vần thơ nhẹ như gió và trong như sương, đừng bỏ qua Phạm Thị Minh Hưng – một giọng thơ chân thành giữa thế giới xô bồ của mạng xã hội.
Vĩnh Phát
Trang chủ » Chuyển động 24h » Phạm Thị Minh Hưng: Người phụ nữ sống bằng thơ và 110 vần tình “mong manh”
Phạm Thị Minh Hưng – hay thường được biết đến trên không gian mạng với bút danh PTMinh-Hưng (Bạn Mê) – chính là người phụ nữ ấy. Và tập thơ Mong Manh Thu Vàng gồm 110 bài thơ chính là minh chứng nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục cho một tâm hồn “đàn bà – thơ – rất thật”.
Mới đây, khi nhận được bản thảo tập thơ Mong Manh Thu Vàng, một người yêu sách và từng trải đã dành 5 tiếng để đọc trọn 110 bài thơ. Ông gọi đó là “chuyến du hành cảm xúc” và không giấu được sự xúc động.
“Phần lớn các bài thơ đều nói về đủ cung bậc của tình yêu: tình trẻ, tình xa, tình buồn, tình tan… bằng một văn phong chân chất, thuần Việt, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và có thể ở lại trong lòng người đọc rất lâu.” – ông chia sẻ.
Đặc biệt, điều khiến người đọc trung niên này trân quý nhất chính là giọng thơ của Phạm Thị Minh Hưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhà thơ hay trường phái nào. Chị giữ được cái hồn riêng, giản dị mà mộng mơ, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Dưới đây là một vài trích đoạn thơ trong tập Mong Manh Thu Vàng được người đọc đặc biệt yêu thích:
🔹 Bài: Chơi vơi tơ trời
Mong manh sợi mỏng tơ trời
Tình ơi vương vấn u hoài nhớ nhung
Đâu rồi giấc mộng tương phùng
Trời cao gió lộng chập chùng mây bay
Câu cuối được ví như nét chấm phá đầy thi vị, tạo nên hình ảnh đậm chất hội họa và điện ảnh.
🔹 Bài: Chiếc lá thu mơ
Chiều nay bão rớt ở phương trới
Hồn em đắm đuối tình mê hoặc
Lòng tiếc thương hoài – Tình khôn nguôi
Cảm xúc miên man giữa mộng và thực, khiến người đọc chìm vào không gian thu xa vắng.
🔹 Bài: Cõi hoang (Hoa cỏ may)
Anh nơi đâu? Hoang vu
Hồn em đẫm sương mù
Lối hẹn xưa xa thẳm
Hiu hắt mảnh trăng thu…
Câu thơ “Hoang vu” được người đọc so sánh với Lamartine: “Thiếu anh, tất cả thành hoang vắng” – như một tiếng vọng cổ điển giữa lòng thơ hiện đại.
Không cần kỹ thuật quảng bá chuyên nghiệp, thơ của Phạm Thị Minh Hưng vẫn âm thầm lan tỏa qua mạng xã hội, các nhóm thơ tình, blog cá nhân (minhhungbanme.blogspot.com) và đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Mỗi bài thơ chị đăng đều nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận từ những người từng yêu, từng nhớ, từng đau – và từng thầm lặng như chính thơ chị.
Một người đọc viết:
“Tôi đã đọc Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Bính… và thấy rằng: cảm xúc thật luôn có chỗ đứng trong trái tim người đọc – dù thời nào.”
Trong bài viết cảm nhận về tập thơ, người yêu văn ấy đã trích dẫn một đoạn của nhà văn Henriette Major (Canada), như một câu trả lời ngắn gọn và đầy thi vị:
“Bài thơ là một chuyến du hành trong tâm khảm… Thật ra bài thơ dùng để làm gì? Đúng ra là để chẳng làm gì cả. Nhưng bài thơ làm cuộc đời tươi đẹp hơn, như một trò ảo thuật, như một nụ cười, như một cái cầu vồng.”
Và Mong Manh Thu Vàng – cũng giống như một cầu vồng như thế. Nó không giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng nó khiến lòng người mềm đi, khiến những ai từng yêu một lần… thấy như có ai đó đã viết thay mình điều mình chưa từng nói ra.
