CÀNH LAN TRẮNG

Phạm Thị Minh-Hưng-Từ 07-12-2012 ptminhhung56@gmail.com Hay: minhhungp@gmail.com Tranh_Nguyễn Sơn

Trang

▼

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

GIẤC MỘNG MÙA THU - MÙA THU CỦA TÔI - GIẤC MƠ MÙA THU


37 Thu roi ta van doi 013


Giấc Mộng Mùa Thu

Cho em đi suốt mùa thu 
Cùng anh dệt nốt ước mơ cuộc đời 
Dù cho dâu bể nổi trôi, 
Rong chơi khắp chốn tuyệt vời tình ta

Bàn tay năm ngón nõn nà 
Mong manh làn gió thổi qua nhẹ nhàng 
Ru Anh giấc ngủ mơ màng 
Dưới trăng sương cỏ sắp hàng tương tư

Tình em đằm thắm hẹn hò
Thả nghiêng về bến đợi chờ ánh sao 
Ngân Hà lấp lánh tầng cao 
Ước nguyền tình mãi lạc vào mộng xanh...

Ta đôi chim hót chuyền cành 
Chuyền thương nhớ gửi long lanh nụ cười 
Mặc thu vàng lá rụng rơi, 
Tình như sao sáng ngời ngời bên trăng 

Mối tình vai nhỏ vắt ngang
Chở theo từng chiếc lá vàng nhẹ rơi 
Trong nhau ánh mắt nụ cười 
Gấm nhung gối lụa gọi mời đôi tim

Trăng thu yêu dấu êm đềm
Mây thu lờ lững sương đêm ảo mờ
Giấc thu mộng đẹp đơn sơ,
Xin gìn giữ nhé...Tình-Thơ-Thu-Vàng 

Phạm Thị Minh-Hưng
Mùa thu của tôi



Mùa thu của tôi là những ngày đi săn ảnh
Muskoka nhìn xuống chập chùng cây
Mặt hồ trong veo phản chiếu trời mây
Tôi bỡ ngỡ trước thiên nhiên kỳ thú.

 

Mùa thu của tôi như một bìa sách cũ
Ngả màu hoen ố đậm tuổi thời gian
Sắc xuân xanh chuyển nâu đỏ cam vàng
Thay đậm nhạt theo nắng sương bao phủ.

 
Mùa thu của tôi sóng sánh như màu rượu
Vị ngọt môi và hương thoáng thơm tho
Vùng Niagara xứ rượu ngút vườn nho
Dạo phố cổ tôi nhìn cây bạch quả.


Mùa thu của tôi là bữa ăn sang cả
Con gà nướng chín vàng trong ngày Lễ Tạ Ơn
Gia đình sum vầy ôi hạnh phúc nào hơn
Bánh táo kẹo chanh cúc vàng bí đỏ.

 

Mùa thu của tôi có người yêu nhỏ
Nghiêng đầu cười với chiếc lá vàng bay
Dạo cánh rừng tinh khiết sáng hôm nay
Khăn choàng cổ và áo len sặc sỡ.

 

Thu Caledon làm tôi bỡ ngỡ
Lối quanh co đồi dốc quá nên thơ
Ngựa nhẩn nha đồng cỏ với sương mờ
Đẹp chẳng khác một bức tranh thủy mạc.

 

Mỗi năm qua một mùa thu mới khác
Tàng cây phong thay áo mới đoan trang
Mùa thu của tôi và của cả nhân gian
Người từng gọi là mùa thu quyến rũ.

Phan Hạnh 10-2013.
*

Giấc Mơ Mùa Thu

Cho em đi suốt mùa thu 
Cùng Anh dệt nốt ước mơ cuộc đời 
Dù cho dâu bể nổi trôi, 
Rong chơi khắp chốn, tuyệt vời tình ta

Bàn tay năm ngón nõn nà 
Xin ru tiếng gió tình qua nhẹ nhàng 
Ru Anh đêm xuống mơ màng 
Bóng đêm sương cỏ sắp hàng tương tư

Hồn em đằm thắm mộng mơ 
Thả nghiêng về bến, hẹn chờ trăng sao 
Ngân Hà lấp lánh tầng cao 
Ước nguyền em mãi lạc vào mộng xanh...