“Một tập thơ hay không phải là tập thơ khiến bạn trầm trồ, mà là tập thơ khiến bạn im lặng rất lâu sau khi đọc xong.”
📚 Mong Manh Thu Vàng – Tập thơ của PTMinh-Hưng
🔸 Tác giả: Phạm Thị Minh Hưng
🔸 Bút danh: PTMinh-Hưng (Bạn Mê)
🔸 Số lượng: 110 bài thơ
🔸 Thể loại: Tình yêu, ký ức, đời thường
🔸 Hình thức: Phát hành nội bộ – chia sẻ qua blog, mạng xã hội
🔸 Blog: minhhungbanme.blogspot.com
🎙️ Bạn từng bị một bài thơ làm cho rưng rưng? Hãy thử đọc thơ của Phạm Thị Minh Hưng – có thể bạn sẽ thấy mình đâu đó giữa những dòng chữ mong manh như sương mai ấy.
Vĩnh Phát
Gắn bó với mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió, thơ của Phạm Thị Minh Hưng không cao siêu, không quá trừu tượng, nhưng lại đủ sức chạm đến từng góc sâu lắng trong lòng người. Trong tập thơ “Mong manh thu vàng”, chị thể hiện hơn 100 bài thơ xoay quanh chủ đề tình yêu, ký ức, nỗi nhớ, quê hương, và cả những phút chiêm nghiệm nhẹ nhàng về đời sống thường nhật.
“Thơ tôi đơn giản như chính nhịp sống mình đang có. Tôi không cố gắng làm thơ cao siêu, chỉ ghi lại cảm xúc chân thành khi rung động trước một điều gì đó trong đời,” nhà thơ từng chia sẻ trên trang cá nhân.
Một điểm đáng quý trong thơ Phạm Thị Minh Hưng là sự trung thành tuyệt đối với lối viết mộc mạc, không bị ảnh hưởng bởi các trường phái thi ca lớn. Dù không qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng chưa từng theo học trường viết văn nào, thơ của chị vẫn có nét riêng: thuần Việt, dễ hiểu, dễ nhớ và thấm đẫm sự nữ tính nhẹ nhàng.
Giới phê bình văn học độc lập nhận xét: “PTMinh-Hưng không cố ‘làm thơ’ theo cách khuôn mẫu. Thơ chị như những lời thủ thỉ, rất gần gũi, rất người, và vì thế mà đáng nhớ.”
Khác với những nhà thơ truyền thống chọn xuất bản sách hoặc đăng báo in, Minh Hưng lại chọn cách chia sẻ thơ qua mạng xã hội. Trang cá nhân của chị – Phạm Thị Minh Hưng (Bạn Mê) – cùng các cộng đồng thơ như “Thơ của Bạn & Mình” đã thu hút hàng nghìn người yêu thơ giao lưu, tương tác mỗi ngày.
Nhiều bài thơ của chị còn được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ trẻ, trở thành những ca khúc lãng mạn được trình bày tại các phòng trà, sự kiện thơ – nhạc. Những câu thơ dung dị như:
“Em vẫn thế, mong manh giữa lối xưa
Anh cứ đến, nếu tim còn nhung nhớ…”
…đã được nhiều bạn trẻ yêu thích và trích dẫn như một cách ghi nhớ những xúc cảm yêu đầu.
Không chỉ sáng tác, Minh Hưng còn rất tích cực kết nối với cộng đồng yêu thơ qua việc tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ thơ trực tuyến. Với chị, thơ không chỉ để đọc – mà còn để gắn kết, để chữa lành, để đồng cảm.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhà thơ. Tôi chỉ là người viết những gì trái tim mình cảm thấy. Nếu điều đó có thể khiến người khác mỉm cười, hoặc nhẹ lòng hơn sau một ngày dài, thì đó là hạnh phúc,” chị viết trong phần mô tả trên blog cá nhân.
Nếu bạn yêu những vần thơ nhẹ như gió và trong như sương, đừng bỏ qua Phạm Thị Minh Hưng – một giọng thơ chân thành giữa thế giới xô bồ của mạng xã hội.
Vĩnh Phát
( Báo Doanh Nhân)
Thơ Đường luật biến thể
1/
Luật Trắc - Vần Trắc
HÈ
Bước nhẹ chờ ai bên ngõ vắng
Hoài thương kỷ niệm sầu dai dẳng
Xem kìa chốn cũ những niềm vui
Gởi đó trường xưa bao nốt lặng
Phượng đỏ trên cành HẸN tiếng ve
Lan vàng dưới cụm chìm trong nắng
Ngày hè thấp thoáng CẢNH chia tay
Rạn vỡ còn chi buồn trĩu nặng .
Bài 2/
Luật Bằng- vần Trắc
CẦU
Đông về gió thổi nghe lành lạnh
Sáng rọi màn sương như ảo ảnh
Vội vã bên em rảo bước đường
Âm thầm dưới tượng nghe lời Thánh
Tâm cầu khắp nẻo sống bình an
Ý dưỡng bao nhà thôi bất hạnh
Hãy nhớ bình minh sưởi nắng hồng
Muôn người mạnh khoẻ đừng xa lánh.
Phạm.Thị.MinhHưng
8:- CN-28/4/24
Hình đẹp, sau mổ 3 ngày
19/6/2015-Thứ 6 tại Bv TriềuAn.
VẾT THƯƠNG
❣️Mùa thu héo úa thương sầu
Bỗng dưng hiu hắt dãi dầu xót xa
Gió đưa lạc bước đường hoa
Cánh hồng bỗng chốc nhạt nhoà sắc hương
❣️Ai hay trời đất vô thường
Loài gai cỏ nhọn chẳng nương gót hồng
Còn đâu dáng ngọc tình nồng
Một chiều tình lỡ bềnh bồng khói sương
❣️Thương cho đoản khúc tình trường
Cuộc tình vá víu vấn vương tơ trời
Tình ơi! Thuyền đã xa khơi
Đêm trăng huyền ảo tình vời vợi xa
❣️Mênh mông biển sóng la đà
Hoàng hôn một bóng tình ta vạn sầu
Sóng ơi! Sóng đổ về đâu
Hồn ôm một vết thương sầu mong manh
❣️Ơi tình, chẳng một màu xanh
Bàng hoàng tiếc nuối một nhành quỳnh hương
Sương tàn se sắt bên đường
Bờ môi khao khát, chiều buông hững hờ...
MinhHưng Pham
ANH ĐI
Anh đi như chiếc lá thu bay
Vương vấn hồn em giấc mộng dài
Chiều thu lạnh giá, sầu xa vắng
Sương rơi ướt áo, gió heo may
Anh đến rồi đi tình úa phai
Tình em thăm thẳm nhớ nhung hoài
Anh nào biết cõi lòng tê dại
Tình hững hờ, cay đắng, đổi thay!
Anh bỏ đi, tình buồn xác xơ
Có biết tình mơ mộng ngóng chờ
Vẫn ngắm mây bay chiều lộng gió
Thương sao, tình lỡ chẳng như mơ...
Canh khuya viết nốt mấy vần thơ
Ôi! Cuộc tình tan ai có ngờ
Đếm ánh sao rơi hồn tiếc nuối,
Tìm đâu cho thấy dấu tình xưa?
Phạm Thị Minh-Hưng.
&
Tiễn anh đi, tình ta trắng tay
Biển chiều lặng lẽ sầu ngất ngây
Đời em nhuộm tím màu ly biệt
Bao giờ quên được bóng tình say?
Phạm Thị Minh Hưng.