Ta đôi chim hót chuyền cành 
Chuyền thương nhớ gửi long lanh nụ cười 
Mặc thu vàng, lá rụng rơi, 
Tình ta sao sáng, một đời bên Trăng.

Mối tình vai nhỏ vắt ngang 
Chở theo từng chiếc lá vàng nhẹ rơi 
Long lanh ánh mắt nụ cười 
Cầm tay thu mộng bồi hồi con tim

Mùa Thu yêu dấu riêng mình. 
Nhé Anh, yêu mãi - Mộng nghìn đêm Thu  
Bài thơ tình đẹp mộng mơ 
Anh ơi nhớ mãi, Tình-Thơ-Thu-Vàng 
Phạm Thị Minh-Hưng
*
Minh Hưng gởi bài thơ Giấc Mơ Mùa Thu, 
Kính mời đọc chia sẻ với bài hát của Bùi Phương. 

*
Thu Quyến Rũ: Tiếng hát Chương Hà.  



vào lúc 11:59:00 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

LỜI TÂM TÌNH_HỒNG VŨ LAN NHI



LỜI TÂM TÌNH

Đã lâu lắm mới về thăm chốn cũ,
Diễn đàn xưa, tưởng bạn đã quên rồi
Nhưng đâu ngờ, được chào đón mừng vui
Được tiếp sức trải nỗi lòng bay bổng.

Gió trưa nay bỗng thổi về lồng lộng
Hồn mộng mơ lướt tới đỉnh không trung
Vào vườn thơ, gặp anh Nguyễn Mạnh Hùng
Giơ tay vẫy, tíu tít mừng, thăm hỏi.

Yêu văn chương, tình thơ văn vời vợi
Đã luôn chào đón các bạn gần xa
Đức tính vui vẻ, nhã nhặn, ôn hòa
Nên anh được mọi người đều quí mến ...

Từ xa xa, bạn hiền Thanh Dương đến
Mang cả bầu trời nóng hực Houston
Những vần thơ, diễn tả chuyện đời thường
Những chuyện ngắn nói lên tình nhân loại

Chuyện vui xum họp hay tình đầy ngang trái
Người đọc cười, hay khóc với Thanh Dương
Cám ơn nhé, người bạn chốn văn chương
Đã cùng chung ươm vườn thơ khởi sắc ...

Hoa muôn vẻ, tỏa mùi hương thơm ngát
Ngắt đóa hồng cài lên tóc Minh Hưng
Gặp nhau đây, rồi tay bắt mặt mừng
Câu thơ ngắn gửi lời chào thân ái ...

Vần thơ Minh Hưng qua nỗi lòng trang trải,
Đẹp và buồn như vạt nắng chiều thu
Trong cảnh hoang vu, nhòa nhạt sương mù
Thoáng một bóng bên trời xuất hiện,

Như làn mây mong manh chợt đến,
Oi Trầm Vân người thơ lãng mạn, trữ tình
Dòng thơ mê hoặc, huyền ảo, lung linh
Tình ngất ngây như sóng trùng dương vỗ

Tình dịu êm như tiếng lòng, hơi thở
Tình bạt ngàn như rừng suối mơ hoang
Tình mộng si như sam cuốn nồng nàn
Tình say đắm quấn thắt hồn tri kỷ.

Người thức rất khua, chắc tâm hồn ủy mị
Chuyện văn chương, vui, buồn viết tặng đời
Những chuyện tình, đọc thấm lắm, Đỗ Dung ơi
Lời văn nhẹ, ý tình thật sâu sắc

Lý luận vững vàng, lúc buông, lúc thắt
Dù trái ngang vẫn kết thúc ôn hòa
Không hổ thẹn danh con cháu Hai Bà
Một thuở Trưng Vương, mái trường xưa yêu dấu.

Đại Học Văn Khoa giờ trôi dạt về đâu
Hỡi những người bạn thân yêu thầm lặng
Cám ơn bạn đã đọc, thêm vài câu nhắn
Lời thơ tâm tình, gửi các bạn thân yêu.