SG-T7-13.7.19-10:45’
@
Tranh Nguyen Son
Mắt Lệ Ngày Xưa
Hư Vô Nơi Đâu
Bài thơ này viết gởi hư vô
Gởi gió gởi mây cõi mơ hồ
Biển bồng bềnh miên man sóng vỗ
Đêm buồn vời vợi ánh trăng mơ
Gởi chút tình gió thoảng mây bay
Chút hương cỏ dại thoáng men say
Gởi hư vô giấc mơ huyền ảo
Chiều thu vàng - lá úa sầu mây
Chút tình không gởi đến hư vô
Hững hờ ảo ảnh chẳng mong chờ
Lá rụng xạc xào bên ngõ vắng
Hiu hắt tình thu sầu bơ vơ
Hư vô ở chốn nào biết chăng
Bâng khuâng hiu quạnh giấc mong manh
Biển sóng chập chùng mây bay mỏi
Ý thơ sầu lắng mộng tàn canh...
Phạm Thị Minh Hưng
Canhlantrang.blogspot.com/
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ ... Thời gian như dòng nước Hoàng hà từ trời cao đổ xuống, cuồn cuộn ra biển không bao giờ trở lại. .. Mới thuở nào tóc còn xanh như mây, giờ đã pha màu sương khói .
"Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải bất phục hồi
...
Triệu như thanh ty, mộ thành tuyết ..."
Mượn mấy câu thơ của Trích Tiên cũng là cảm khái về dòng thời gian, phụ họa vài lời cho vui 🙂
Vướng Thanh.
https://suno.com/song/ef24cb10-5f78-47bf-8c33-805d12459571?sh=lDYRavLfcJLeErEC
YÊU ĐỜI
Ai gởi bâng quơ tình chữ nhớ
Tâm tư là lạ thoáng ngẩn ngơ
Những buổi hoàng hôn nghe tiếng hát
Vẳng đâu đây bài vọng cổ mộng mơ
Ơ kìa lại còn gởi chữ thương
Giải nghĩa rằng đấy chữ yêu đương
Nhớ nhớ thương thương rồi thương nhớ
Để ai vương vấn những canh trường
Chỉ là vần điệu những câu thơ
Gởi gió mây đi chốn xa mờ
Nhớ thương thương nhớ chiều hư ảo
Giăng mắc tơ trời bay vẩn vơ…
Bản nhạc dư âm quá tuyệt vời
Cho đời có được phút thảnh thơi
Thả hồn bay bổng vào quên lãng
Hãy gìn giữ nhé để yêu đời…
PTMinhHưng.
13:-T5/20/3/25
Giận Hờn
Giọng nữ:
https://suno.com/song/4d2981b8-6873-4174-9eff-de7e2701e7aa?sh=bmrPCXm1CLvPd6aá
Giọng nam:
https://suno.com/song/505f92a7-759a-4f00-8b98-21ff433e6d6c?sh=DmRicyaCBSr1cqS7
GIẬN HỜN
Đừng giận hờn chi, hỡi anh yêu,
Tình em chăm chút, thiếu, chưa nhiều?
Nắng sớm, mưa chiều, ai thấu hiểu,
Lòng em buồn bã biết bao nhiêu!
*
Kìa, anh run rẩy, trái tim hao,
Vì đâu không nói để u sầu,
Bài thơ hư ảo, tình hư ảo,
Đau xót lòng anh, suốt canh thâu?
*
Nàng thơ, mãi thiết tha bên anh,
Giận chi cho héo úa ngày xanh,
Tình em như ánh trăng mười sáu,
Thương yêu, son sắt, giấc an lành.
*
Đã biết bao lần, giận lại quên,
Đời người, sóng gió, chẳng bình yên,
Anh sợ vần thơ, tình mơ mộng,
Làm khổ đời nhau, buổi chớm đông?
*
Chiều nay, mưa rớt mãi bên hiên,
Nhìn mưa, lòng bỗng thấy ưu phiền,
Gió đùa cành lá, xôn xao gió,
Lành lạnh mưa buồn, giọt giọt êm.
*
Nàng thơ vẫn mãi ở bên anh,
Dẫu trăng có hẹn ở đầu cành,
Mây có níu chân nơi sườn núi,
Thơ vẫn là thơ thuở tình xanh!
*
Đừng giận nhé anh, khổ những chiều,
Làm sao nói hết những dấu yêu,
Phôi pha mầu nắng, lòng se sắt,
Phai nhạt ấm nồng, tình hắt hiu!
PTMinhHưng