Chúc tất cả mọi người ngủ ngon

HONG VU LAN NHI
10/1/14

vào lúc 15:16:00 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ

SÓNG - ĐỪNG GỌI TÊN EM NỮA THƠ và NHẠC




Đừng gọi tên em nữa!
Tặng Đốm

Đừng gọi tên em nữa!
Chiều ơi muộn lắm rồi,
Chim rộn ràng nhớ tổ,
Em lộng lẫy chờ ai!


Đừng gọi tên em nữa!
Kệ em khóc lẻ loi,
Nỗi buồn như giông tố,
Rồi cũng nhạt nhòa thôi!


Đừng gọi tên em nữa!
Mặc đêm buồn khôn nguôi,
Lịm hồn theo nỗi nhớ,
Hiu hắt ánh đèn soi!


Đừng gọi tên em nữa!
Khuya đã bặt tiếng người,
Sương mờ lan gác nhỏ,
Em trằn trọc thở dài!


Đừng gọi tên em nữa!
Sầu trĩu nặng lắm rồi,
Xóa nhòa đi quá khứ,
Đừng gợi nữa tình ơi!


Đừng gọi tên em nữa!
Niềm vui qua thật rồi,
Nửa đêm trời về sáng,
Cú rúc lời bi ai!


Đừng gọi tên em nữa!
Nhưng em lại nhớ người,
Lạc hồn mơ hư ảo,
Lần còn nhau xa xôi!


Đừng gọi tên em nữa!
Bóng đêm vẫn buông dài,
Tiếng thạch sùng tiếc nuối,
Em oà khóc…anh ơi!!!


NHN

*


Sóng

Anh muốn làm cơn sóng,
Cuốn em vào biển khơi,
Nhưng em là con thuyền,
Neo hướng về bến đậu!

Sóng cuồng điên vì nhớ,
Thuyền ứa lệ dần trôi,
Ngậm ngùi hoài niệm thuở,
Ta còn nhau dịu dàng!

Thuyền neo thân vào bến,
Sóng một kiếp lênh đênh,
Nổi trôi đời vô định,
Quằn quại sóng về đâu?

Sóng ngậm đầy bão tố,
Giữa biển đời trầm luân,
Thuyền võ vàng níu gọi,
Sóng đau chồng nỗi đau!

Thuyền khuất nẻo chân mây,
Sóng nghẹn ngào thương nhớ,
Vỗ cánh bay theo gió,
Tìm yêu dấu khôn nguôi!

Rũ ấm lạnh trần ai,
Thuyền nào không cần bến!
Đời thuyền không tựa bến,
Chỉ còn kiếp nổi trôi!

Thuyền đã vào bến đợi,
Sóng gầm vang đớn đau,
Gục đầu nương ghềnh đá,
Sóng miên man bạc đầu!

NHN
vào lúc 12:50:00 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

LỜI CỦA CÁT_LƯU NG ĐẠT - Nhạc DẤU TÌNH SẦU_ANH TUẤN

THƠ SONG NGỮ TRONG Thi phẩm Lưu Nguyễn Đạt: LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE
 
Mong đọc để có ý "lĩnh thơ/nhặt thơ" Lưu Nguyễn Đạt [với tư cách một người "Yêu Thơ  LNĐ" vậy.  Đa tạ. 

See các Links dưới đây [BẤM VÀO TẬP NÀO, SẼ ĐỌC ĐƯỢC TẬP ẤY]: ACTIVE TITLES
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT — PAROLES DE SABLE — Tập 7 [Bài 35, 36, 37, 38, 39, 40]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT — PAROLES DE SABLE — Tập 6 [Bài 29,30,31,32,33,34]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT — PAROLES DE SABLE — Tập 5 [Bài 23,24,25,26,27,28]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE -- Tập 4 [Bài 17,18,19,20,21, 22]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE -- Tập 3 [Bài 12,13,14,15,16]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE -- Tập 2 [Bài 7, 8, 9, 10, 11]
§  thơ lưu nguyễn đạt: LỜI CỦA CÁT -- PAROLES DE SABLE -- Tập 1 [Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6]
Thân, LNĐạt
 
vào lúc 08:16:00 Không có nhận xét nào:
Chia sẻ
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web

Giới thiệu Tôi

Ảnh của tôi
canhlantrang.blogspot.com
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Được tạo bởi Blogger.